Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

15 năm hành trình “Màu hoa đỏ”

ĐNA -

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), để ghi nhớ và đền đáp công ơn to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình có công với cách mạng, tối 23/7/2022, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Màu hoa đỏ” lần thứ 15.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Màu hoa đỏ” lần thứ 15 năm 2022 gồm 3 trường đoạn: Lên đường – Tinh thần thép – Tự hào dáng đứng Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” lần thứ 15 năm 2022 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức đã được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam, trực tuyến trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp sóng trên Truyền hình Quốc phòng, Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Quảng Trị, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh từ Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Tham dự chương trình nghệ thuật có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy; Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các Quân khu, binh đoàn; các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân các gia đình có công với Cách mạng và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị…

ại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ”.

“Màu hoa đỏ” như một thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ”, đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN xúc động chia sẻ: “Hôm nay, trong không khí linh thiêng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của hơn 10.000 người con ưu tú của quê hương, đất nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Tôi vô cùng xúc động được dự Chương trình “Màu hoa đỏ” – một chương trình rất ý nghĩa đã được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức từ năm 2008 đến nay nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Đến đây, trước bạt ngàn bia mộ được quy tập, lòng chúng ta khôn nguôi, day dứt khi còn hàng chục vạn liệt sĩ đang nằm khuất lấp trên các chiến trường.

Các đồng chí lãnh đạo dự chương trình “Màu hoa đỏ”.

Đồng chí Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tất cả chúng ta – những người dân Việt Nam đều không thể quên những mất mát, đau thương, nhức nhối mà chiến tranh để lại. Vì Tổ quốc thân yêu, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc, trong đó có rất nhiều thanh niên tuổi đời mới mười tám, đôi mươi đã gác bút nghiên lên đường chiến đấu, hiến dâng cả tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, “làm cho đất nước ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do”. Máu đào của các thương binh, liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ thắm. Họ đã sống, chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Tổ quốc và nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ và biết ơn các Anh hùng liệt sỹ; biết ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng. Tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những người có công với dân, với nước – đó là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân, cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu giúp đỡ họ”. Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cảm phục trước những tấm gương hy sinh của liệt sĩ, thương binh, Bác Hồ đã chỉ đạo chọn một ngày làm “Ngày thương binh toàn quốc”. Theo đó, ngày 27/7/1947 tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra một buổi lễ, tại đó công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người viết “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang san, sự nghiệp, mồ mả, nhà cửa, đền thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp,/ cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe dọa,/ của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập,/ ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta? Đó là những chiến sĩ mà nay một số đã thành ra thương binh… Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào ta phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.

…như một thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

75 năm, thực hiện lời căn dặn của Người, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Đặc biệt, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”. “Chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

… là khúc tráng ca hào hùng tái hiện lại những ký ức về một Thời hoa lửa.

Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, các cấp, các ngành thường xuyên làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và đạt nhiều kết quả tích cực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đến nay, cả nước đã xác nhận được 9,2 triệu người có công, trên 1,4 triệu người có công và hơn 280.000 thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng, hơn 60.000 nhà tình nghĩa được sửa chữa và xây mới… Chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công thường xuyên được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội và điều kiện ngân sách của Nhà nước. Phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng. Đời sống của gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện. Nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công phát huy ý chí và nghị lực, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Chương trình “Màu hoa đỏ” vào dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 hằng năm. Và “Màu hoa đỏ” như một thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước đối với các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

Năm nay, ghi dấu chặng đường 15 năm của Chương trình, đặc biệt là nhân sự kiện vô cùng ý nghĩa – 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị…, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị đã thống nhất phối hợp và giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Đài Truyền hình Việt Nam, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị và các cơ quan hữu quan tổ chức Chương trình “Màu hoa đỏ” lần thứ 15 tại một địa điểm hết sức linh thiêng – Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Chương trình “Màu hoa đỏ” đã tạo sức lan toả lớn và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân.

