Thứ Sáu, Tháng 5 9, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Báng bổ, xuyên tạc lịch sử một cách trơ trẽn và trắng trợn

Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô là biểu tượng bất diệt của lòng dũng cảm, của tinh thần đoàn kết dân tộc, và của niềm tin chiến thắng cái ác, mang lại ánh sáng cho nhân loại sau những năm dài chìm trong bóng tối chiến tranh.

ĐNA -

Trong những ngày cận kề 9/5, Ngày Chiến thắng, kỷ niệm 80 năm đánh bại phát xít Đức, Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam đã cố tình xuyên tạc sự thật, bôi nhọ nước Nga, tôn vinh chủ nghĩa phát xít và đề cao vai trò của Ukraina. Đó là một hành động xúc phạm lịch sử một cách trơ trẽn và trắng trợn của những kẻ kiêu ngạo.

Vài ngày nay, bộ máy tuyên truyền của Ukraina thông qua Đại sứ quán của họ ở Việt Nam (và có thể là ở nhiều quốc gia khác) liên tục đưa ra những thông tin nhảm nhí, trong đó có hai luận điểm chính: Nước Nga đang tôn vinh hệ tư tưởng của chủ nghĩa phát xít và người Ukraina đã đóng vai trò then chốt trong chiến thắng phát xít Đức.

Ngày 30/4/1945, ba chiến sĩ hồng quân Liên Xô đã cắm ngọn cờ chiến thắng trên tòa nhà quốc hội của Phát Xít Đức tại Berlin. Đó là: Apdunkhakim Ismailov (Người Nga xuất thân tại CH Dagestan thuộc Nga) là người cắm cờ, dưới sự cảnh giới và bảo vệ của 2 đồng đội là chiến sĩ Hồng quân người Ucraina Alexei Kovalep và chiến sĩ Hồng quân người Belarus Leonit Goruchev.

Cùng các vị ôn lại Chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô ngày 9/5/1945
Ngày 9/5/1945 là một mốc son chói lọi trong lịch sử nhân loại, đánh dấu chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô và Nhân dân Liên Xô trước chủ nghĩa phát xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Đây cũng là ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu, mang lại hoà bình cho hàng trăm triệu người châu Âu sau những năm tháng đẫm máu.

Cuộc chiến tranh giữa Liên Xô và Đức Quốc xã bắt đầu từ ngày 22/6/1941, khi phát xít Đức bất ngờ mở chiến dịch Barbarossa, tấn công Liên Xô trên toàn tuyến biên giới phía Tây. Dù phải chịu tổn thất nặng nề lúc ban đầu, Hồng quân và nhân dân Liên Xô đã không khuất phục. Với tinh thần quật cường, ý chí sắt đá, họ đã đứng lên bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc, từ Leningrad, Moscow đến Stalingrad.

Đỉnh cao của cuộc phản công là chiến dịch tấn công Berlin vào mùa xuân năm 1945. Sau những trận đánh ác liệt, ngày 30/4/1945, lá cờ đỏ chiến thắng mang biểu tượng búa liềm của Liên Xô đã tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức (Reichstag) ở Berlin. Ngày 8/5/1945, Đức Quốc xã chính thức ký văn bản đầu hàng vô điều kiện, nhưng do chênh lệch múi giờ, tại Moscow, sự kiện này được công bố vào rạng sáng ngày 9/5, trở thành Ngày Chiến thắng.

Chiến thắng 9/5/1945 không chỉ là chiến công của riêng Liên Xô mà còn còn có một phần của các lực lượng đồng minh và nhân loại tiến bộ trước chủ nghĩa phát xít, cứu thế giới khỏi thảm họa diệt vong. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, Liên Xô đã gánh chịu phần hy sinh to lớn nhất: hơn 27 triệu người chết, hàng ngàn thành phố, làng mạc bị tàn phá, nền kinh tế bị hủy hoại nặng nề.

Ngày nay, Ngày Chiến thắng 9/5 vẫn được kỷ niệm trọng đại tại Nga và nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì tự do, mà còn là lời nhắc nhở nhân loại về giá trị của hoà bình, về ý chí quật cường chống lại mọi thế lực xâm lược, bạo tàn.

Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô là biểu tượng bất diệt của lòng dũng cảm, của tinh thần đoàn kết dân tộc, và của niềm tin chiến thắng cái ác, mang lại ánh sáng cho nhân loại sau những năm dài chìm trong bóng tối chiến tranh.

Chủ nghĩa tân phát xít trong giới trẻ Ukrane hiện nay.

Nếu những con người đang làm việc tại đại sứ Ukraina tại Việt Nam hãy đọc lại lịch sử của hơn 80 năm trước thì họ sẽ không cố tình xuyên tạc.
Thứ nhất, về việc “người Ukraina đã đóng vai trò then chốt trong chiến thắng phát xít Đức”. Về chủ đề này thì tôi lại phải giảng cho các vị ở ĐSQ Ukraina một bài học vỡ lòng về lịch sử của đất nước các vị. Đất nước Ukraina ngày nay của các vị là một dạng “chìa khóa trao tay”, nghĩa là các vị đã được tặng cho cả một đất nước. Còn trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, chỉ có nước CHXHCN Xô-Viết Ukraina thuộc Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-Viết. Chính các vị đã chối bỏ lịch sử hào hùng của ông cha các vị, phá hủy các tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Hồng quân và làm nhiều việc đê tiện khác. Khi các vị nhắc đến những người chiến sỹ Hồng quân người Ukraina (thuộc Liên Xô) thì chính các vị đã tự tay vả vào mồm mình đó.

