Ngày 18/8/2025, Thế Giới Trẻ (Đức) đăng bài của nhà báo Gerrit Hoekman với tiêu đề “Chiến tranh Gaza – Phong tỏa chống lại chính phủ chiến tranh”. Bài viết cho thấy, cuối tuần qua, làn sóng biểu tình ở Israel đã leo thang nhằm phản đối kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza, kế hoạch đã được Nội các Chiến tranh phê duyệt vào đầu tháng 8, vì nhiều người Israel lo ngại về các con tin còn lại.

Theo Times of Israel, toàn bộ cư dân đã được kêu gọi tham gia đình công trên phạm vi cả nước vào Chủ nhật. Ngay từ sáng sớm, người biểu tình tràn xuống nhiều tuyến đường, đốt lốp xe và dựng chướng ngại vật. Trọng tâm của phong trào là phản đối kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza, kế hoạch đã được Nội các Chiến tranh phê duyệt từ đầu tháng 8, giữa lúc dư luận lo ngại về số phận các con tin còn bị giam giữ.
Tại Israel, Chủ nhật là ngày đầu tuần làm việc. Đến giữa trưa, cảnh sát thông báo đã bắt giữ 32 người, trong đó có những trường hợp tham gia phong tỏa đường cao tốc Ayalon, tuyến huyết mạch ở Tel Aviv. Tại Jerusalem, lực lượng an ninh đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán hàng trăm người biểu tình chặn một đường hầm giao thông.
Hai nhà hát lớn nhất Tel Aviv, Nhà hát Quốc gia Israel Habima và Nhà hát Cameri đã đồng loạt hủy toàn bộ các buổi diễn vào Chủ nhật nhằm bày tỏ sự đoàn kết với phong trào biểu tình. Tại “Quảng trường Con tin”, lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid trực tiếp tham gia và chia sẻ thông điệp qua nền tảng X: “Hôm nay, chúng ta đang làm tê liệt đất nước. Các con tin của chúng ta không phải là những quân cờ để chính phủ hy sinh cho chiến tranh, họ là công dân (…) Họ sẽ không ngăn cản chúng ta, không làm chúng ta mệt mỏi, không thể vắt kiệt sức lực của chúng ta.”
Lapid khẳng định các cuộc biểu tình sẽ kéo dài cho đến khi chiến tranh ở Gaza chấm dứt và con tin được trở về. Lãnh đạo công đoàn Arnon Bar-David cũng tuyên bố: “Người lao động Israel luôn ở bên các bạn.”
Trên nền tảng X, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, nhân vật bị coi là một trong những chính trị gia cực hữu cứng rắn nhất trong chính phủ Israel lên án phong trào biểu tình: “Sáng nay, đất nước Israel thức dậy và chứng kiến một chiến dịch tàn bạo, gây tổn hại, chỉ có lợi cho Hamas, chôn vùi các con tin trong đường hầm và tìm cách buộc Israel đầu hàng kẻ thù.” Ông khẳng định: “Nhà nước Israel không đứng yên và không đình công.” Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp, chính quyền địa phương và cả công đoàn lao động quyền lực Histadrut công khai ủng hộ cuộc đình công trên toàn quốc.
Theo Haaretz, Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc họp nội các hôm Chủ nhật tuyên bố: “Những người kêu gọi chấm dứt chiến tranh đang trì hoãn việc thả con tin và mở đường cho sự lặp lại nỗi kinh hoàng ngày 7/10.” Ông cho rằng các cuộc biểu tình chính là nguyên nhân buộc binh sĩ Israel phải “chiến đấu hết lần này đến lần khác trong một cuộc chiến tranh không hồi kết.”
Thành viên cùng đảng Likud, nghị sĩ Hanoch Milwidsky, thậm chí còn dùng ngôn từ gay gắt hơn: “Người Do Thái và người Israel đang đốt phá nhà nước để ngăn chặn sự hủy diệt của Hamas. Lịch sử đất nước luôn có những kẻ như vậy. Chúng ta đã đánh bại họ trước đây, và lần này cũng sẽ làm được.” Tuy nhiên, các cuộc khảo sát dư luận gần đây cho thấy đa số người Israel ủng hộ chấm dứt ngay lập tức giao tranh tại Gaza. Bất chấp xu hướng đó, quân đội Israel vẫn tiếp tục mở các đợt tấn công vào Thành phố Gaza và các trại tị nạn trong cuối tuần qua.
Khu vực Seitun đã hứng chịu pháo kích dữ dội suốt một tuần qua. Theo AFP, phát ngôn viên Phòng vệ Dân sự Mahmud Bassal cho biết còn hơn 50.000 người mắc kẹt tại đây, phần lớn thiếu nước uống và lương thực. Chỉ trong ngày thứ Bảy, ít nhất 39 người thiệt mạng ở Gaza, trong đó có nạn nhân tại các điểm phân phối viện trợ. Đến trưa Chủ nhật, thêm 20 người nữa thiệt mạng, một số ở Khan Yunis khi đi tìm lương thực, theo Al Jazeera. Cùng ngày, quân đội Israel thông báo tiến hành “sơ tán”, thực chất là cưỡng bức di dời những cư dân còn lại khỏi Thành phố Gaza, như một phần trong giai đoạn tiếp theo của kế hoạch chiếm đóng.
Song song tại Yemen, Không quân Israel mở cuộc tấn công vào một nhà máy điện ở phía nam thủ đô Sanaa vào đêm Chủ nhật. Khu vực này do lực lượng Ansarollah (Houthi) kiểm soát, lực lượng vốn tuyên bố tấn công tàu thuyền và mục tiêu trên đất liền để ngăn Israel tiếp tục chiến dịch ở Gaza. Tuy nhiên, theo phía Israel, phần lớn máy bay không người lái và tên lửa đã bị hệ thống phòng không đánh chặn.
Làn sóng biểu tình trên đường phố Israel cùng với áp lực ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa chính phủ và xã hội Israel về cuộc chiến Gaza. Trong khi nội các Netanyahu tiếp tục theo đuổi kế hoạch chiếm đóng, dư luận trong nước lại kêu gọi chấm dứt giao tranh để cứu con tin và tránh thêm thương vong dân sự. Trên thực địa, chiến sự vẫn lan rộng từ Gaza đến Yemen, phản ánh nguy cơ xung đột khu vực ngày càng khó kiểm soát. Tương lai của cuộc chiến và của chính trường Israel vì thế vẫn phủ bóng bất định.
Hồ Ngọc Thắng/nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/506349.gazakrieg-blockade-gegen-kriegsregierung.html