Chiều 18/9/2026, Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh rộn ràng trong chương trình “Trung thu yêu thương” do phóng viên Tạp chí Đông Nam Á – ASEAN phối hợp với Quỹ Lạc Thiện, các nhà hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. Những món quà cùng sự sẻ chia đã mang đến một mùa trăng ấm áp cho những em nhỏ thiếu vắng vòng tay cha mẹ. Ngày hội không chỉ có bánh kẹo, quần áo mới và những món quà Trung thu, mà còn đong đầy những nụ cười, giọt nước mắt xúc động và những cái ôm thật chặt. Giữa không gian của Làng trẻ, một mùa trăng ấm áp như được thắp sáng bằng sự sẻ chia, yêu thương và những tấm lòng hướng về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Nơi những mảnh đời bất hạnh tìm thấy bến đỗ bình yên
Để hiểu vì sao những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ trong buổi chiều hôm ấy lại có sức lay động đến vậy, cần nhìn lại hành trình hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển của mái ấm này.
Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, tiền thân là Trung tâm Bảo trợ xã hội, chính thức được thành lập ngày 4/3/1992 theo Quyết định số 230/QĐUB của UBND tỉnh Hà Tĩnh, vào những năm đầu sau khi tỉnh Hà Tĩnh được tái lập.
Những ngày đầu thành lập, trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, Làng phải mượn tạm địa điểm của một xí nghiệp may mặc dành cho thương binh tại huyện Can Lộc để hoạt động. Khi ấy, nơi đây chỉ có 3 cán bộ, nhân viên chăm sóc, nuôi dưỡng 25 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Trải qua hơn ba thập kỷ với không ít khó khăn, Làng trẻ chuyển về địa chỉ số 15, đường Hà Hoàng, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Từ những ngày đầu thiếu thốn, nơi đây từng bước trở thành một mái nhà chung đúng nghĩa, nơi những trẻ em thiếu may mắn được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập và lớn lên trong tình yêu thương.
Suốt chặng đường hơn 34 năm, mái nhà chung này đã dang rộng vòng tay che chở, nuôi dưỡng và giáo dục hơn 620 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong số đó có những em mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng; những em chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, mắc bệnh bại não hoặc mang khuyết tật bẩm sinh.
Tại đây, một mô hình gia đình đặc biệt được hình thành. Những người mẹ, người dì dành nhiều năm tháng của cuộc đời để chăm sóc những đứa trẻ không cùng huyết thống như chính con mình. Bằng tình thương, sự kiên trì và trách nhiệm, họ từng ngày sưởi ấm những tâm hồn thơ bé, giúp các em vượt qua mặc cảm, tự ti về hoàn cảnh để tự tin học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.
Từ mái ấm chan chứa tình thương ấy, hàng trăm người con đã khôn lớn, trưởng thành. Nhiều em tiếp tục học tập, trở thành thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân; nhiều người có việc làm ổn định, tự lập, xây dựng gia đình và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Với những người từng lớn lên tại đây, Làng trẻ không chỉ là nơi nuôi dưỡng mà còn là mái nhà để trở về.

Chiều thu thắp sáng ước mơ dưới bóng trăng rằm
Trở lại chiều 18/9/2026, những bước chân của đoàn thiện nguyện qua cánh cổng Làng trẻ mang theo nhiều món quà và sắc màu của ngày hội Trung thu. Không gian vốn bình lặng thường ngày nhanh chóng trở nên rộn ràng bởi tiếng nói cười trong trẻo của các em nhỏ khi nhìn thấy những chiếc đèn ông sao, những món quà và các mâm ngũ quả được chuẩn bị chu đáo.
Trong chuyến thăm lần này, phóng viên Tạp chí Đông Nam Á – ASEAN, Quỹ Lạc Thiện cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, gửi gắm tình cảm và sự sẻ chia tới các em nhỏ.
Trong đó có gần 100 bộ quần áo mới để các em có thêm niềm vui được diện những bộ đồ đẹp trong dịp Trung thu như bao bạn bè đồng trang lứa. Đoàn cũng trao hơn 100 thùng nhu yếu phẩm thiết yếu gồm mì tôm, phở, cháo ăn liền, bỉm và các loại sữa dinh dưỡng. Đây là những vật dụng thiết thực, góp phần hỗ trợ bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày của các em tại Làng, đặc biệt đối với trẻ khuyết tật và trẻ sơ sinh đang cần chế độ chăm sóc riêng.
