Ngày 13/6/2025, đài truyền hình NTV (Đức) đăng tải bài viết với tiêu đề gây chấn động “Tehran muốn trả đũa – Iran bắt đầu phản công: Israel bắn hạ máy bay không người lái đầu tiên”. Động thái này được xem là phát súng mở màn cho làn sóng leo thang mới giữa hai đối thủ không đội trời chung, báo hiệu một giai đoạn căng thẳng tột độ ở khu vực Trung Đông.

Trung Đông bùng cháy trong làn sóng tấn công dữ dội: Hàng trăm máy bay chiến đấu Israel đồng loạt dội lửa vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran, trong khi Tehran lập tức đáp trả bằng việc phóng khoảng 100 máy bay không người lái nhắm vào nhà nước Do Thái. Giao tranh lan rộng khi cả Israel và Jordan đều tham gia đánh chặn. Quân đội Israel xác nhận đã bắn hạ UAV của Iran bên ngoài lãnh thổ, nhiều khả năng tại không phận Syria. Trong khi đó, Jordan tuyên bố không quân nước này cũng đã tiêu diệt “một số tên lửa và máy bay không người lái” xâm phạm không phận vào rạng sáng thứ Sáu.
Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tuyên bố trên truyền thông nhà nước rằng Israel đã gây ra tội ác chống lại Iran và bộc lộ “bản chất tàn ác” của mình. Ông cảnh báo Tel Aviv sẽ phải hứng chịu “một hình phạt nghiêm khắc”. “Với cuộc tấn công này, chế độ Zionist đã tự chuốc lấy số phận cay đắng mà họ chắc chắn sẽ phải đối mặt”, Khamenei nhấn mạnh.
Trước mối đe dọa từ Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, đã ký ban hành lệnh khẩn cấp đặc biệt trên toàn lãnh thổ Israel theo thẩm quyền của Luật Phòng vệ Dân sự, nhằm chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Israel cho biết tình hình an ninh đang được theo dõi sát sao, trong khi một số nguồn tin cảnh báo các đợt phản công tiếp theo từ Iran có thể bao gồm hàng trăm tên lửa đạn đạo.
Rạng sáng nay, quân đội Israel (IDF) thông báo đã hoàn tất giai đoạn đầu của chiến dịch không kích nhằm vào Iran. Hơn 200 máy bay chiến đấu tham gia đợt tấn công, nhắm vào hàng chục mục tiêu quân sự trọng yếu, bao gồm các cơ sở hạt nhân và trung tâm nghiên cứu quân sự trên khắp Iran.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố lực lượng không quân đã đánh trúng “trái tim” của chương trình hạt nhân làm giàu uranium và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Ông xác nhận các mục tiêu tấn công bao gồm cơ sở hạt nhân Natanz cùng với các nhà khoa học chủ chốt liên quan. Netanyahu nhấn mạnh chiến dịch quân sự này “sẽ kéo dài trong nhiều ngày, tùy theo yêu cầu chiến lược”.
Giữa làn mưa tên lửa và tiếng rít UAV, vòng xoáy trả đũa Israel–Iran đã vượt mọi “lằn ranh đỏ”, đẩy Trung Đông tới miệng vực chiến tranh tổng lực. Tel Aviv tuyên bố “hành động đến cùng”, Tehran thề “trả đủ mọi giá”, khiến nguy cơ lan rộng từ Biển Đỏ đến Địa Trung Hải trở nên hữu hình. Ngoại giao quốc tế đang gấp rút tìm kênh hạ nhiệt, nhưng thời gian cạn dần khi từng phút trôi qua lại có thêm mục tiêu bị khóa vào hệ thống dẫn bắn. Câu hỏi lúc này không còn là bên nào sẽ ra đòn kế tiếp, mà là liệu còn kịp mở “cửa sổ đối thoại” trước khi khói lửa hôm nay biến thành đêm dài chiến tranh không lối thoát.
Hồ Ngọc Thắng/nguồn: https://www.n-tv.de/politik/Iran-beginnt-Gegenschlag-Israel-schiesst-erste-Drohnen-ab-article25831350.html