Chủ Nhật, Tháng 4 26, 2026
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img
[gtranslate]

Biển hát tình ca, biển kể chuyện quê hương



ĐNA -

Chiều 25/4/2026, tại bãi biển Mỹ Khê, hình ảnh nghệ sĩ, vận động viên Flyboard nổi tiếng Tommy Flyman (quốc tịch Ba Lan) bay vút lên, tay giương cao Quốc kỳ Việt Nam, đã gây xúc động mạnh cho hàng vạn người theo dõi. Cùng với đó, du khách quốc tế và người dân hào hứng chụp ảnh bên bản đồ Việt Nam hình chữ S kết bằng gần 1.000 chiếc pizza, góp phần lan tỏa không khí thiêng liêng, tự hào hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Thống nhất đất nước 30/4.

Lần đầu tiên, vận động viên Flyboard chuyên nghiệp-nghệ sỹ Tommy Flyman biểu diễn ở vùng biển Đà Nẵng.Ảnh: T.Ngọc.

Tuần lễ khởi động mùa Du lịch biển Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Mùa hè rực rỡ”, do Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng) tổ chức, đã chính thức bắt đầu. Sự kiện tiếp tục khẳng định sức hút của điểm hẹn sôi động bên bờ biển Đông, nơi mỗi dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 thu hút hàng vạn lượt người dân và du khách. Năm nay, chương trình ghi dấu với nhiều điểm nhấn ấn tượng.

Một món ăn mang tính quốc tế, nhưng lại chứa đựng trọn vẹn hồn cốt hương vị Việt.
Tại Công viên Biển Đông, nơi diễn ra các hoạt động chính của sự kiện, du khách quốc tế, người dân Đà Nẵng cùng du khách trong nước trật tự thay phiên nhau tìm vị trí đẹp nhất để chụp ảnh bên mô hình bản đồ Việt Nam hình chữ S được tạo nên từ 968 chiếc pizza. Tác phẩm ẩm thực đặc biệt này tái hiện đầy đủ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa như biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Những chiếc bánh được sắp đặt đan xen, liên kết chặt chẽ, tạo thành một tổng thể liền mạch, sống động, khiến nhiều người lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng không khỏi thích thú và xúc động.Điểm nhấn đặc biệt nằm ở 34 hương vị khác nhau, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam (kể từ ngày 1/7/2025). Mỗi loại đại diện cho một vùng đất, gắn với món ăn và nguyên liệu đặc trưng riêng.

“Đây không đơn thuần là 968 chiếc pizza đặt cạnh nhau theo một bố cục có chủ ý, mà là 968 mảnh ghép để hoàn thiện hình hài Việt Nam bằng hương vị. Mỗi phần mang một bản sắc riêng, nhưng khi kết nối lại đã tạo nên hình dáng bản đồ Tổ quốc, đồng thời vẽ nên một bức tranh ẩm thực, nơi mỗi vùng miền vẫn giữ nét đặc trưng và cùng hòa vào một Việt Nam thống nhất. Có thể kể đến những hương vị như thịt trâu gác bếp Tuyên Quang, hạt dẻ Cao Bằng, tré Huế, mì Quảng Đà Nẵng, cơm tấm Sài Gòn hay cua Cà Mau… Ẩm thực Việt Nam có thể đi xa nhưng không bao giờ đánh mất bản sắc”, anh Phạm Quang Thành vừa chỉ tay vào từng vị trí vừa chia sẻ.

Du khách thích thú chụp ảnh tác phẩm ẩm thực: “Bản đồ Việt Nam hình chữ S” được tạo nên từ bánh Pizza. Ảnh: T.Ngọc.

Anh Phạm Quang Thành (quê Quảng Ngãi), Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Tập đoàn B.T.L, đồng thời là chủ chuỗi nhà hàng Herbal Pizza & Steak, cho biết ý tưởng này không đến từ một khoảnh khắc bột phát mà là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài trong hành trình gắn bó với ẩm thực, đặc biệt là pizza.

“Tôi luôn tự hỏi liệu một món ăn mang tính quốc tế cao như pizza có thể trở thành một ‘ngôn ngữ’ để kể câu chuyện Việt Nam hay không. Từ câu hỏi đó, ý tưởng về bản đồ đất nước được tạo nên từ chính những hương vị địa phương dần hình thành”, anh Thành nói.

Một cảm xúc vừa lạ vừa gần gũi hiện rõ trên gương mặt nhiều du khách Việt Nam. Dù đã quá quen thuộc với hình dáng bản đồ Tổ quốc, khi đứng trước tác phẩm đặc biệt này, ai cũng háo hức tìm xem nơi mình sinh sống nằm ở “miếng bánh nào”, quê hương mình hiện lên qua hương vị đặc sản gì.

“Thông qua tác phẩm này, tôi cũng mong du khách quốc tế có thể nhìn thấy và cảm nhận Việt Nam theo một cách gần gũi hơn, không chỉ bằng hình ảnh mà còn bằng chính vị giác. Khi lựa chọn pizza, một món ăn mang tính quốc tế để kể câu chuyện Việt Nam, tôi muốn đó cũng là cách thể hiện tinh thần dân tộc và lòng yêu nước rất đặc trưng: chúng ta học hỏi, tiếp nhận tinh hoa thế giới nhưng luôn có cách riêng để giữ gìn bản sắc Việt”, tác giả bày tỏ.