Hành trình 15 năm “Màu hoa đỏ” đã thực sự có sức lan toả lớn trong xã hội, trở thành thương hiệu, là một trong những hoạt động quan trọng mỗi dịp cả nước kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ hằng năm. Với sức lan toả lớn và sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân, nhiều tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp đã đến với “Màu hoa đỏ”, tự nguyện quyên góp, cùng Ban Tổ chức tham gia các hoạt động tri ân; trao tặng hơn 13 vạn sổ tiết kiệm, hơn 550 nhà tình nghĩa, cùng hàng vạn suất học bổng, quà tình nghĩa tới các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đồng chí Đại tướng Lương Cường bày tỏ: “Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, trân trọng và đánh giá cao ý nghĩa chính trị, nhân văn, sức lan tỏa và hiệu quả của Chương trình “Màu hoa đỏ” đã được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bền bỉ tổ chức trong suốt 15 năm qua. Tôi đề nghị Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục duy trì thường niên Chương trình “Màu hoa đỏ” thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cơ quan báo chí ở Trung ương và các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền các chủ trương, chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đưa Chỉ thị số 14, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng” đi vào cuộc sống tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Tập trung phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tập thể, cá nhân làm tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống đối với người có công với cách mạng. Đồng thời, tôn vinh, biểu dương, động viên những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã vượt khó vươn lên, tích cực lao động, sản xuất, tham gia hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước. Cùng với chương trình “Màu hoa đỏ” thường niên của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi rất mong các cơ quan báo chí có nhiều hình thức phong phú hơn nữa để huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xã hội hóa công tác chăm lo đời sống người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn”.

“Chương trình “Màu hoa đỏ” đêm nay như một lời nhắc nhở mỗi chúng ta về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, về trách nhiệm phải sống, lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.

Tôi tin tưởng rằng, Chương trình “Màu hoa đỏ” cùng với các chương trình tri ân rộng khắp trên cả nước, với sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm của các cấp chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, hoạt động chăm lo cho những người có công với cách mạng tiếp tục sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới”- Đồng chí Đại tướng Lương Cường đề nghị.

…Như một lời nhắc nhở về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc

Những ca khúc mang ý nghĩa đặc biệt nhằm tưởng nhớ, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong và những người có công với cách mạng, với Tổ quốc…

Là sự kiện thường niên của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, được tổ chức từ năm 2008 đến nay, qua 14 lần tổ chức, Chương trình đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân bởi ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc.

Năm nay, ghi dấu chặng đường 15 năm của Chương trình, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1972 – 2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị…, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Tỉnh Quảng Trị và các cơ quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Màu hoa đỏ” lần thứ 15 năm 2022.

Chương trình “Màu hoa đỏ” như một thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước đối với các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

15 năm qua, Chương trình “Màu hoa đỏ” đã tạo sức lan toả lớn và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân, nhiều tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp tự nguyện quyên góp, cùng Ban Tổ chức tham gia các hoạt động tri ân; trao tặng hơn 13 vạn sổ tiết kiệm, hơn 550 nhà tình nghĩa, cùng hàng vạn suất học bổng, quà tình nghĩa tới các gia đình thương binh, liệt sỹ, chính sách tại nhiều địa phương trên cả nước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Màu hoa đỏ” lần thứ 15 năm 2022 gồm 3 trường đoạn: Lên đường – Tinh thần thép – Tự hào dáng đứng Việt Nam.

Chương trình là khúc tráng ca hào hùng tái hiện lại những ký ức về một Thời hoa lửa, những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt ấy, những câu chuyện đầy lay động ở tiền tuyến và hậu phương vẫn luôn day dứt, xúc động mỗi thế hệ chúng ta hôm nay. Với những màn nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp anh hùng của lịch sử giữ nước, với những câu chuyện thực tế của các thế hệ đi trước, Chương trình mang ý nghĩa đặc biệt nhằm tưởng nhớ, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong và những người có công với cách mạng, với Tổ quốc; qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, khơi lên lòng tự hào và trách nhiệm chăm sóc người có công với cách mạng trên cả nước.

Khán giả đã được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng như: “Tổ quốc”, “Màu hoa đỏ”, “Cỏ non thành cổ”, “Huyền thoại Mẹ”, “Em vẫn đợi Anh về”, “Xuôi dòng Thạch Hãn”, “Ngọn nến tri ân”, “Người chiến sĩ ấy”, cùng các ca khúc mang đầy khát vọng, khơi gợi cảm hứng và niềm tự hào dân tộc như: “Giai điệu Tự hào”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Đất nước trọn niềm vui”… Với sự trình bày của các nghệ sỹ có tên tuổi như: NSƯT Đăng Dương, Anh Thơ, Thu Thủy, Tuyết Nga, Đông Hùng, Minh Quân, Tiến Hưng… cùng các nghệ sĩ của nhóm múa Thăng Long.

Trong Chương trình, ngoài các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và đặc sắc, là những phóng sự ghi lại các hoạt động tri ân đến thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cùng các hoạt động nghĩa tình trong hành trình 15 năm, đặc biệt là năm 2022 của chương trình “Màu hoa đỏ” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện.

PV/nguồn BTGTW