Thứ Hai, Tháng 9 28, 2026
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Thủ tướng Israen đối mặt làn sóng phản đối tại Liên Hợp Quốc



ĐNA -

Ngày 24/9/2026, Reuters đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có bài phát biểu tại kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bảo vệ các hành động của Israel trong khu vực trong bối cảnh nước này đối mặt với sự cô lập ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Bài phát biểu diễn ra khi ông Netanyahu đứng trước sức ép chính trị trước thềm bầu cử, trong khi hàng chục đại biểu rời hội trường.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫy tay chào các đại biểu đang rời khỏi hội trường Đại hội đồng sau khi ông đến để phát biểu tại kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York. REUTERS

Hành động bỏ ra ngoài của các đại biểu cho thấy những sức ép mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phải đối mặt: vừa ứng phó với những chỉ trích ngày càng gia tăng từ quốc tế về cuộc chiến ở Gaza, vừa vận động tái tranh cử trước cuộc bỏ phiếu ngày 27/10.

Sự chia rẽ xung quanh các hành động của Israel thể hiện rõ ngay khi ông Netanyahu bắt đầu phát biểu, khi hàng chục đại biểu rời hội trường để phản đối. Ông gọi những người này là “những kẻ hèn nhát về mặt đạo đức”, trong khi những người ủng hộ trên khán đài hô vang bằng tiếng Do Thái: “Dân tộc Israel vẫn trường tồn”.

Trong bài phát biểu, ông Netanyahu chỉ trích Thị trưởng New York Zohran Mamdani vì gọi ông là tội phạm chiến tranh; chỉ trích một số nhà lãnh đạo Tây Âu vì điều mà ông mô tả là sự khuất phục trước “những đám đông bài Do Thái”; đồng thời cáo buộc Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ lan truyền thông tin sai lệch về Israel.

“Các người đã cố ngăn tôi đến đây. Các người đã cố bịt miệng tôi. Nhưng các người không thể bịt miệng tôi. Các người không thể bịt miệng sự thật”, ông Netanyahu, nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel, nói khi đề cập đến ông Mamdani.

Trong chiến dịch tranh cử trước đây, ông Mamdani từng cam kết sẽ bắt giữ ông Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh nếu nhà lãnh đạo Israel đến New York, nhưng sau đó thừa nhận ông không có thẩm quyền pháp lý để thực hiện việc này. Tuần này, ông Mamdani gọi ông Netanyahu là “kẻ chủ mưu một cuộc diệt chủng kinh hoàng chống lại người Palestine”.

Trong chuyến thăm New York đầu tiên kể từ khi ông Mamdani nhậm chức vào tháng 1, ông Netanyahu tuyên bố: “Có một sự thật đơn giản: Israel không phạm tội diệt chủng. Israel đã ngăn chặn nạn diệt chủng”. Ông Netanyahu cũng cáo buộc ông Mamdani ủng hộ Hamas, điều mà Thị trưởng New York đã bác bỏ.

“Với tất cả những ai đang lan truyền những lời dối trá này về đất nước tôi và những người lính dũng cảm của chúng tôi, dù họ đang ngồi trong hội trường này hay trong văn phòng của vị thị trưởng bài Do Thái ở New York, tôi xin nói rằng: Thật đáng xấu hổ cho các người!”, ông Netanyahu nói.

Đáp lại, ông Mamdani tuyên bố: “Như vẫn thường làm, Thủ tướng Netanyahu đã tận dụng bài phát biểu của mình để lặp lại những lời dối trá vô căn cứ nhằm biện minh cho hành động diệt chủng người Palestine. Tuy nhiên, không lời dối trá nào có thể thay đổi sự thật rằng ông vẫn đang là đối tượng của lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”.

Qatar cũng bác bỏ cáo buộc của ông Netanyahu rằng nước này tìm cách tác động dư luận theo hướng bất lợi cho Israel. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho rằng những chỉ trích liên tục của ông Netanyahu nhằm vào Doha là nỗ lực đánh lạc hướng dư luận khỏi trách nhiệm đối với các chính sách của Israel trên thực địa.

Trong khi đó, Giám đốc truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Burhanettin Duran, bác bỏ các cáo buộc của ông Netanyahu nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Erdogan, cho rằng những cáo buộc này “hoàn toàn vô căn cứ”.

“Những lời lẽ xấc xược và đê hèn mà ông Netanyahu nhắm vào Tổng thống của chúng tôi không thể che đậy các vụ thảm sát do ông gây ra, thảm họa nhân đạo đang diễn ra tại Gaza hay các quy trình pháp lý theo luật pháp quốc tế”, ông Duran viết trên mạng xã hội X.

