Thứ Ba, Tháng 7 8, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Cố đô Huế bùng nổ với Đại nhạc hội Mega Booming



ĐNA -

Tối 6/7/2025, Quảng trường Ngọ đã bừng sáng trong một không gian âm nhạc rực rỡ và sôi động cùng hơn 10.000 khán giả hoà mình vào Đại nhạc hội Mega Booming. Sự kiện không chỉ là điểm nhấn ấn tượng nhất của Festival mùa Hạ Huế 2025, mà còn khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của Huế, từ một thành phố di sản đến một thành phố sáng tạo, năng động và hội nhập.

Không gian di sản biến hóa thành đại vũ đài của cảm xúc
Dưới ánh sáng lung linh và âm thanh hiện đại, Mega Booming mở màn với giai điệu sâu lắng, trữ tình nhưng mạnh mẽ và hiện đại, từ những ca khúc mang âm hưởng dân gian như “Ngựa Ô thương nhớ” (Trần Tiến – Phạm Anh Khoa), mashup “Lý Kéo Chài, Lý Qua Kêu” (Dân ca – Phạm Anh Khoa – Shumo AG), hay “Lý Ngựa Ô Huế” (Dân ca Huế – Bạch Trà). Những giai điệu ấy vừa gợi nhớ một Huế hoài cổ, vừa được khoác lên lớp áo mới bởi chất liệu âm nhạc đương đại đầy sáng tạo.

Bạch Trà dịu dàng, sâu lắng nhưng rộn rã trong làn điệu dân ca Huế, trong khi Akari Nakatani. nghệ sĩ Nhật Bản mang đến một phiên bản “Diễm xưa” đầy tinh tế, minh chứng cho sự lan tỏa toàn cầu của nhạc Trịnh cũng như giá trị âm nhạc Huế vượt khỏi biên giới.

Sân khấu của tuổi trẻ, bản tuyên ngôn của thế hệ mới
Mega Booming là sân chơi của các dòng nhạc hiện đại như rap, R&B, pop ballad, với sự góp mặt của 17 nghệ sĩ nổi bật, đại diện cho nhiều thế hệ và phong cách âm nhạc khác nhau. Các phần trình diễn của Xuân Định K.Y, Shumo AG, Manbo, HURRYKNG, WEAN… mang đến một hành trình cảm xúc đa chiều, từ những khát khao vượt thoát đến nỗi đau thầm lặng của người trẻ, tất cả được thể hiện bằng thứ âm nhạc chân thật và dữ dội.

Một chuỗi ca khúc tạo sóng như “Người em Cố đô”, “Vắt cạn cơn đau”, “Tomorrow comes again”, “Hành trình không dừng”, hay những bản rap đình đám như “Chưa phải là yêu”, “Một công đôi việc”, mashup “Airplane Mode – Walk”, và đặc biệt là các sáng tác của Wean: “Shhhhhhh”, “Thờ ơ”, “Bad bye” đã khuấy động toàn bộ quảng trường, khiến hàng nghìn khán giả không thể ngồi yên.

Những bản tình ca chạm đến trái tim khán giả đất Cố đô
Khi những nốt nhạc trầm lắng cất lên, không gian đột nhiên chuyển mình nhẹ nhàng với loạt ballad nức lòng người hâm mộ. Quân A.P thể hiện “You are my crush”, “Bông hoa đẹp nhất”, “Ai là người thương em”, đưa khán giả về với miền cảm xúc ngọt ngào và đầy lãng mạn. Quốc Thiên không kém phần xuất sắc khi thể hiện chuỗi mashup cảm xúc như “Ai chung tình được mãi, Cơn mưa băng giá, Bước qua đời nhau, Vì anh thương em”, và “Ngày mai người ta lấy chồng, Rất lâu rồi mới khóc”, hay bản hit đầy da diết “Anh đau từ lúc em đi”.

Ca sĩ LyLy ghi dấu ấn riêng bằng giọng ca nội lực, giàu cảm xúc qua loạt bài hit cá nhân: “Em không quay về”, “Em không trách anh đâu”. Kết hợp cùng Anh Tú trong “Lời tỏ tình dễ thương”, cả hai mang đến một màn trình diễn dễ thương, gần gũi, khiến khán giả trẻ đặc biệt yêu thích.

Anh Tú, Gemini Hùng Huỳnh, Issac: Bộ ba “thăng hoa” trong đêm
Anh Tú, với chất giọng nam tính và đầy nội lực, thể hiện trọn vẹn những ca khúc giàu hình ảnh và cảm xúc như “Duyên do trời, phận tại ta”, “Hoàng hôn nhớ”, và mashup “Đôi mắt, Chiếc khăn gió ấm”, mang đến sự hoài niệm và xao xuyến. Anh cũng sánh đôi cùng LyLy trong các bản tình ca trẻ trung, dễ chạm đến trái tim người nghe.

