Thứ Ba, Tháng mười một 11, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

100 sinh viên Đại học Đà Nẵng ở vùng thiên tai, đón nhận học bổng “Vidan – Thắp sáng ước mơ”



ĐNA -

Đà Nẵng). Chiều nay (11/11/2025), Đại học Đà Nẵng và Công ty Vidan đã tổ chức trao học bổng “Thắp sáng ước mơ lần thứ 18” cho 100 sinh viên, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. 100 sinh viên đến từ các Trường, cơ sở giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng, được trao học bổng của Công ty Vidan, là những em có gia đình bị thiệt hại do các trận lũ kinh hoàng trong tháng 10/2025 vừa qua.

PGS.TS Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng và ông Lê Anh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vidan, trao học bổng và chụp ảnh lưu niệm cùng các em. Ảnh: T.Ngọc

“Miền Trung vừa trải qua những thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử tháng 10/2025 gây ra. Trong hoàn cảnh khó khăn này, sự hỗ trợ từ Công ty Vidan càng thêm kịp thời và ý nghĩa. Những suất học bổng hôm nay không chỉ là sự giúp đỡ về tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, khẳng định rằng sinh viên không hề đơn độc, luôn có nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng quan tâm đồng hành.

Trong 18 năm qua, Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ” của Công ty TNHH Vidan đã trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và đầu tư bền vững cho thế hệ trẻ, ở  nhiều vùng miền trong cả nước. Sự hỗ trợ luôn kịp thời và quý báu ấy đã tiếp sức cho hàng ngàn sinh viên tài năng, “Hiếu học – Vượt khó”, các em có điều kiện để theo đuổi trọn vẹn ước mơ học tập”, PGS.TS Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ông Lê Anh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vidan cho biết, hành trình tiếp sức cho các bạn sinh viên nghèo, chăm học, vượt khó của Công ty, đến nay đã bước sang năm thứ 18. Và đây là lần đầu tiên, học bổng “Thắp sáng ước mơ” đến với Đại học Đà Nẵng, đến với Đà Nẵng và Quảng Nam. Lần này, công ty tặng trường THPT Nguyễn Thái Bình (Thăng Bình, Quảng Nam cũ) 50 triệu đồng và trao học bổng cho sinh viên Đại học Đà Nẵng 200 triệu đồng.

PGS.TS Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng (bên phải) trao chứng nhận và tặng hoa tri ân ông Lê Anh, cùng tập thể Công ty TNHH Vidan. Ảnh: T.Ngọc.

“Qua các phương tiện truyền thông, cá nhân tôi và tập thể Công ty Vidan hết sức đau lòng, khi vừa qua, những trận lũ chưa từng có, đã tàn phá nặng nề miền Trung nói chung, Quảng Nam (nay là Đà Nẵng) nói riêng. Chúng tôi kỳ vọng, học bổng này sẽ giúp các bạn sinh viên miền Trung vượt qua được những khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống và học tập tốt.

Ngày mai, khi thành đạt, mong rằng các bạn nhớ quay về với Trường, lớp, với Đại học Đà Nẵng và hãy tiếp tục giữ gìn ngọn lửa yêu thương, san sẻ này; các bạn hãy cố gắng hỗ trợ, tiếp sức cho thế hệ đàn em của mình học tập tốt hơn, mai này phụng sự cho miền Trung, phụng sự cho đất nước”- ông Lê Anh cho biết và gửi gắm.

“Học bổng hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần sâu sắc, giúp chúng em thêm tự tin, vững vàng hơn trên hành trình học tập và rèn luyện. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, thiên tai, mưa lũ lớn đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhiều gia đình, trong đó có gia đình của chúng em. Chính vì vậy, sự quan tâm và sẻ chia đầy nhân văn của Đại học Đả Nằng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vidan đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực để chúng em tiếp tục cố gắng, phấn đấu trong học tập và trong cuộc sống.

“Học bổng hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần sâu sắc”” bạn Ngô Thị Cẩm Thạch, sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (thứ ba, từ trái sang). Ảnh: T.Ngọc.

 Tấm lòng sẻ chia của Quý Công ty không chỉ giúp chúng em vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn thắp sáng thêm nhiều ước mơ. giúp chúng em tin rằng: Dù cuộc sống có thử thách đến đâu, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, sẽ luôn có những bàn tay sẵn sàng giúp đỡ chúng ta”, bạn Ngô Thị Cẩm Thạch, sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng bày tỏ.

Cẩm Thạch cho biết, bạn sẽ dành tặng Mẹ toàn bộ học bổng này để Mẹ mua sắm mới đồ dùng, phương tiện mưu sinh. Toàn bộ đồ dùng, phương tiện trước đó đã bị lũ cuốn trôi. Những ngày lũ, ngôi nhà của Cẩm Thạch ở Điện Bàn (Quảng Nam cũ) ngập sâu đến 1,5m. Bố đã qua đời, hai chị em sống nương tựa vào Mẹ. Thương Mẹ lam lũ vất vả, chị của Thạch đã cố học và là Bác sỹ vừa mới tốt nghiệp; còn Ngô Thị Cẩm Thạch “khoe” điểm tích lũy của bạn đến nay là 3,86/4. Bạn ghi điểm cao ở các môn như Logictics, Thành toán quốc tế …./.

Trần Ngọc