Ngày 12/6/2025, tờ Thế Giới Trẻ (Junge Welt) của Đức đã đăng tải bài viết với tiêu đề “Ba Lan – Một chiến thắng khó khăn” của nhà báo kỳ cựu Reinhard Lauterbach. Bài viết phân tích sâu sắc bối cảnh chính trị hậu bầu cử tại Ba Lan, làm rõ những thách thức nội tại mà liên minh cầm quyền mới đang phải đối mặt, đồng thời chỉ ra những hệ lụy tiềm tàng đối với tiến trình dân chủ và mối quan hệ giữa Ba Lan với Liên minh châu Âu trong giai đoạn tiếp theo. Với góc nhìn phê phán và lập luận sắc sảo, bài viết đã thu hút sự chú ý của giới quan sát chính trị quốc tế.

Trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Ba Lan vào thứ Tư, Thủ tướng Donald Tusk đã giành được đa số phiếu như dự đoán. Sau bài phát biểu dài một giờ của chính phủ và phiên “hỏi – đáp” kéo dài gần sáu giờ, 243 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ ông Tusk tiếp tục giữ cương vị đứng đầu chính phủ, trong khi 210 người bỏ phiếu chống.
Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được tiến hành theo đề nghị của chính ông Tusk, ngay sau khi ứng cử viên cánh hữu Nawrocki được bầu làm Tổng thống Ba Lan. Trong phát biểu trước Quốc hội, Tusk không giấu mục đích củng cố hàng ngũ nội bộ và khích lệ những người ủng hộ. Tuy nhiên, ngay cả Gazeta Wyborcza, tờ báo luôn đứng về phía Thủ tướng cũng bình luận sau bài phát biểu rằng Ba Lan đang bước vào hai năm “tụt dốc và bế tắc”. Đáng chú ý, Tusk đã không đưa ra bất kỳ sự tự phê nào liên quan đến thất bại của ông trong cuộc bầu cử tổng thống. Thay vào đó, ông chỉ trích truyền thông đã làm lu mờ thành quả của liên minh cầm quyền và cảnh báo một cách u ám về viễn cảnh nếu phe đối lập cánh hữu trở lại nắm quyền. Ông tuyên bố sẽ không để điều đó xảy ra, qua đó bác bỏ mọi kỳ vọng âm ỉ trong nội bộ và giới truyền thông rằng ông có thể từ chức để mở đường cho một khởi đầu mới cho chính phủ liên minh.
Phiên chất vấn sau đó ghi nhận 280 phát biểu của các nghị sĩ, mỗi phát biểu giới hạn trong một phút. Về nội dung, phiên họp không mang lại điểm mới đáng chú ý, mà chủ yếu dao động giữa những lời tâng bốc mang tính hình thức, những phàn nàn vụn vặt như “Ông đã làm gì cho quần vợt Ba Lan?”, cho tới các đe dọa gay gắt từ đảng PiS, khẳng định rằng Tusk nên sớm tìm nơi tị nạn tại Đức, bởi khi họ trở lại cầm quyền, nơi ông “sẽ ở” sẽ là… nhà tù.
Trong phần trả lời chất vấn, Thủ tướng Tusk cáo buộc PiS “nói dối có hệ thống” và cho biết “hoàn toàn có khả năng” Ba Lan sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới “một phần” với Đức vào cuối mùa hè năm nay. Trên thực tế, điều này có thể đồng nghĩa với các hình thức phân biệt chủng tộc, tương tự như cách mà cảnh sát liên bang Đức đang tiến hành tại biên giới Đức – Ba Lan hiện nay.
Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vừa qua không chỉ là phép thử cho vị thế chính trị của Donald Tusk mà còn phản ánh sâu sắc những rạn nứt và mâu thuẫn trong đời sống chính trị Ba Lan hiện nay. Dù tạm thời giữ được ghế thủ tướng, Tusk vẫn phải đối mặt với sự hoài nghi ngày càng lớn, cả từ công chúng lẫn các lực lượng chính trị bên trong liên minh cầm quyền. Trong bối cảnh phe đối lập cánh hữu trỗi dậy mạnh mẽ, áp lực về cải tổ nội bộ, khôi phục niềm tin và đưa ra các chính sách thuyết phục hơn sẽ là thách thức sống còn với chính phủ Tusk trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ. Cuộc chiến chính trị tại Ba Lan vì thế vẫn còn dài và khó đoán định.
Hồ Ngọc Thắng/nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/501770.polen-erqu%C3%A4lter-sieg.html