Thứ Năm, Tháng 7 31, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh – tri ân người con ưu tú của dân tộc



ĐNA -

Chiều 26/7/2025, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nhà Văn hóa mang tên ông ở xã Lộc An, thành phố Huế. Bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, Phó Thủ tướng khẳng định những cống hiến to lớn của Đại tướng, một nhà lãnh đạo kiên trung, người cộng sản mẫu mực, suốt đời đấu tranh vì độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dâng hương tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh chiều 26/7.

Trong không khí thiêng liêng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu đã nghiêng mình dâng hương trước bàn thờ Đại tướng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, suốt đời cống hiến cho độc lập dân tộc và sự nghiệp cách mạng. Từng nén nhang được thắp lên là từng niềm tri ân sâu sắc, là lời nhắc nhở âm thầm về một thế hệ đã hy sinh, cống hiến không tiếc thân mình cho đất nước hôm nay.

Không gian lặng yên, chỉ còn âm vang của lòng biết ơn, của sự tôn kính dâng lên trong từng ánh mắt, cử chỉ, như gửi gắm nỗi niềm thành kính của những người con đất Việt dành cho một người đã trọn đời vì nước, vì dân. Trước di ảnh Đại tướng, Phó Thủ tướng xúc động bày tỏ lòng tri ân, đồng thời khẳng định sự tiếp nối vững chắc của các thế hệ lãnh đạo hôm nay đối với con đường mà lớp người đi trước đã dày công vun đắp.

Buổi lễ không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm, mà còn là dịp để thế hệ hôm nay soi lại mình, hun đúc thêm lý tưởng sống, tinh thần phục vụ đất nước, điều mà cả cuộc đời Đại tướng Lê Đức Anh đã luôn đau đáu, trăn trở và hành động đến hơi thở cuối cùng.

Cổng vào thư viện đại tướng Lê Đức Anh.

Đại tướng Lê Đức Anh, một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.
Đại tướng Lê Đức Anh (1920–2019) là một trong những vị tướng lĩnh và nhà lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, người đã có những đóng góp to lớn cả trên mặt trận quân sự lẫn chính trị trong suốt gần một thế kỷ hoạt động cách mạng.

Sinh ra tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1938, bắt đầu hành trình cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, đặc biệt nổi bật với vai trò Chỉ huy trưởng chiến dịch giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ cuối thập niên 1980.

Ông Lê Đức Anh được phong vượt cấp từ đại tá lên trung tướng năm 1974 với thành tích chủ động đánh địch, giữ đất, giữ dân sau hiệp định Paris khi ông làm tư lệnh quân khu 9. Trong thời gian đánh Khmer đỏ ông được thăng quân hàm thượng tướng (năm 1980) và đại tướng (1984). Không một lần thăng cấp tướng nào của ông được thực hiện trong thời bình.

Trong sự nghiệp chính trị, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1982), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1987–1991), Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1992–1997), Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1997–2001).

Trên cương vị Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đường lối đổi mới, mở rộng quan hệ đối ngoại, củng cố quốc phòng – an ninh, và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Với 99 năm tuổi đời và hơn 80 năm tuổi Đảng, ông đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân. Ghi nhận những cống hiến to lớn ấy, Đảng và Nhà nước đã trao tặng ông nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, cùng nhiều huân chương, huy chương danh giá khác của Việt Nam và quốc tế.

Cột mốc chủ quyền Việt Nam được dựng lại giống như cột mốc tại Trường Sa năm 1988.

Nhà Văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh – Không gian văn hóa tri ân, lan tỏa tinh thần yêu nước
Tọa lạc tại xã Lộc An, thành phố Huế, quê hương của Đại tướng Lê Đức Anh, Nhà Văn hóa mang tên ông không chỉ là nơi tưởng niệm một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân mà còn là nơi gìn giữ ký ức về một con người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Với kiến trúc truyền thống đậm chất Huế, cảnh quan hài hòa và những dấu ấn lịch sử sâu sắc, nơi đây trở thành điểm đến thiêng liêng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc và ý chí kiên cường của cha ông.

Hình ảnh hoạt động cách mạng của đại tướng Lê Đức Anh được chọn lọc bài trí trên các bức tường xây bằng gạch thẻ của thư viện.

Công trình trung tâm của Nhà Văn hóa là thư viện với gần 4.000 cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực như chính trị, lịch sử, triết học, văn học, nghệ thuật, địa lý… Những cuốn sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận tri thức mà còn khơi dậy tinh thần ham học, khát vọng vươn lên và ý thức trách nhiệm với đất nước.

Điểm đặc biệt của thư viện là kiến trúc được xây dựng theo phong cách nhà rường Huế, loại hình kiến trúc cổ đặc trưng của vùng đất cố đô, với ba gian nhà gỗ, mái ngói, tường vôi, và các tủ sách bằng gỗ truyền thống. Không gian ấy gợi cảm giác ấm cúng, gần gũi và sâu lắng, tạo nên sự giao hòa giữa văn hóa đọc và bản sắc Huế.

Bao quanh thư viện là khuôn viên xanh mát với thảm cỏ, cây cổ thụ và hồ sen tĩnh lặng, một không gian lý tưởng để đọc sách, thư giãn hoặc tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng. Tại đây, người dân và du khách có thể tĩnh tâm chiêm nghiệm về lịch sử, con người và những giá trị cao đẹp của dân tộc.

Một chi tiết đặc biệt và xúc động tại Nhà Văn hóa là cột mốc chủ quyền được phục dựng theo đúng nguyên mẫu cột mốc tại quần đảo Trường Sa năm 1988. Chính tại vị trí cột mốc nguyên mẫu ấy, Đại tướng Lê Đức Anh, khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đọc lời thề Trường Sa lịch sử: “Chúng ta quyết giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng!”

Lời thề ấy không chỉ là tuyên ngôn của một vị tướng, mà còn là mệnh lệnh của trái tim yêu nước, trở thành biểu tượng thiêng liêng trong lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Việc dựng lại cột mốc chủ quyền trong khuôn viên nhà văn hóa thể hiện sự kết nối giữa lịch sử và hiện tại, giữa ý chí của người đi trước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Hình ảnh hoạt động cách mạng của đại tướng Lê Đức Anh được chọn lọc bài trí trên các bức tường xây bằng gạch thẻ của thư viện.

Nhà Văn hóa không chỉ là điểm đến của người dân địa phương và cựu chiến binh, mà còn là nơi các em học sinh, sinh viên thường xuyên lui tới để đọc sách, tìm hiểu lịch sử và tham gia các hoạt động văn hóa. Chính nơi đây, nhiều buổi nói chuyện truyền thống, tọa đàm về biển đảo, hoạt động ngoại khóa… đã giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc, trách nhiệm công dân và lý tưởng cách mạng.

Nhà Văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh không chỉ là một địa chỉ văn hóa, mà còn là nơi lắng đọng tinh thần yêu nước, khơi nguồn tri thức và lan tỏa lòng tự hào dân tộc. Từ một không gian tưởng niệm, nơi đây đã trở thành “địa chỉ đỏ” mang đậm dấu ấn nhân văn, tiếp nối mạch nguồn truyền thống và truyền cảm hứng cho hành trình dựng xây đất nước hôm nay và mai sau.

Thế Nguyễn