Sáng 22/5/2026 tại TP.HCM, CLB Trái tim người lính phương Nam tổ chức chương trình “Sưởi ấm những trái tim”, trao gói hỗ trợ 400 triệu đồng từ Hoavana và Bom Foundation (Hàn Quốc) đến gần 300 nạn nhân da cam cùng 200 hộ khó khăn. Sự kiện là minh chứng cho nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh bằng ngoại giao nhân dân, khi những người lính năm xưa tiếp tục kết nối nguồn lực quốc tế, lan tỏa thông điệp không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau sau 65 năm thảm họa hóa học tại Việt Nam.
Đại diện đơn vị tổ chức, Ban điều hành CLB Trái tim người lính phương Nam có cựu chiến binh Nguyễn Công Trung, Chủ tịch CLB. Tham dự chương trình còn có ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Anh hùng LLVT nhân dân, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ; Thiếu tướng Trần Triều Dương, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM; Đại tá, luật sư Nguyễn Thanh Hùng, nguyên Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp.
Về phía các tổ chức quốc tế và đơn vị tài trợ Hàn Quốc có ông Kim Dae Jong, Chủ tịch Hoavana; bà Son Ha Eun, Chủ tịch Bom Foundation; cùng các thành viên Hội hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam quốc tế tại Hàn Quốc.

Nỗi đau xuyên thế hệ và vai trò điều phối của người lính thời bình
Năm 2026 đánh dấu tròn 65 năm kể từ chuyến bay đầu tiên của quân đội Mỹ rải chất độc hóa học xuống Việt Nam ngày 10/8/1961, mở ra một trong những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Trong giai đoạn 1961 – 1971, khoảng 80 triệu lít hóa chất độc hại đã bị phun rải xuống miền Nam Việt Nam, trong đó 61% là chất độc da cam chứa dioxin cực độc, phủ lên hơn 26.000 thôn bản với diện tích khoảng 3,06 triệu héc-ta, tương đương gần 1/4 diện tích tự nhiên toàn miền Nam.
Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, hậu quả của thảm họa này đã khiến hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm trực tiếp và gián tiếp, trong đó trên 3 triệu người trở thành nạn nhân mang di chứng nặng nề về sức khỏe, tinh thần và cuộc sống. Đáng lo ngại hơn, tác động của dioxin không chỉ dừng lại ở thế hệ từng đi qua chiến tranh mà vẫn âm thầm kéo dài sang các thế hệ hậu chiến. Hiện cả nước ghi nhận khoảng 75.000 nạn nhân thế hệ thứ hai, 35.000 nạn nhân thế hệ thứ ba và di chứng đã xuất hiện ở thế hệ thứ tư với nhiều biểu hiện nghiêm trọng như dị tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ, mù, điếc, liệt hoặc mắc các bệnh ung thư hiểm nghèo.
Tại chương trình, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM nhấn mạnh rằng, những tổn thương thể xác lẫn tinh thần mà hàng triệu gia đình đang gánh chịu mỗi ngày vẫn là nỗi đau nhức nhối của xã hội, đòi hỏi sự chung tay lâu dài, bài bản và đa chiều từ cộng đồng trong nước lẫn quốc tế.
Chia sẻ tại sự kiện, bà Son Ha Eun, Chủ tịch Bom Foundation (Hàn Quốc), bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc: “Thảm họa da cam không còn là câu chuyện riêng của một quốc gia, mà là vết thương chung của lịch sử nhân loại. Những mất mát do chiến tranh để lại chỉ có thể được xoa dịu bằng tình người và sự sẻ chia”. Đại diện Bom Foundation đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành trong các hoạt động hỗ trợ nạn nhân da cam tại Việt Nam, mở rộng hành trình nhân đạo đến cộng đồng quốc tế.