Một trong những hình ảnh xúc động và đáng nhớ trong buổi chiều hôm ấy là sự có mặt của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Rời thao trường và công việc thường nhật, những người lính đến với các em bằng sự gần gũi, chân thành của những người cha, người chú.
Các cán bộ, chiến sĩ cùng hòa mình vào không khí ngày hội, nắm tay các em nhỏ ca hát, hỗ trợ bày biện mâm cỗ Trung thu và tổ chức những trò chơi dân gian vui nhộn. Khoảnh khắc bàn tay người lính trong màu áo xanh nắm lấy bàn tay những đứa trẻ mồ côi đã tạo nên hình ảnh đẹp về tình quân dân, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chở che của cộng đồng dành cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Những món quà được trao đi, những chiếc đèn được thắp sáng, tiếng cười của trẻ thơ vang lên giữa khoảng sân Làng trẻ. Với các em, Trung thu năm nay không chỉ là một ngày hội, mà còn là dịp để cảm nhận rõ hơn rằng trên hành trình trưởng thành của mình, các em luôn nhận được sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng.
Đón nhận những tình cảm ấy, chị Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, người đã có nhiều năm gắn bó với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại đây, không giấu được xúc động khi chia sẻ với phóng viên:
“Đối với Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, mỗi sự quan tâm của cộng đồng, xã hội đều là một nguồn động viên tinh thần vô giá. Thay mặt toàn thể cán bộ, các mẹ, các dì và đặc biệt là các con tại trung tâm, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tạp chí Đông Nam Á – ASEAN, Quỹ Lạc Thiện, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cùng toàn thể các nhà hảo tâm.
Sự có mặt của các anh, chị trong chiều hôm nay không chỉ mang đến cho các con một mùa Trung thu ý nghĩa, trọn vẹn tình thương mà còn tiếp thêm động lực để chúng tôi vững bước trên hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các con. Xin kính chúc Tạp chí ngày càng phát triển vững mạnh, luôn là cầu nối uy tín, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp đến với cộng đồng.”

Dư âm còn mãi dưới ánh trăng rằm
Buổi phá cỗ khép lại khi màn đêm buông xuống, nhưng tiếng cười, những cái ôm ấm áp và ánh mắt lưu luyến giữa đoàn thiện nguyện với các em nhỏ dường như vẫn còn ở lại. Những thùng sữa, gói bánh được xếp ngay ngắn vào kho; những bộ quần áo mới được các em nâng niu như những món quà đặc biệt của mùa trăng năm nay.
“Trung thu yêu thương” tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh năm 2026 vì thế không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn để lại những dấu ấn đẹp trong lòng những người tham gia. Mỗi món quà được trao đi, mỗi bàn tay nắm lấy bàn tay đều góp phần nhắc nhớ về giá trị của sự sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và tình yêu thương dành cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Với những em nhỏ thiếu vắng vòng tay cha mẹ, sự quan tâm chân thành của cộng đồng còn mang một ý nghĩa lớn hơn những món quà vật chất. Đó là cảm giác được yêu thương, được chở che và được tiếp thêm niềm tin rằng trên hành trình trưởng thành, các em không đơn độc. Những tình cảm tưởng như giản dị ấy có thể trở thành nguồn động viên để các em thêm tự tin, nghị lực vượt qua hoàn cảnh và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Rồi những chiếc đèn Trung thu sẽ được cất đi, mâm cỗ đêm rằm cũng chỉ còn trong ký ức, nhưng tình yêu thương được trao gửi trong mùa trăng này sẽ còn ở lại. Để một ngày nào đó, khi đã trưởng thành và nhớ về tuổi thơ dưới mái nhà chung, các em vẫn nhớ rằng từng có một mùa trăng thật ấm áp, nơi những vòng tay từ cộng đồng đã cùng thắp sáng niềm vui, hy vọng và những ước mơ tuổi nhỏ.
Tăng Anh Thành


