Trên cao nguyên nắng gió của xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai), hơn 32 năm qua, cô giáo Hoàng Thị Bích Lân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã dành trọn cuộc đời gắn bó với sự nghiệp “trồng người”. Ánh mắt hiền từ, nụ cười ấm áp và sự gần gũi với học trò của cô khiến nhiều người khó hình dung rằng, đằng sau dáng vẻ phúc hậu ấy là cả một hành trình lặng thầm “gieo chữ” nơi vùng quê có đông đồng bào Jrai sinh sống.

Sinh năm 1974 tại vùng quê giàu truyền thống hiếu học Quảng Trị, cô Hoàng Thị Bích Lân sớm nuôi dưỡng ước mơ giản dị: trở thành giáo viên, đứng trên bục giảng để truyền con chữ cho thế hệ trẻ. Sau khi tốt nghiệp sư phạm, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng cống hiến, cô quyết định rời quê hương vào Gia Lai công tác, nhận nhiệm vụ tại vùng kinh tế mới thuộc huyện Ia Grai (cũ), nơi khi ấy còn vô vàn khó khăn.
Những năm đầu đặt chân lên cao nguyên, con đường đến trường của cô giáo trẻ không hề bằng phẳng. Đường sá heo hút, mùa khô bụi đỏ phủ kín lối đi, mùa mưa trơn lầy, việc đi lại nhiều khi phải cuốc bộ hàng cây số. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề, lớp học đơn sơ, học sinh phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em chưa thạo tiếng phổ thông, điều kiện học tập còn hạn chế. Thế nhưng, chính những khó khăn ấy lại càng hun đúc trong cô giáo trẻ ý chí bám trường, bám lớp.
Nhớ lại những ngày đầu đứng lớp, cô Lân chia sẻ: “Khi ấy em mới 19 tuổi, cái tuổi đầy đam mê và khát khao cống hiến với ước mơ được trở thành cô giáo. Tuy nhiên, việc dạy học ở vùng cao, nơi học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số, không hề dễ dàng đối với bất kỳ ai, đặc biệt là những giáo viên trẻ mới ra trường như chúng em”.
Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, cô Lân kiên trì học hỏi, tìm cách gần gũi với học sinh, đến từng buôn làng để hiểu hoàn cảnh của các em. Nhiều buổi chiều sau giờ học, cô lại đến nhà vận động học sinh đến lớp, hướng dẫn các em đọc chữ, viết chữ, từng bước giúp các em tự tin hơn trong học tập. Chính sự tận tụy ấy đã giúp lớp học nhỏ nơi vùng cao dần rộn ràng tiếng đọc bài, tiếng cười trẻ thơ.
Hơn ba thập kỷ gắn bó với bục giảng, cô giáo Hoàng Thị Bích Lân không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn gieo vào lòng học trò niềm tin và khát vọng vươn lên. Nhiệt huyết trên bục giảng, tận tâm trong cuộc sống đời thường, cô luôn nhận được sự tin yêu của người dân nơi mình công tác, sự quý mến của học sinh và sự ghi nhận, đánh giá cao của các cấp quản lý giáo dục về năng lực giảng dạy cũng như công tác quản lý. Đối với cô Lân, nghề giáo không chỉ là công việc, mà còn là một hành trình bền bỉ của sự cống hiến, hành trình lặng thầm “gieo chữ” trên vùng đất cao nguyên để những mầm xanh tri thức tiếp tục nảy nở nơi buôn làng.

Trưởng thành từ phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”, năm 1999, khi vừa tròn 25 tuổi, cô Hoàng Thị Bích Lân vinh dự đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cũng trong năm này, cô được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, dấu mốc quan trọng trong hành trình nghề nghiệp của người giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết. Với năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, cô được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ba năm sau, cô tiếp tục được giao trọng trách Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám.
Từ đó đến nay, đã hơn 23 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu nhà trường, cô Lân lần lượt gắn bó với nhiều ngôi trường trên địa bàn như Trần Quốc Toản, Lê Văn Tám, Kim Đồng và hiện nay là Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Dù ở bất kỳ vị trí hay địa bàn công tác nào, kể cả những nơi còn nhiều khó khăn, cô vẫn luôn giữ trọn tình yêu nghề, sự gần gũi và chân thành với học sinh. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm của mình, cô đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ học trò.