Tương lai chính trị của ông Netanyahu
Khi cuộc tổng tuyển cử chỉ còn chưa đầy năm tuần, ông Netanyahu có bài phát biểu kéo dài khoảng 40 phút với nhiều nội dung mang màu sắc vận động tranh cử. Bài phát biểu được truyền hình trực tiếp vào khung giờ vàng trên cả bốn kênh truyền hình lớn của Israel.

Trước bài phát biểu, chính phủ của ông Netanyahu đã chi tiền triển khai 500 bảng quảng cáo với thông điệp ủng hộ Israel, phản đối Iran, cùng hàng chục xe tải mang các thông điệp ủng hộ Israel trên khắp Manhattan, theo tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel.

Trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy khối của ông Netanyahu đang dẫn trước các đối thủ trước cuộc bầu cử, nhà lãnh đạo Israel sử dụng bài phát biểu để trình bày những gì ông mô tả là cuộc chiến của nước này trên bảy mặt trận, trong đó có cuộc chiến với Iran bắt đầu bằng các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào cuối tháng 2.

Tương tự những lần xuất hiện trước đây tại Liên Hợp Quốc, ông Netanyahu sử dụng các đạo cụ để minh họa cho bài phát biểu. Ông giơ một máy nhắn tin liên quan đến cuộc tấn công khiến các thành viên Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon thiệt mạng và bị thương, cùng một thiết bị kết nối internet vệ tinh Starlink mà ông nói sẽ để lại cho phái đoàn Iran.

“Vì vậy, khi họ chắc chắn đào tẩu, họ cũng có thể tự do kể câu chuyện của mình trên mạng xã hội”, ông Netanyahu nói, đồng thời cho rằng việc chính quyền Iran bị người dân lật đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Biểu tình tại New York
Hàng trăm người biểu tình tập trung gần trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, trong đó hàng chục người chặn giao thông và hô vang các khẩu hiệu như: “Hãy ngừng cung cấp vũ khí cho Israel, hãy để Gaza tồn tại” và “Hãy ngừng cung cấp vũ khí cho Israel, hãy để Iran được sống”. Cảnh sát sau đó bắt giữ một số người biểu tình.

Ông Netanyahu có chuyến thăm ngắn ngày tới Mỹ để phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Đáng chú ý, lịch trình chuyến đi lần này không có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người được ông Netanyahu nhiều lần ca ngợi trong bài phát biểu.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục giành chiến thắng vì chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Trong cuộc chiến chống lại những kẻ man rợ này, chúng tôi không có đối tác nào lớn hơn Tổng thống Trump. Tôi cảm ơn ông ấy vì sự lãnh đạo táo bạo”, ông Netanyahu nói.

Israel đối mặt sức ép ngoại giao gia tăng
Israel ngày càng đối mặt với tình trạng bị cô lập về ngoại giao kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu nhằm vào Israel gần ba năm trước.

Khả năng công du của ông Netanyahu cũng bị hạn chế sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ ông và Bộ trưởng Quốc phòng Israel khi đó vào năm 2024. ICC đồng thời ban hành lệnh bắt giữ một chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas.

Đầu tháng này, Anh, Pháp và Canada, những nước vốn là đồng minh lâu năm của Israel, công bố các biện pháp trừng phạt liên quan đến các khu định cư của Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng. Động thái này nhận được phản ứng tương đối hạn chế từ Washington.

“Các nhà lãnh đạo của những quốc gia này đã chọn khuất phục trước những đám đông bài Do Thái. Họ đã chọn sự yếu đuối. Họ đã chọn chính sách xoa dịu”, ông Netanyahu nói.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Israel cũng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tình trạng bạo lực do những người định cư Israel gây ra tại Bờ Tây. Ông mô tả những người liên quan là “một số thanh niên phạm tội, khoảng 150 người, ném đá, chặt cây ô liu”.

“Thỉnh thoảng… họ phóng hỏa. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi sẽ không dung thứ cho những hành động tự ý thực thi pháp luật. Chúng tôi là một đất nước thượng tôn pháp luật”, ông Netanyahu nói.

Bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc cho thấy ông Netanyahu đang phải đối mặt đồng thời với sức ép ngày càng lớn từ bên ngoài và những tính toán chính trị trong nước trước thềm bầu cử. Trong khi Thủ tướng Israel tiếp tục bảo vệ các chiến dịch quân sự và bác bỏ những cáo buộc nhằm vào chính phủ của mình, phản ứng của các đại biểu tại Liên Hợp Quốc, các cuộc biểu tình ở New York cùng những động thái gần đây của một số đồng minh cho thấy những rạn nứt ngoại giao xung quanh Israel vẫn chưa có dấu hiệu thu hẹp.

Hoàng Hạnh