Trong hành trình âm thầm chống lại đói nghèo, bệnh tật và sự cô lập của các nạn nhân da cam, CLB Trái tim người lính phương Nam đang giữ vai trò là cầu nối nhân văn giữa quá khứ và hiện tại. Những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh nay tiếp tục góp sức trong thời bình bằng phương thức ngoại giao nhân dân, chủ động kết nối chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và nguồn lực quốc tế như Bom Foundation, Hoavana để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, lan tỏa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phát biểu tại buổi lễ, cựu chiến binh Nguyễn Công Trung, Chủ tịch CLB Trái tim người lính phương Nam xúc động chia sẻ: “Tôi từng chứng kiến đồng đội ngã xuống vì bom đạn và xem đó là quy luật khốc liệt của chiến tranh. Nhưng khi hòa bình lập lại, nhìn những đứa con, đứa cháu của đồng đội sinh ra không lành lặn vì di chứng da cam, tôi không thể cầm được nước mắt. Chiến tranh chỉ thực sự kết thúc khi thế hệ con cháu của người lính được sinh ra khỏe mạnh, bình yên”.
Từ tinh thần trách nhiệm ấy, các cựu chiến binh phương Nam đã biến sự đồng cảm thành những hành động nhân đạo thiết thực và bền bỉ. Trong chương trình, CLB Trái tim người lính phương Nam đã công bố việc phân bổ minh bạch gói hỗ trợ 400 triệu đồng từ các đối tác quốc tế. Trong đó, 250 triệu đồng được trao cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và bổ sung trang thiết bị y tế chuyên dụng cho các nạn nhân. Phần kinh phí còn lại trị giá 150 triệu đồng được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhất để hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Không chỉ dừng ở hoạt động hỗ trợ vật chất, chương trình còn mang ý nghĩa kết nối nhân văn và ngoại giao nhân dân sâu sắc. Nhằm bày tỏ sự tri ân đối với các tổ chức đồng hành từ Hàn Quốc, Ban tổ chức đã trao tặng hai tác phẩm hội họa do họa sĩ Như Ngọc, thành viên CLB Trái tim người lính phương Nam thực hiện. Những bức tranh khắc họa thông điệp hòa bình, lòng nhân ái và tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc, như một biểu tượng cho nỗ lực cùng nhau hàn gắn những vết thương chiến tranh còn kéo dài đến hôm nay.

Sự kiện cũng dành thời gian đặc biệt để tri ân ông Kim Dae Jong, Chủ tịch Hoavana, người đã có hơn 32 năm gắn bó với Việt Nam trong hành trình đồng hành cùng các nạn nhân chất độc da cam. Phát biểu bằng tiếng Việt chậm rãi nhưng đầy xúc động, ông chia sẻ: “Tôi đã ở đây với các nạn nhân chất độc da cam nhiều thập kỷ qua. Tôi muốn tiếp tục đồng hành và chia sẻ với các bạn đến hơi thở cuối cùng. Cảm ơn Việt Nam”. Những lời chân thành ấy không chỉ thể hiện tình cảm của một người bạn quốc tế dành cho Việt Nam, mà còn khẳng định một giá trị nhân văn sâu sắc: những gì chiến tranh tàn phá, tình người vẫn có thể từng bước hàn gắn.
Bên cạnh sự chung tay của cộng đồng quốc tế, chương trình còn lan tỏa thông điệp về ý chí vượt lên số phận và giá trị của các giải pháp an sinh bền vững từ cơ sở. Tiêu biểu là câu chuyện của Nay Djruêng, chàng trai dân tộc Jrai đến từ Tây Nguyên, sinh ra với cơ thể không có cả hai bàn tay lẫn hai bàn chân do ảnh hưởng của chất độc da cam. Trong những năm tháng đầu đời, anh từng đối mặt với hủ tục lạc hậu khi bị xem là đứa trẻ “không nên tồn tại”. Nhưng bằng tình yêu thương và sự chở che kiên cường của gia đình, Nay Djruêng đã vượt qua định kiến để giành lấy quyền sống và quyền được học tập như bao người khác.