Không chỉ là một giáo viên tận tụy, cô Hoàng Thị Bích Lân còn được đồng nghiệp đánh giá cao ở vai trò người quản lý giàu tâm huyết. Theo cô giáo Đỗ Thị Bé, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cô Lân luôn trăn trở trước những khó khăn của giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là việc nâng cao tỷ lệ chuyên cần và từng bước cải thiện chất lượng học tập của học sinh.
“Cô Lân là người luôn chủ động tìm giải pháp cùng tập thể nhà trường để tháo gỡ khó khăn. Trong mọi hoàn cảnh, cô đều gương mẫu đi đầu, sát cánh cùng đồng nghiệp vượt qua thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cách ứng xử của cô nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc, thuyết phục giáo viên bằng năng lực và sự chân thành, từ đó truyền cảm hứng và động lực phấn đấu cho mọi người”, cô Bé chia sẻ.
Chính sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm ấy đã giúp cô giáo Hoàng Thị Bích Lân không chỉ là người “giữ lửa” cho ngôi trường mà còn là điểm tựa tinh thần cho đồng nghiệp và học sinh trên hành trình vun đắp tri thức nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.
Hiện nay, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng có 5 điểm trường với 18 lớp và 547 học sinh, trong đó trên 90% là học sinh người dân tộc Jrai. Dù điều kiện địa bàn còn nhiều khó khăn, nhà trường luôn nỗ lực duy trì tỷ lệ huy động học sinh ra lớp và giữ vững tỷ lệ chuyên cần đạt 100%.
Đội ngũ nhà trường hiện có 34 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, cơ bản đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống chuẩn mực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Những năm gần đây, với sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được đầu tư khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học. Mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội cũng ngày càng gắn bó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục.

Dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu, đặc biệt là sự tâm huyết của Hiệu trưởng Hoàng Thị Bích Lân, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên. Trong 5 năm học gần đây (2020–2025), nhà trường duy trì 10 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; có 11 giáo viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, 30 giáo viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Tập thể nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen 4 năm học liên tiếp; riêng năm 2025 đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc”.
Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, nhà trường còn duy trì tốt các chỉ tiêu giáo dục: sĩ số học sinh được giữ vững 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99%, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Bên cạnh việc học tập trên lớp, học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và các sân chơi trực tuyến như “Nụ cười trẻ thơ”, “Kỹ năng sống”… Qua đó giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc, viết, tính toán cũng như hình thành những kỹ năng sống cần thiết.
Theo cô giáo Võ Thị Thanh Vy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cô Hoàng Thị Bích Lân luôn thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. “Cô Lân có lối sống giản dị, cởi mở, gần gũi và chan hòa với mọi người. Chính sự chân thành, tận tâm ấy đã giúp cô nhận được sự tin yêu của đồng nghiệp, sự quý mến của nhiều thế hệ học sinh và niềm tin từ phía phụ huynh”, cô Vy chia sẻ.
Các thế hệ học sinh từng được học cô Hoàng Thị Bích Lân vẫn luôn nhớ về hình ảnh một cô giáo có giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm, cách giảng bài cuốn hút và luôn tìm tòi đổi mới trong từng tiết học. Bằng sự tận tâm và sáng tạo ấy, cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy niềm say mê học tập trong học trò. Nhờ đó, nhiều thế hệ học sinh của cô đã đạt thành tích cao trong học tập, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và ngày nay đã trưởng thành, tự tin bước vào đời với nhiều vị trí công tác khác nhau trong xã hội.
Ở mỗi ngôi trường từng công tác, dấu ấn của cô Lân không chỉ thể hiện qua kết quả học tập của học sinh mà còn lan tỏa trong sự phát triển toàn diện của nhà trường. Từ việc xây dựng cảnh quan sư phạm xanh – sạch – đẹp, cải thiện cơ sở vật chất, đến nâng cao chất lượng giảng dạy và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, ở đâu cô cũng để lại những chuyển biến tích cực, góp phần tạo nên môi trường giáo dục ngày càng khang trang, nề nếp và hiệu quả.
