Thứ Ba, Tháng 7 1, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Chiến tranh ở Gaza – Bom thay vì đàm phán



ĐNA -

Ngày 01/7/2025, tờ Thế Giới Trẻ (Đức) đăng tải bài viết của nhà báo David Siegmund-Schultze với tiêu đề “Chiến tranh ở Gaza – Bom thay vì đàm phán”, phản ánh tình hình căng thẳng leo thang tại Dải Gaza. Bài viết cho biết quân đội Israel đang gia tăng các cuộc không kích và chiến dịch cưỡng bức di dời tại Thành phố Gaza, trong khi phía Hamas lên tiếng bác bỏ tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian gần.

Người chết và cuộc sống đổ nát: Cuộc chiến của Israel gây ra đau khổ mới mỗi ngày (Thành phố Gaza, ngày 30 tháng 6 năm 2025). Ảnh: Mahmoud Issa/REUTERS.

Chiến sự tại Dải Gaza tiếp tục leo thang khi quân đội Israel đẩy mạnh các cuộc tấn công với mức độ bạo lực không giảm sút. Theo đài Al Jazeera dẫn nguồn tin y tế, ít nhất 48 người đã thiệt mạng trong ngày thứ Hai. Thành phố Gaza trở thành tâm điểm của các cuộc không kích, trong bối cảnh quân đội Israel vừa ban hành “lệnh sơ tán” mới đối với khu vực phía đông thành phố. Trên mạng xã hội, lực lượng này thông báo sẽ mở rộng chiến dịch quân sự về phía tây, tiến sát trung tâm Gaza, đồng thời kêu gọi người dân di tản tới khu vực Al-Mawasi ở dải bờ biển phía nam.

Theo Al Jazeera, quân đội Israel đã sát hại 72 người Palestine trong ngày Chủ Nhật, trong đó 47 nạn nhân thiệt mạng tại Thành phố Gaza và khu vực phía bắc Dải Gaza. Bốn ngôi trường được sử dụng làm nơi trú ẩn cho người tị nạn cũng bị trúng bom. Hồi đầu tháng 6, tờ The Guardian (Anh) dẫn nguồn ẩn danh từ nội bộ quân đội Israel tiết lộ rằng các cuộc tấn công nhắm vào trường học, nơi các gia đình lánh nạn là một phần trong chiến lược quân sự có chủ đích.

Ngoài ra, quân đội Israel tiếp tục gây thương vong cho người dân Palestine đang tìm kiếm viện trợ gần các trung tâm phân phối do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều phối. Tại Khan Yunis, 13 người thiệt mạng khi cố gắng tiếp cận lương thực vào ngày thứ Hai, theo thông tin từ các bác sĩ tại Bệnh viện Nasser. Cùng ngày, tại Thành phố Gaza, 10 người khác cũng tử vong trong một vụ không kích nhắm vào nhà kho chứa hàng cứu trợ.

Một cuộc điều tra của báo Haaretz (Israel) công bố hôm thứ Sáu cho thấy, các binh sĩ và sĩ quan tham gia chiến dịch đã xác nhận điều mà người dân Palestine nhiều lần cáo buộc: Quân đội Israel liên tục tấn công dân thường đến nhận lương thực tại các điểm phân phối – dù họ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào, trái ngược với tuyên bố chính thức từ phía quân đội.

Theo tờ Thế Giới Trẻ, sau khi tờ Haaretz công bố kết quả điều tra hôm thứ Sáu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ cáo buộc rằng việc bắn vào những thường dân không vũ trang đang tìm kiếm lương thực là hành động có hệ thống, gọi đây là hành vi “phỉ báng máu”, một hình thức bôi nhọ bài Do Thái. Cùng ngày, quân đội Israel trả lời báo chí rằng họ đã phân tích từng “sự cố” riêng lẻ, “rút ra bài học” và chuyển thông tin đến các đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn. Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), hàng trăm trẻ sơ sinh trong các lồng ấp tại Bệnh viện Nasser đang đối mặt nguy cơ tử vong do tình trạng thiếu sữa bột – mặt hàng đã bị quân đội Israel chặn nhập khẩu trong nhiều tháng. Báo cáo từ cơ quan y tế địa phương cho biết hai trẻ sơ sinh đã tử vong vì suy dinh dưỡng vào Chủ Nhật. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng với ít nhất 60.000 trẻ em đang rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính, theo ông Khalil Al-Dakran, người phát ngôn của Bệnh viện Aksa vào ngày thứ Hai.

Cuộc chiến tại Gaza vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiên quyết theo đuổi mục tiêu đánh bại Hamas và thực hiện kế hoạch chiếm đóng dải Gaza, bất chấp những lời kêu gọi ngừng bắn. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán đang tiến triển và lệnh ngừng bắn có thể đạt được trong tuần này. Tuy nhiên, đại diện Hamas cho biết họ chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào từ Washington hay các bên trung gian. Giữa lúc Netanyahu tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn, Hamas lại đặt điều kiện chấm dứt chiến sự và bác bỏ yêu sách giải giáp, nhấn mạnh rằng một nhà nước Palestine độc lập mới là bên có thẩm quyền quyết định tương lai của vũ khí. Dù từng tuyên bố sẵn sàng từ bỏ quyền lực ở Gaza sau chiến tranh, Hamas hiện vẫn chưa thấy bất kỳ lộ trình chính trị rõ ràng nào được đưa ra từ phía Israel hay các nhà trung gian quốc tế.

Hồ Ngọc Thắng/nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/503088.krieg-gegen-gaza-bomben-statt-verhandlungen.html