Thứ Tư, Tháng 6 18, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Cuộc chiến chống lại người Palestine – Không có khả năng tự vệ

Cuộc chiến của Israel chống lại người Palestine ở Gaza và Bờ Tây vẫn tiếp diễn không ngừng – trong khi thế giới hướng đến mặt trận mới với Iran.

ĐNA -

Ngày 17/6/2025, tờ Thế Giới Trẻ có trụ sở tại thủ đô Berlin (Đức) đã đăng tải bài viết của nhà báo David Siegmund-Schultze với tiêu đề “Cuộc chiến chống lại người Palestine – Không có khả năng tự vệ”. Bài viết phản ánh góc nhìn phê phán về các hành động quân sự nhằm vào người Palestine, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông và những lo ngại ngày càng tăng về tình trạng vi phạm nhân quyền trong khu vực.

Thậm chí ít bị gián đoạn hơn trong các hành động của mình kể từ cuộc tấn công vào Iran: Binh lính tiến hành đột kích ở Bờ Tây (Askar, ngày 16 tháng 6 năm 2025)

Dù việc Israel tấn công Iran là một phần trong chiến lược quân sự được tính toán hay đơn thuần mang lại lợi thế chính trị cho chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, những hình ảnh bom đạn cày xới Tehran và Tel Aviv đã tái đẩy cuộc chiến ở Gaza và quá trình sáp nhập dần Bờ Tây trở lại tâm điểm chú ý của truyền thông toàn cầu.

Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố của giới lãnh đạo Israel hôm thứ Bảy rằng Iran giờ đây là “mặt trận chiến tranh chính”, khiến Gaza trở thành ưu tiên thứ yếu, chiến dịch quân sự nhằm vào người Palestine vẫn tiếp diễn với cường độ không hề suy giảm.

“Các thành viên trong chính phủ cần phải thức tỉnh và nhìn nhận rõ những gì đang diễn ra ở Gaza,” Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk tuyên bố hôm thứ Hai.

Tuy nhiên, sự chuyển hướng của dư luận toàn cầu sang căng thẳng giữa Iran và Israel đang khiến khả năng gia tăng áp lực quốc tế lên chính quyền Tel Aviv, vốn đã mờ nhạt trong những tháng gần đây trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Điều này tiếp tục gây tổn hại nghiêm trọng cho người dân Gaza và Bờ Tây, những cộng đồng không có khả năng tự vệ trước sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng quân sự Israel.

“Kể từ khi các sự kiện giữa Iran và Israel bắt đầu, đó là một thảm họa đối với chúng tôi,” Marjam Al-Shafie, một góa phụ 65 tuổi sống tại Gaza, chia sẻ với The Guardian hôm Chủ nhật. “Tình hình đã trở nên ngột ngạt hơn. Chúng tôi từng hy vọng áp lực sẽ giảm bớt, nhưng nó chỉ tồi tệ thêm. Không ai còn nói về điều đang diễn ra ở đây, mọi bản tin đều tập trung vào Iran.”

Sự dịch chuyển chú ý của cộng đồng quốc tế khỏi Gaza trong bối cảnh leo thang xung đột Iran–Israel đang tạo ra một khoảng trống nguy hiểm cho các hành động quân sự không bị giám sát và thiếu trách nhiệm giải trình. Trong khi truyền thông toàn cầu hướng về những diễn biến ở Tehran và Tel Aviv, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza và Bờ Tây tiếp tục âm ỉ, với cái giá phải trả là sinh mạng và tương lai của hàng triệu người Palestine , những nạn nhân vô hình của một cuộc chiến không có lối thoát.

Hồ Ngọc Thắng/nguồn:https://www.jungewelt.de/artikel/502094.krieg-gegen-pal%C3%A4stinenser-schutzlos-ausgeliefert.html