Ông chủ chuỗi nhà hàng Herbal Pizza & Steak cho biết concept bản đồ Việt Nam này sẽ tiếp tục xuất hiện trong nhiều không gian khác nhau, đặc biệt tại các sự kiện ẩm thực và du lịch mang yếu tố quốc tế.

Tác phẩm này còn xuất hiện ở những sự kiện ẩm thực và du lịch quốc tế. Ảnh: T.Ngọc.

Nghệ sĩ – vận động viên đỉnh cao quốc tế với “sao vàng năm cánh” trên biển Đà Nẵng
Chiều 25/4, thay vì những kịch bản quen thuộc trên bờ biển như canô kéo dù bay, mô tô nước lướt sóng hay những cánh buồm no gió thấp thoáng ngoài khơi, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã xây dựng một kịch bản hoàn toàn mới, mang đến trải nghiệm khác biệt cho hàng vạn du khách.

Theo đó, vận động viên, nghệ sĩ Tommy Flyman với phần biểu diễn đơn, hoặc phối hợp cùng Jessica trong tiết mục tandem flyboard nghệ thuật, đã mang đến những màn freestyle và flydance mãn nhãn. Các nghệ sĩ liên tục bay lượn trên mặt biển bằng kỹ thuật đỉnh cao, kết hợp phong cách trình diễn độc đáo và dấu ấn rất riêng, tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa cho người xem.

Tommy nhẹ nhàng làm chủ tốc độ, giữ sự vững vàng mà vẫn thanh thoát khi vút lên giữa không trung. Trên tay anh, Quốc kỳ Việt Nam tung bay giữa biển trời, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trong gió, khiến mọi ánh mắt và nhịp tim của hàng vạn người như cùng dồn vào khoảnh khắc ấy. Với màn trình diễn đỉnh cao và đầy cảm xúc, nghệ sĩ, vận động viên Tommy Flyman đã trở thành tâm điểm của “Vũ điệu Đại dương”, mở màn đầy ấn tượng cho Mùa Du lịch biển Đà Nẵng 2026.

Đã khá lâu, người dân Đà Nẵng và du khách mới có dịp chứng kiến trở lại những màn trình diễn flyboard đầy ấn tượng. Các động tác ngẫu hứng, giàu cảm xúc nhưng đòi hỏi kỹ thuật nhào lộn ở trình độ bậc thầy đã khiến không khí bên bờ biển Mỹ Khê thăng hoa. Lần này, màn “bay trên mặt nước” không diễn ra trên sông Hàn như thường thấy, mà ngay tại vùng biển thềm lục địa Việt Nam – bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng.

Hai vận động viên Flyboard chuyên nghiệp-nghệ sỹ Tommy Flyman và Jessica, lần đầu trình diễn ở vùng biển Đà Nẵng.Ảnh: Huyền Trang.

Đây cũng là lần đầu tiên vận động viên flyboard chuyên nghiệp, nghệ sĩ Tommy Flyman, cùng bạn diễn là nữ vận động viên nổi tiếng với các tiết mục song diễn (tandem) Jessica, biểu diễn tại vùng biển Đà Nẵng.

Tommy Flyman từng trình diễn tại biển Mũi Né và Phú Quốc, trong khi với Jessica, đây cũng là lần đầu tiên cô mang flyboard nghệ thuật đến vùng biển Đà Nẵng trong sự kiện khởi động mùa du lịch biển năm 2026.

Đến nay, Tommy Flyman đã có các màn trình diễn tại hơn 20 quốc gia trong khuôn khổ nhiều sự kiện và lễ hội quốc tế quy mô lớn. Tại Việt Nam, anh đang tiếp tục làm dày thêm bộ sưu tập những “điểm đến” ghi dấu tài năng của mình.

Tên tuổi của Tommy Flyman gắn liền với những động tác kỹ thuật khó, mạo hiểm nhưng vô cùng đẹp mắt và cuốn hút. Đáng chú ý, anh hiện vẫn nắm giữ Kỷ lục Guinness với 43 vòng lộn trong 60 giây bằng flyboard, thành tích đến nay chưa có ai phá vỡ. Nghệ danh “Tommy Flyman” cũng phần nào nói lên phong cách và đẳng cấp biểu diễn đã làm nên tên tuổi của anh.

Những khoảnh khắc Tommy giương cao Quốc kỳ Việt Nam, sẽ in đậm trong ký ức người dân và du khách. Ảnh: T.Ngọc.

Người dân và du khách chắc chắn sẽ mang theo nhiều cảm xúc về màn trình diễn đẳng cấp của Jessica và Tommy bên bờ biển vốn luôn sôi động mỗi độ hè về. Nhưng có lẽ, đọng lại sâu nhất trong ký ức vẫn là khoảnh khắc Tommy giương cao Quốc kỳ Việt Nam giữa biển trời Mỹ Khê – hình ảnh thiêng liêng như lắng đọng cùng sóng nước, sống mãi với năm tháng.

Giữa không gian khoáng đạt của biển trời Đà Nẵng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền xanh của sóng nước không chỉ là điểm nhấn của một màn trình diễn nghệ thuật, mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương trong lòng mỗi người chứng kiến. Đó không đơn thuần là một tiết mục mở màn cho mùa du lịch biển, mà còn là khoảnh khắc kết nối cảm xúc, gợi nhắc về một Việt Nam thống nhất, tươi đẹp và đầy sức sống.

Trong một chiều hè nơi miền duyên hải, biển như cất lên khúc tình ca đất nước, sóng rì rào kể chuyện quê hương.
“Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam/ Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng/ Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương/ Biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương…”./.

Trần Ngọc