Ngày 2/7/2025, tờ Thế Giới Trẻ có trụ sở tại Berlin (Đức) đăng tải bài viết của nhà báo Jakob Reimann với tiêu đề gây chấn động: “Cuộc chiến chống lại người Palestine – Mỗi ngày một cuộc thảm sát”. Bài viết tố cáo quân đội Israel tiếp tục nổ súng vào thường dân đang chết đói tại Gaza. Đáng chú ý, một vụ không kích nhằm vào quán cà phê ven biển, nơi thường xuyên có mặt các nhà báo đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng.

Chiều thứ Hai, quân đội Israel đã phóng rocket vào một quán cà phê ven biển tại Thành phố Gaza, địa điểm quen thuộc của các nhà báo và nghệ sĩ, theo Al Jazeera. Vụ tấn công khiến 39 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. “Tôi thấy các bộ phận cơ thể bay khắp nơi, những thi thể bị xé nát và cháy đen,” một nhân chứng sống sót kể với hãng tin AFP. Phía quân đội Israel tuyên bố mục tiêu của cuộc không kích là “các phần tử khủng bố Hamas.”
Đầu tuần này, quân đội Israel đã bắn chết 23 người dân tuyệt vọng khi họ cố gắng tiếp cận thực phẩm tại các trung tâm phân phối của Tổ chức Nhân đạo Gaza (GHF). Kể từ khi các trung tâm này do lính đánh thuê Mỹ điều hành bắt đầu hoạt động, lực lượng Israel bị cáo buộc đã sử dụng lính bắn tỉa, máy bay không người lái, pháo binh và trực thăng vũ trang để sát hại hơn 600 người đang chờ nhận lương thực, đồng thời làm hàng nghìn người khác bị thương. Trong một tuyên bố, Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza gọi các địa điểm này là “lò sát sinh” và cáo buộc Israel cố tình dụ dỗ dân thường vào chỗ chết.
Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường ở Gaza vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ trong ngày thứ Ba, hơn 50 người đã thiệt mạng do các vụ không kích. Ngoài việc nhắm vào các tòa nhà dân cư, lực lượng vũ trang Israel còn tấn công một trại tạm cư dành cho người di tản tại khu vực Al-Mawasi, Khan Yunis, khiến 10 người chết và hàng chục người bị thương. Ít nhất 22 người khác cũng bị bắn chết khi đang chờ nhận thực phẩm tại các điểm phân phối viện trợ do Mỹ điều hành.
Phía quân đội Israel tuyên bố không quân của họ đã thực hiện hơn 140 cuộc không kích trong vòng 24 giờ, chỉ nhằm vào “các mục tiêu khủng bố”. Sư đoàn 36 khẳng định đã “loại bỏ hàng chục chiến binh và phá hủy hàng trăm cơ sở hạ tầng khủng bố trên và dưới lòng đất”.
Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cảnh báo hàng nghìn trẻ sơ sinh tại Gaza đang đối mặt với nguy cơ chết đói do lệnh phong tỏa của Israel. Các bác sĩ địa phương gọi đây là một “thảm họa thầm lặng”, khi đã có ít nhất 66 trẻ em tử vong vì suy dinh dưỡng. Nhiều bà mẹ quá đói không còn khả năng cho con bú, trong khi chính quyền Israel tiếp tục cấm nhập khẩu sữa bột cho trẻ sơ sinh.
Trong lời kêu gọi chung đưa ra hôm thứ Hai, hơn 170 tổ chức viện trợ quốc tế đã đồng loạt lên án cái mà họ gọi là “chương trình phân phối chết người của Israel” và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức. Các tổ chức như Oxfam, Ân xá Quốc tế và Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cảnh báo rằng số lượng điểm phát viện trợ tại Gaza đã giảm mạnh từ 400 xuống chỉ còn bốn địa điểm, tất cả đều do quân đội Israel kiểm soát. Các tổ chức này kêu gọi khôi phục cơ chế viện trợ nhân đạo do Liên Hợp Quốc điều phối.
“GHF được thiết kế để phá vỡ hệ thống nhân đạo mà chúng tôi đã xây dựng trong nhiều thập kỷ,” nhà hoạt động nhân quyền Amjad Shawa hiện sống tại Gaza phát biểu tại một cuộc họp báo chung vào chiều thứ Ba. Ông cũng cảnh báo: “Bệnh viện Shifa sẽ cạn nhiên liệu trong vài giờ tới, điều đó sẽ dẫn đến cái chết của hàng trăm người.”
Sáng cùng ngày, đơn vị lọc máu tại Gaza cho biết họ buộc phải đóng cửa do thiếu nhiên liệu. “Chúng tôi chỉ còn đủ nhiên liệu để hoạt động khoảng một tuần nữa,” Aitor Zabalgogeazkoa, điều phối viên khẩn cấp của MSF tại Gaza nói với tờ Thế Giới Trẻ. MSF hiện đang vận hành hai trung tâm y tế quy mô nhỏ ở khu vực phía nam dải Gaza.
Giữa vòng vây bom đạn và nạn đói lan rộng, Gaza đang chìm sâu vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có. Việc cắt giảm viện trợ, phá hủy cơ sở hạ tầng y tế và ngăn cản tiếp cận lương thực đang đẩy hàng triệu người dân, đặc biệt là trẻ em vào bờ vực sinh tồn. Trong bối cảnh đó, lời kêu gọi từ các tổ chức quốc tế không chỉ là cảnh báo, mà còn là tín hiệu khẩn cấp yêu cầu cộng đồng toàn cầu hành động để chấm dứt bạo lực, mở đường cho cứu trợ nhân đạo và bảo vệ tính mạng của hàng triệu người dân Gaza.
Hồ Ngọc Thắng/nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/503133.krieg-gegen-pal%C3%A4stinenser-jeden-tag-ein-massaker.html