Thứ Ba, Tháng 9 16, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Diệt chủng ở Gaza – Thử thách lương tri nhân loại

Israel thường “nhắm mục tiêu và giết hại” các nhà báo vì công việc của họ phơi bày những hành động tàn bạo và tội ác tại Gaza.

ĐNA -

Ngày 16/9/2025, tờ Thế Giới Trẻ (Đức) đăng tải bài viết của nhà báo Jakob Reimann với tiêu đề “Diệt chủng ở Gaza – Nỗi ô nhục của thời đại chúng ta”. Bài viết phản ánh các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 37 người thiệt mạng tại Gaza, chưa kể đến nhiều nạn nhân chết vì đói. Tại Geneva, các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về thảm kịch nhân đạo đang diễn ra.

Cảnh quay từ cuộc không kích của Israel vào Thành phố Gaza hôm thứ Hai. Ảnh: REUTERS

Cuộc tấn công leo thang tại Gaza: Sáng thứ Hai, Israel không kích các khu dân cư ở Thành phố Gaza, giết chết hai bé sinh đôi sáu tuổi cùng ít nhất 10 người khác, trong đó có nhiều trẻ em, theo hãng tin Anadolu. Quân đội Israel còn tấn công một lều trại của thường dân di tản, làm 6 người thiệt mạng, bao gồm 3 trẻ em; thêm 5 người khác chết do hỏa lực pháo binh.

Khu vực Al-Mawasi, gần Khan Yunis ở phía nam Gaza, vốn được tuyên bố là “vùng an toàn” cũng bị pháo kích, khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có một cặp vợ chồng và một phụ nữ khuyết tật. Thủ đô Gaza hứng chịu pháo hạng nặng suốt đêm tới sáng.

Tính đến đầu giờ chiều thứ Hai, số người chết vì các cuộc tấn công đã lên tới 37. Trong cuối tuần qua, hơn 100 người thiệt mạng. Tình trạng đói kém cũng cướp đi sinh mạng của 7 trẻ sơ sinh, nâng tổng số người Palestine chết vì đói lên ít nhất 422 người, bao gồm 145 trẻ em.

Ngay cả khi hàng trăm nghìn người từ chối “lệnh sơ tán” tùy tiện của quân đội chiếm đóng Israel, các cuộc xua đuổi hàng loạt về phía Al-Mawasi ở phía nam vẫn tiếp diễn do cuộc tấn công lớn vào Thành phố Gaza ở phía bắc. Dưới sự đe dọa của các cuộc không kích, Israel đang ép buộc người Palestine vào các “trại tập trung” quá tải tại đó, Al Jazeera dẫn lời Bộ Y tế Gaza cho biết. Al-Mawasi thiếu “những nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống, bao gồm nước, lương thực và chăm sóc sức khỏe”, tuyên bố cho biết thêm. Những người “bị buộc phải di dời” phải đối mặt với nguy hiểm chết người do bị giết trực tiếp cả bên trong các trại và khi cố gắng rời đi. Khi chính phủ Netanyahu trình bày khái niệm về một “thành phố nhân đạo” vào đầu tháng 7, cựu Thủ tướng Ehud Olmert lại gọi nơi này chẳng khác nào một “trại tập trung”.

Tại Geneva chiều thứ Hai, Francesca Albanese, Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các Lãnh thổ Palestine bị Chiếm đóng khẳng định rằng người Palestine đã phải chịu đựng “nỗi kinh hoàng tột độ” suốt 710 ngày qua. Bà lên án “sự đồng lõa” của các đồng minh Israel, những quốc gia mà theo bà đã tiếp tay thông qua “sự im lặng”, cũng như việc cung cấp “tiền bạc, vũ khí và hậu thuẫn chính trị”.

“Điều hợp pháp duy nhất mà Israel có thể làm trên các lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là rút đi, tháo dỡ các khu định cư, rút quân đội và chấm dứt việc khai thác tài nguyên của Palestine,” nữ luật sư quốc tế nhấn mạnh. Bà gọi tội ác diệt chủng đang diễn ra là “nỗi ô nhục của thời đại chúng ta”

Theo Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Tự do Ngôn luận Irene Khan, cuộc diệt chủng đang diễn ra ở Gaza cũng trở thành “cuộc xung đột chết chóc nhất đối với các nhà báo trong lịch sử”. Tính đến nay, 252 nhà báo đã thiệt mạng, con số vượt xa tổng số phóng viên thiệt mạng trong cả hai cuộc Thế chiến và các cuộc chiến ở Việt Nam, Nam Tư và Afghanistan cộng lại.

Bà Khan cho rằng Israel thường “nhắm mục tiêu và giết hại” các nhà báo vì công việc của họ phơi bày những hành động tàn bạo và tội ác tại Gaza. Theo bà, chiến lược của Israel trước tiên là “làm mất tính hợp pháp và uy tín” của báo chí thông qua các chiến dịch bôi nhọ, gán họ là “người ủng hộ khủng bố” hoặc “khủng bố”. Sau đó, nhiều phóng viên đã bị sát hại. Riêng ngày thứ Hai, thêm hai nhà báo nữa bị Israel nhắm mục tiêu và thủ tiêu.

Cuộc diệt chủng ở Gaza không chỉ là thảm kịch của người Palestine, mà là vết nhơ của toàn nhân loại. Khi hàng nghìn thường dân, trong đó có trẻ em và nhà báo, tiếp tục bị giết hại, sự im lặng và thờ ơ của cộng đồng quốc tế đồng nghĩa với đồng lõa. Những lời cảnh báo của Liên Hợp Quốc không thể chỉ dừng ở tuyên bố – đã đến lúc các chính phủ và tổ chức quốc tế phải hành động, buộc Israel chấm dứt tội ác, bảo vệ sinh mạng dân thường, và khôi phục công lý. Mỗi ngày chậm trễ là thêm những sinh mạng vô tội bị tước đoạt.

Hồ Ngọc Thắng/Nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/508421.v%C3%B6lkermord-in-gaza-schande-unserer-zeit.html