Gemini Hùng Huỳnh là gương mặt trẻ đầy tiềm năng, gây ấn tượng mạnh với chuỗi ba tiết mục “Chẳng thể nhắm mắt”, “10/10”, và “Đầu đội sừng” (hợp tác cùng Quân A.P, HURRYKNG), khai thác trọn vẹn chất tự sự rất riêng trong nhạc pop đương đại.

Isaac, với phong độ sân khấu ổn định, góp mặt với hàng loạt bản hit được yêu thích như “Mr. Right”, “Gọi cho anh”, và đặc biệt là ca khúc đình đám “Bống bống bang bang” – tạo nên một làn sóng phấn khích và đồng thanh hát theo từ khán giả, đặc biệt là các gia đình có trẻ em.

Kay Trần, Quang Hùng MasterD, gương mặt đại diện của sự cá tính và phong cách riêng biệt
Kay Trần mang đến bốn tiết mục “đinh” gồm: “Đường vào tim em”, “Chỉ có em”, “Phía sau em”, và “Nước hoa”, khẳng định phong cách trình diễn phóng khoáng và màu sắc âm nhạc hiện đại, cá tính. Anh là gương mặt không thể thiếu trong bất kỳ sân khấu trẻ nào hiện nay.

Quang Hùng MasterD, thần tượng của đông đảo fan Gen Z, chốt lại chương trình với loạt bản hit được yêu thích nhất trên các nền tảng: “Tình đầu quá chén”, “Đã có anh”, “Catch me if you can”, và “Thuỷ triều”. Mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu, kết hợp ánh sáng – vũ đạo – hình ảnh sân khấu để mang lại hiệu ứng thị giác mãn nhãn.

Mega Booming, bước nhảy vọt của Festival Huế
Điều đáng ghi nhận là Mega Booming không đơn thuần là một đại nhạc hội với số lượng nghệ sỹ và bài hát “khủng” kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ, mà thực sự là tuyên ngôn nghệ thuật của một Huế đang vươn lên mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, giữa nghệ sĩ Việt và quốc tế, giữa dân ca Huế và âm nhạc rap/EDM đương thời, chính là thông điệp khẳng định sự đa sắc và hội nhập của văn hóa Huế. Đặc biệt, có không ít nghệ sỹ khi trình diễn trong phần đầu của chương trình đều chọn áo dài truyền thống làm trang phục sân khấu, thể hiện giới trẻ luôn biết cách kế thừa một cách sáng tạo các di sản của cha ông.

Với sự hiện diện của 17 nghệ sĩ nổi bật, thể hiện 47 tiết mục được dàn dựng công phu và tinh tế, Mega Booming đã ghi tên mình vào lịch sử các sự kiện âm nhạc đáng nhớ nhất tại Cố đô. Hơn 10.000 khán giả không chỉ là con số – đó là làn sóng năng lượng, là chứng nhân cho một Huế sáng tạo, trẻ trung và đang bùng nổ rực rỡ trong Năm Du lịch Quốc gia 2025.

Khúc vĩ thanh bằng ánh sáng, khi Huế rực rỡ giữa trời đêm
Khi những giai điệu cuối cùng khép lại, ánh sáng trên sân khấu dần nhường chỗ cho một khoảnh khắc kỳ diệu khác: màn trình diễn drone ánh sáng tuyệt đẹp trên bầu trời quảng trường Ngọ Môn. Hàng trăm chiếc drone bay đồng bộ tạo thành những hình ảnh sống động, từ biểu tượng Festival Huế, áo dài, cánh sen, nón lá đến dòng chữ “Tôi yêu Huế”, như một lời chào kết đầy tự hào và cảm xúc.

Không gian cổ kính và trang nghiêm của Kinh thành Huế phút chốc trở thành nơi giao hòa giữa truyền thống và công nghệ, giữa nghệ thuật và khát vọng tương lai. Sự thăng hoa cảm xúc lan tỏa từ nghệ sĩ đến khán giả, tạo nên một đêm nhạc thực sự “bùng nổ” đúng như tên gọi, không chỉ trong âm thanh và ánh sáng, mà còn trong trái tim của hàng vạn người yêu Huế.

Mega Booming khép lại bằng một ấn tượng sâu đậm, không chỉ là một sự kiện âm nhạc hoành tráng, mà còn là biểu tượng cho một Huế mới: một Huế đang trẻ hóa, đang hội nhập và đang vươn lên bằng chính bản sắc và sáng tạo của mình./.

Hương Bình