Không đầu hàng số phận, anh nỗ lực học tập, tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin và hiện có công việc ổn định tại TP.HCM. Đặc biệt, suốt hơn 12 năm qua, Nay Djruêng còn sáng lập và điều hành nhóm thiện nguyện “Đi qua mùa rẫy”, bền bỉ vận động sách vở, cặp phao, bút mực hỗ trợ hàng ngàn học sinh nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số tại Gia Lai. Những đóng góp ấy giúp anh được vinh danh với giải thưởng “Top truyền cảm hứng nhiều nhất” cùng danh hiệu “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng”.
Câu chuyện của Nay Djruêng cho thấy một góc nhìn đầy tích cực về các nạn nhân chất độc da cam: họ không chỉ cần sự cảm thông hay hỗ trợ ngắn hạn, mà cần cơ hội được học tập, làm việc và sống bình đẳng để tự xây dựng tương lai của mình. Đây cũng chính là định hướng mà chương trình “Sưởi ấm những trái tim” theo đuổi – kết hợp giữa hỗ trợ trước mắt với các giải pháp dài hạn về phục hồi chức năng, giáo dục và sinh kế bền vững cho các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thảm họa da cam.
Ở góc độ quản lý địa phương, ông Đinh Trần Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhất, cho biết nhiều hộ gia đình khó khăn và nạn nhân da cam vẫn đang sống âm thầm quanh chúng ta, nhưng những mất mát và áp lực mà họ gánh chịu không phải lúc nào cũng dễ nhìn thấy nếu thiếu sự sâu sát từ cơ sở. Vì vậy, địa phương cam kết phối hợp chặt chẽ với các tổ chức liên quan để giám sát, phân bổ hiệu quả mọi nguồn lực hỗ trợ từ trong và ngoài nước, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đồng thời thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trước người dân.
Theo ông Tâm, sự đồng hành giữa chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và mạng lưới hỗ trợ quốc tế chính là nền tảng quan trọng để xây dựng các giải pháp an sinh bền vững cho nạn nhân chất độc da cam và những hộ gia đình yếu thế. Trong đó, CLB Trái tim người lính phương Nam đóng vai trò kết nối tiên phong, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong hành trình hàn gắn những hậu quả kéo dài của chiến tranh.

65 năm sau thảm họa da cam, Việt Nam vẫn đang từng ngày đối diện với những di chứng chiến tranh kéo dài qua nhiều thế hệ. Việc chăm lo cho các nạn nhân vì thế không thể chỉ dừng ở những hoạt động ngắn hạn hay các phong trào mang tính thời điểm, mà đòi hỏi một chiến lược hỗ trợ lâu dài, bài bản, dựa trên cơ chế quản lý minh bạch và sự phối hợp bền chặt giữa chính quyền, tổ chức xã hội cùng cộng đồng quốc tế.
Trong hành trình ấy, Việt Nam lựa chọn gác lại quá khứ bằng tinh thần nhân văn và trách nhiệm, chủ động đồng hành cùng các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để chung tay hàn gắn những vết thương chiến tranh còn hiện hữu. Gói hỗ trợ từ Hoavana và Bom Foundation không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần sâu sắc đối với các nạn nhân da cam và những gia đình yếu thế, đồng thời lan tỏa thông điệp về tình người, sự sẻ chia và trách nhiệm toàn cầu trước hậu quả chiến tranh.
Khi tinh thần hợp tác quốc tế, tính minh bạch và sự chung sức từ cộng đồng tiếp tục được duy trì, những chương trình như “Sưởi ấm những trái tim” sẽ trở thành điểm tựa bền vững, giúp các nạn nhân có thêm cơ hội hòa nhập, cống hiến và sống bình đẳng trong dòng chảy phát triển của xã hội hôm nay.
Trọng Nguyễn – Nguyễn Khánh