Các vị đừng nhầm lẫn “các Phương diện quân Ukraina” là của Ukraina. Và thật là ngu ngốc khi các vị tự hào là đã có 4 “Phương diện quân Ukraina” mà không có “Phương diện quân Nga” nào!!! Nhân tiện, trong Thế chiến thế giới thứ 2, Liên Xô đã thành lập nhiều “Phương diện quân” và đặt tên theo hướng, khu vực chiến đấu, ví dụ như: Tây Nam, Trung Tâm, Thảo Nguyên, Belorussia 1, Belorussia 2, Belorussia 3, Baltic 1, Baltic 2, Baltic 3, Ukraina 1, Ukraina 2, Ukraina 3, Ukraina 4, Zabaikal, Viễn Đông 1, Viễn Đông 2… Trong tất cả các Phương diện quân đó, các chiến sỹ Hồng quân Liên Xô, không phân biệt dân tộc, đã cùng nhau chiến đấu để giành chiến thắng. Nhân tiện nói về dân tộc, các vị ở Đại sứ quán Ukraina đừng cố tình dối trá, bởi chả có cái gì gọi là “dân tộc Ukraina” hết.

Nếu các vị tự hào về chiến thắng ph.xít Đức, vậy tại sao ở Ukraina không có “Ngày Chiến thắng” mà lại là “Ngày Tưởng niệm”, giống như “ngày giỗ”? Hoặc nếu “phát xít Nga là đồng minh của Hitler”, như các vị nói, thì tại sao người Nga lại kỷ niệm Ngày Chiến thắng, còn người Ukraina thì không? Bởi vì “cha của Ukraina – Bandera” đã chiến đấu ở bên Adolf Hitler, và sự thật về thất bại của Đức Quốc xã là điều không thể chịu đựng được đối với các vị? Hãy cho chúng tôi biết phiên bản chiến thắng của các vị! Tôi có thể đặt câu hỏi cả ngày về chủ đề này, giống như nhiều người khác, nhưng tạm vậy thôi.

Thứ hai, nói về hệ tư tưởng chủ nghĩa phát xít. Không biết những người ở Đại sứ quán Ukraina đọc về nó ở đâu? Hitler đã viết Mein Kampf, Rosenberg viết một học thuyết về phân biệt chủng tộc, Mussolini cũng viết nguệch ngoạc một “học thuyết” tương tự. Còn ở Nga thì sao? Các vị ở Đại sứ quán Ukraina chỉ cần cung cấp cho chúng tôi thông tin cụ thể về tên tài liệu, tên tác giả… chứ không cần phải hét lớn lên như vậy. Hoặc các vị có thể trích dẫn lời của Putin hoặc Lavrov nói về việc tôn vinh chủ nghĩa phát xít ở đâu đó cũng được. Có không? Không!

Hệ tư tưởng này có tồn tại không? Có! Nó không chỉ tồn tại trong tuyên truyền bệnh hoạn của các vị mà còn trong thực tế đời sống hàng ngày của đất nước các vị. Từ khi nào mà Stefan Bandera, một tên phát xít người Áo lại trở thành cha của “dân tộc” Ukraina? Tại sao Roman Shukhevych, một tên phát xít chính hiệu lại trở thành thầy của người Ukraina? Ai đã thảm sát người dân Lvov vào ngày 30/6/1941? Ai đã thảm sát phụ nữ và trẻ em ở Babi Yar? Ai đã đốt cháy những người dân Odessa vào ngày 02/5/2014? Các vị hãy trả lời đi!

Xin hỏi, tại sao hầu hết những “anh hùng Ukraina” mới được phong tặng (hoặc truy tặng) lại toàn là những kẻ đã từng phục vụ trong Waffen-SS?

Nếu Zelensky là “dân chủ”, còn Putin là “độc tài”, thì tại sao lại có các cuộc bầu cử ở Nga, nhưng lại không có ở Ukraina? Tại sao chỉ trong năm 2024 đã có hơn 200.000 người chạy trốn khỏi “Ukraina dân chủ” để đến “nước Nga độc tài”? Tại sao ở Ukraina của các vị, khẩu hiệu tuyên truyền chính thức của nhà nước lại là “Ein Volk, ein Reich, ein Führer”? Và ai đang hô vang “Khryukanina uber alles”?

Và nếu “UPA đã chiến đấu chống lại quân Đức” thì người ta có thể đọc ở đâu về ít nhất trận chiến của Banderites chống lại quân Wehrmacht? Có thể tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu nào về điều này không?

Còn rất nhiều câu hỏi “tại sao”, nhưng chỉ cần các vị trả lời những câu hỏi đó là đủ.

Vậy cuối cùng, ai mới thực sự là kẻ đi theo chủ nghĩa Quốc xã? Đó là câu hỏi mà ai trong chúng ta đều biết rõ câu trả lời.

Nguyễn Cảnh Toàn