Ngày 28/6/2025, tờ Thế Giới Trẻ có trụ sở tại Berlin (Đức) đăng bài viết của nhà báo David Siegmund-Schultze với tiêu đề gây chú ý: “Chiến tranh chống lại người Palestine – Thảm sát là ‘thực hành chuẩn mực’”. Bài viết lên án mạnh mẽ các hành động quân sự của Israel nhằm vào dân thường Palestine, đồng thời đặt câu hỏi về tính hợp pháp và đạo đức trong cách thức tiến hành chiến tranh hiện nay tại khu vực này.

Theo một cuộc điều tra đăng trên tờ Haaretz (Israel) ngày 27/6/2025, một số binh lính và sĩ quan quân đội Israel thừa nhận lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường đang trong tình trạng thiếu đói ở Dải Gaza, với tần suất gần như hàng ngày. Cùng ngày, cơ quan y tế tại vùng ven biển cho biết ít nhất 549 người đã thiệt mạng gần các điểm phân phối lương thực kể từ khi Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), do Tel Aviv chỉ định, bắt đầu triển khai hoạt động viện trợ từ cuối tháng 5/2025.
Để ngăn người dân tiếp cận các điểm phân phối viện trợ, quân đội Israel thường xuyên nổ súng vào đám đông cả trước và sau khi các điểm này mở cửa, tờ Haaretz dẫn lời một số nguồn tin quân sự ẩn danh cho biết. “Đó là một chiến trường. Họ bị đối xử như kẻ thù, không có biện pháp kiểm soát đám đông, không hơi cay chỉ có hỏa lực thật, với mọi vũ khí có thể tưởng tượng: súng máy hạng nặng, súng phóng lựu, súng cối,” một binh sĩ tham gia chiến dịch nói với Haaretz. Theo các binh lính này, những người dân đói khát tại Gaza không hề tạo ra mối đe dọa rõ ràng, trái ngược với những tuyên bố lặp đi lặp lại của giới chức quân đội rằng họ buộc phải nổ súng “cảnh cáo” vì dân thường “tiếp cận một cách nguy hiểm”.
Theo Haaretz, trong nội bộ quân đội Israel, nhiều người tin rằng việc triển khai Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) cùng với chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã giúp ngăn chặn làn sóng phản đối quốc tế đối với cuộc chiến ở Gaza. Trong bối cảnh đó, Dải Gaza ngày càng bị coi như một “sân sau”, ít được chú ý. Một quân nhân dự bị thừa nhận, cảm nhận chung trong hàng ngũ là vùng đất này đã “trở thành một nơi có luật lệ riêng”, nơi mà “mất mát sinh mạng con người không có ý nghĩa gì”.
Cuộc điều tra cũng nhấn mạnh vai trò của Chuẩn tướng Yehuda Vach, chỉ huy Sư đoàn 252. Ngay từ tháng 12/2024, Haaretz từng tiết lộ rằng dưới sự chỉ huy của ông, một “vùng tử thần” đã được thiết lập tại Hành lang Netzarim, rộng vài kilomet. Theo lời các sĩ quan, Vach nhiều lần tuyên bố rằng “không có người vô tội nào ở Gaza” – một quan điểm được cho là phổ biến trong quân đội Israel, dẫn đến việc mọi cá nhân trong khu vực đều bị xem là mục tiêu hợp pháp. Sư đoàn của ông bị cáo buộc có vai trò đáng kể trong các vụ thảm sát gần đây, với việc sử dụng súng cối nhằm vào các nhóm người đang chờ nhận viện trợ trở thành điều được các binh sĩ mô tả là “thông lệ”.
Theo Haaretz, những hành vi bị cáo buộc là tội ác chiến tranh do Chuẩn tướng Yehuda Vach và các sĩ quan cấp cao khác thực hiện cho đến nay vẫn chưa dẫn đến bất kỳ cuộc điều tra nội bộ nào trong quân đội Israel. Mặc dù đã diễn ra các cuộc thảo luận giữa các quan chức quân sự cấp cao về việc liệu có nên bắn vào dân thường hay không và nên sử dụng loại vũ khí nào, nhưng một người tham gia cho biết: “Điều khiến mọi người lo lắng là liệu việc đó có làm tổn hại đến tính chính danh của chúng ta hay không. Về cơ bản, khía cạnh đạo đức không được đặt lên bàn.”
Những tiết lộ từ cuộc điều tra của Haaretz không chỉ phơi bày mức độ tàn bạo trong cách thức tác chiến của quân đội Israel tại Dải Gaza, mà còn cho thấy một hệ thống vận hành gần như không bị kiểm soát hay chịu trách nhiệm. Việc vũ lực được sử dụng như một “thông lệ”, cộng với sự thiếu vắng điều tra nội bộ, đã làm dấy lên lo ngại về sự xói mòn đạo lý trong hoạt động quân sự, khi tính chính danh trở thành mối quan tâm duy nhất thay thế cho nguyên tắc nhân đạo. Trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục bị phân tâm bởi những diễn biến khác trong khu vực, Gaza đang dần bị đẩy ra ngoài vùng quan tâm, để lại những câu hỏi chưa có lời đáp về công lý, trách nhiệm và giới hạn cuối cùng của sự im lặng. Vào thứ sáu (27/6), hàng chục người bị bỏ đói một lần nữa đã bị giết gần các trung tâm phân phối GHF, theo cơ quan y tế địa phương, quân đội Israel một lần nữa chặn mọi chuyến hàng viện trợ đến dải bờ biển phía bắc.
Hồ Ngọc Thắng/nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/502866.krieg-gegen-pal%C3%A4stinenser-massaker-als-standardpraxis.html