Chủ Nhật, Tháng 7 27, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Chiều nghĩa trang Trường Sơn

Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

ĐNA -

Chiều nghĩa trang Trường Sơn
Chiều chếnh choáng, nắng chập chờn kẽ lá
Nghe âm u xào xạc gió đại ngàn
Chim gọi bạn giữa rừng le rừng khộp
Chúng tôi ngồi im lặng trước nghĩa trang

Mười ngàn ba trăm ba mươi ba người lính ở lại đây
Sau cuộc chiến, với Trường Sơn hùng vĩ
Là đồng đội, là chỉ huy, tướng lĩnh và chiến sĩ
Của chúng tôi bao thế hệ anh hùng

Thắp nén hương lên ngôi nhà chung
Những cựu chiến binh già rưng rưng nước mắt |
Đồng đội ơi ! Đây có phải là sự thật
Những tấm bia cũng thẳng hàng như người lính trong tư thế xung phong

Khói hương nồng nghi ngút cứ bay bay
Sương mờ phủ khuất dần từng bia mộ
Có những cái tên không ngày sinh ,địa chỉ
Chúng tôi lặng đi, đau nhói ở trong lòng

Bao nhiêu năm rồi ở lại với Trường Sơn
Xa bọn tớ đã về đời thường nhật
Năm tháng Thanh xuân hiến trọn cho Tổ quốc
Nên chúng mình mãi mãi tuổi hai mươi

Chiều xuống rồi, đồng đội của tôi ơi
Thôi chào nhé chưa hẹn ngày tái ngộ
Người ngã xuống không cần một ngày tưởng nhớ
Chỉ mong cuộc đời nhân hậu sáng trong

Nhớ lắm một thời
Oanh liệt giữa Trường sơn !!!

Hơn vạn lời sám hối
Tôi đứng lặng trước nghĩa trang liệt sĩ
Trầm mặc suy tư về thế sự, cuộc đời
Những người nằm dưới bia mộ kia (Tất nhiên đã chết rồi )!
Vẫn ngay ngắn xếp thẳng hàng thẳng lối

Họ bình thản như chưa từng có mặt
Trên cõi đời này và vĩnh viễn ra đi
Rất đông người vội vã đốt nhang kia
Biết cuộc sống bộn bề đang chờ phía trước

Hai thế giới Quá khứ và Hiện tại
Đan nối nhau bằng linh cảm rất con người
Những lừa dối bon chen xô đẩy giữa đời thường
Là mặc định muôn loài trên trần thế

Với Nhân gian lại càng không ngoại lệ
Học thuyết Darwin thẩm định sự trường tồn
Ước chi mình ít sống bản năng hơn
Thì một trăm năm đời người không cần mơ cổ tích !

Một thế giới Vĩnh hằng không phân chia thứ bậc
Mà bình an thanh thản đến vô thường
Nước mắt và những đóa hoa minh chứng sự công bằng
Lòng nhân hậu , sáng trong cần hơn vạn lời sám hối !

Tác giả: Bùi Diệp/St