Dù giảng dạy ở những vùng thuận lợi trước đây hay hiện nay là nơi có đông học sinh người dân tộc Jrai sinh sống, cô Hoàng Thị Bích Lân vẫn luôn giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết với nghề. Bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn, cô lặng lẽ gieo vào tâm hồn trong trẻo của các em niềm tin, khát vọng học tập và ý chí vươn lên. Từ bục giảng đến phòng họp, từ lớp học đến từng góc sân trường, bước chân của cô đều gắn với những đổi thay tích cực, mang đậm dấu ấn của sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm.
Có thể khẳng định, bằng sự bền bỉ và lòng yêu nghề sâu sắc, cô giáo Hoàng Thị Bích Lân đã gieo vào lòng học sinh vùng cao Ia Grai những hạt giống tri thức đầu đời, nuôi dưỡng ước mơ và mở ra những con đường mới cho tương lai. Đáp lại tấm lòng ấy, nhiều thế hệ học sinh của cô đã trưởng thành, vững vàng hơn trên hành trình đến với tri thức, con đường mà trước đây từng gập ghềnh bởi những lối mòn đất đỏ, bởi khoảng cách địa lý và cả những rào cản của cuộc sống.
Trong vai trò “thuyền trưởng” của nhiều ngôi trường nơi vùng cao còn nhiều khó khăn, cô Lân không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới, sự gắn bó và trách nhiệm trong đội ngũ giáo viên. Những đóng góp bền bỉ ấy được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như: giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, “Lao động tiên tiến”; nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tỉnh ủy Gia Lai tặng Bằng khen cùng nhiều hình thức khen thưởng của các cấp.
Nhận xét về cô giáo Hoàng Thị Bích Lân, ông Krung Dam Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Hrung chia sẻ: “Cô Lân là một nhà giáo gương mẫu, tâm huyết, có năng lực chuyên môn và quản lý vững vàng. Không chỉ tận tụy với công việc, cô còn luôn truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng vươn lên trong học sinh. Cô là một trong những nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp giáo dục địa phương qua nhiều thời kỳ”.

Suốt 32 năm miệt mài “gieo chữ” nơi vùng cao còn nhiều gian khó, cô giáo Hoàng Thị Bích Lân đã lặng lẽ cống hiến trọn tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người”. Không chỉ truyền dạy con chữ, cô còn dạy học trò cách vượt qua khó khăn, biết nuôi dưỡng ước mơ và tự tin bước tới tương lai. Mỗi bài giảng của cô không đơn thuần là kiến thức, mà còn là những bài học về nghị lực, lòng nhân ái và niềm tin vào cuộc sống.
Với cô, niềm hạnh phúc của nghề giáo không nằm ở những lời ngợi khen, mà ở từng nụ cười rạng rỡ trong lớp học, từng bước chân nhỏ bé băng qua con đường đất đỏ đến trường, từng nét chữ đầu đời của học trò vùng cao. Đó chính là những “trái ngọt” bình dị nhưng thiêng liêng, minh chứng cho hành trình bền bỉ của một người giáo viên đã dành trọn đời mình cho bục giảng.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên nắng gió, hình ảnh người cô giáo với giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười hiền hậu vẫn ngày ngày đứng lớp đã trở thành biểu tượng đẹp của sự tận tâm với nghề. Bằng cả trái tim của một nhà giáo, cô Hoàng Thị Bích Lân đang âm thầm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.”
Những lớp học trò hôm nay rồi sẽ trưởng thành, đi xa hơn những con đường đất đỏ của buôn làng. Nhưng trong hành trang của các em, chắc chắn vẫn còn đó hình ảnh người cô giáo năm nào, người đã gieo những hạt mầm tri thức, thắp lên niềm tin và khát vọng để các em bước ra ánh sáng của tương lai.
Nguyễn Văn Chiến


