Thứ Năm, Tháng 6 18, 2026
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img
[gtranslate]

Hội nghị G7 và nguy cơ đẩy cuộc chiến Ukraine vào vòng xoáy leo thang mới



ĐNA -

Ngày 17/6/2026, báo Thế Giới Trẻ (Đức) đăng bài của nhà báo Arnold Schölzel với nhan đề “Đập nát bàn tay – Hội nghị thượng đỉnh G7 về chiến tranh Ukraine”. Tác giả cảnh báo xung đột tại Ukraine có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh quy mô châu Âu nếu xuất hiện thêm các đòn tấn công nhằm vào các cơ sở chiến lược của Nga. Theo bài viết, trong kịch bản đó, Đức có thể trở thành một trong những địa bàn chịu tác động trực tiếp nhất, vì vậy việc ngăn chặn nguy cơ mở rộng chiến tranh cần được đặt lên hàng đầu.

Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian hôm thứ Ba. Ảnh: IMAGO/Avalon.red

Nhưng thực tế lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại.
Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra hôm thứ Ba ở Évian, những tín hiệu ban đầu cho thấy kết quả đạt được không chỉ là con số 0. Theo nhận định của tác giả, các nước Tây Âu dường như đã thành công trong việc thuyết phục Tổng thống Donald Trump một lần nữa điều chỉnh lập trường theo hướng cứng rắn hơn với Nga. Hoặc, như cách tác giả châm biếm, họ đã tận dụng một trong những thời điểm bất ổn về mặt chính trị của ông. Dù theo cách nào, điều đáng chú ý là trong chính quyền Mỹ hiện nay hầu như không còn ai nhắc đến mục tiêu chấm dứt những cuộc chiến tranh kéo dài và bất tận.

Từ đó, quan điểm chủ đạo được đưa ra là cần tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga. Theo tác giả, tiến trình bắt đầu từ việc NATO mở rộng về phía Đông nay đang được tiếp nối bằng các biện pháp bao vây quân sự, gây sức ép, làm suy yếu và cuối cùng hướng tới việc đánh bại cường quốc hạt nhân này.

Những phát biểu được công bố từ Évian không cho thấy dấu hiệu về việc các nhà lãnh đạo phương Tây đã tiến hành một đánh giá nghiêm túc đối với lập trường an ninh của Nga, càng không cho thấy nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị. Thay vào đó là một giọng điệu mang tính áp đặt, phản ánh những tính toán mà tác giả cho là sai lầm và đã chi phối chính sách phương Tây trong nhiều thập niên qua: từ quá trình mở rộng NATO kể từ những năm 1990; việc Mỹ hỗ trợ xây dựng lực lượng vũ trang Ukraine từ sau “Cách mạng Cam” năm 2004; cách thức xử lý cuộc xung đột với cộng đồng nói tiếng Nga ở miền Đông Ukraine sau biến cố năm 2014; cho đến phản ứng đối với chiến dịch quân sự của Nga từ năm 2022.

Theo tác giả, tất cả đều xuất phát từ một giả định rằng chỉ phương Tây mới có lợi ích an ninh chính đáng, còn những quan ngại an ninh của Nga không được thừa nhận.

Trong bối cảnh đó, tại Évian đã xuất hiện những tuyên bố đầy lạc quan như: “Ukraine đang ở vị thế mạnh. Nga không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này”. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tiếp tục khẳng định rằng “một trang mới đang mở ra cho Ukraine”. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng các biện pháp trừng phạt đang phát huy “hiệu quả thực sự” và cùng với Canada công bố thêm các gói trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Tác giả đặc biệt lưu ý rằng chính ông Starmer hiện cũng đang phải đối mặt với mức độ bất mãn kỷ lục trong dư luận Anh theo các cuộc khảo sát gần đây.

Dù vậy, thực tế chiến trường vẫn là một cuộc chiến tiêu hao đẫm máu với những tổn thất ngày càng lớn. Theo nhận định của Arnold Schölzel, các quyết sách và tuyên bố tại G7 đang đẩy cuộc xung đột tiến gần hơn tới nguy cơ biến thành một cuộc đối đầu trực diện và tàn khốc hơn giữa các bên.

Kết thúc bài viết, tác giả nhắc lại câu nói nổi tiếng của Bertolt Brecht để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với những người đang góp phần chuẩn bị cho một cuộc leo thang chiến tranh trước công chúng: “Những kẻ làm việc đó đáng bị đập nát bàn tay”. Câu nói trên được trích từ bài thơ “Ký ức của nhân loại” (1952) của Bertolt Brecht. Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu thể hiện tinh thần phản chiến của nhà soạn kịch, nhà thơ và nhà tư tưởng người Đức, đồng thời là lời cảnh báo sâu sắc trước sự bình thường hóa bạo lực và chiến tranh trong đời sống chính trị.

Hồ Ngọc Thắng/Nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/524388.die-h%C3%A4nde-zerschlagen.html