Thứ Ba, Tháng 6 3, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

DIFF 2025 –  Mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng dài nhất và quy mô nhất, chính thức khai diễn



ĐNA -

(Đà Nẵng). Tối qua, 31/5/2025, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2025 đã chính thức khai mạc bên bờ sông Hàn. Sự kiện mở màn cho mùa hè sôi động tại thành phố biển, quy tụ những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn từ các đội thi trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến cho khán giả chuỗi đêm nghệ thuật lung linh và ấn tượng kéo dài suốt nhiều tuần lễ.

“Lễ hội năm nay không chỉ là không gian trải nghiệm đỉnh cao, đầy cảm xúc của công nghệ ánh sáng, nghệ thuật, âm nhạc… mà còn là một bản hòa ca nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là dịp để chúng ta khẳng định khát vọng và quyết tâm vươn lên, là cơ hội để Đà Nẵng khẳng định vị thế “Thành phố sự kiện và lễ hội hàng đầu Châu Á” tiếp tục thu hút bạn bè quốc tế đến với một Đà Nẵng năng động, sáng tạo và thân thiện”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh: DIFF 2025 là bản hòa ca nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: BTC..

Đội tuyển trình diễn pháo hoa Đà Nẵng (Đội Việt Nam 1) và đẳng cấp mới
Là 1 trong 2 đội đại diện cho Việt Nam tham gia tranh tài, Đội tuyển trình diễn pháo hoa Đà Nẵng (gọi tắt là Đội Việt Nam 1), đã đảm nhận sứ mệnh mở màn cho mùa DIFF kéo dài nhất trong lịch sử (DIFC từ năm 2008, DIFF từ 2017, đến nay.

Điều khiến hàng ngàn khán giả bất ngờ và đã dành những vỗ tay tán thưởng, cùng những tiếng reo hân hoan trong kinh ngạc là đẳng cấp mới trong trình diễn của 1 trong 2 đội chủ nhà của DIFF 2025. Với  4 chương trình diễn ngôn ngữ pháo hoa, kết hợp nền nhạc (gồm: Hòa quyện – Tôn vinh – Hội nhập – Tiên phong và  Vinh quang) kể lại hành trình văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới.

Đội Việt Nam 1 khai hỏa. Ảnh: T.Ngọc.

Sử dụng đến hơn 5.000 quả pháo, Đội Việt Nam 1 đã khai thác nhiều hiệu ứng pháo hoa (dòng thác đổ/suối tóc, mưa rơi lấp lánh/mưa sao băng, đường nét pháo hoa đan quyện, vẽ nhiều hình tượng lên bầu trời đêm sông Hàn); khai thác pháo hoa tầm cao vừa và cho nổ đồng loạt ở những phân đoạn cao trào, Đội tuyển trình diễn pháo hoa Đà Nẵng thực sự lôi cuốn khán giả đi từ cảm xúc sâu lắng đến bùng nổ, thăng hoa.

Nhiều hiệu ứng pháo hoa được Đội Việt Nam 1 khai thác tốt, biểu đạt nội dung của chương trình diễn. Ảnh: T.Ngọc.

 So với các đại diện khác, thi tài kể chuyện qua ngôn ngữ ánh sáng, sắc màu và đường nét, hình tượng; kỹ thuật trình diễn pháo hoa của đội chủ nhà đầu tiên đã gửi gắm đầy đủ thông điệp gắn kết để đồng hành phát triển và thịnh vượng. Lần đầu tiên , đội Đà Nẵng sử dụng một loạt các ca khúc quốc tế (từ Bonjour Vietnam, Titanium, đến Top of the Rock), để nhắn gửi, lan truyền về một thành phố trẻ bên bờ biển Đông của Việt Nam đã và đang hội nhập mạnh mẽ.

Đáng tiếc, do nhiều lý do, màn trình diễn rất ấn tượng của Đội Việt Nam 1 phần lớn bị chìm trong màn khói dày đặc, khiến khán giả bị giảm sút thị giác, khó cảm nhận hết rất nhiều phân cảnh trình diễn đẹp của bản giao hưởng ánh sáng tuyệt vời.

Đương kim vô địch DIFF 2024 JoHo Pyro Professional Fireworks AB (Phần Lan): Một đẳng cấp  khác biệt
Với chủ đề kịch bản “Nordic Lights” (được hiểu là Cực quang phương Bắc/ hay Đèn trờ Bắc Âu), lấy cảm hứng từ hiện tượng cực quang kỳ ảo tại Bắc Âu, đội trình diễn JoHo Pyro Professional Fireworks AB (Phần Lan) được mở đầu bằng những giai điệu pop rock sục sôi như Diamond Eyes, Liar, Heroes Are Calling, khán giả lập tức bị cuốn vào dòng cảm xúc dữ dội, đó là câu chuyện về một dân tộc sống giữa trùng khơi và băng giá, từ hàng ngàn đảo nhỏ.

Những đường nét pháo hoa , loé lên như đèn trời Bắc Âu. Ảnh: T.Ngọc.

Những tràng pháo hoa đầu tiên bung lên như từng đợt sóng, dồn dập tràn bờ, rồi bất ngờ dịu xuống trong nền nhạc Stormskärs Maja, bản ballad Bắc Âu, mang âm hưởng da diết gợi nhớ. Đó là  những chiếc thuyền gỗ trôi lặng lẽ giữa làn sương mù của Baltic. Pháo nước, “tuyệt kỹ” đã làm nên chiến thắng của Phần Lan tại DIFF năm ngoái, tiếp tục được khai thác đầy sáng tạo. Từ mặt sông Hàn, những tia pháo như trồi lên từ lòng sông sâu, lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, rồi bất ngờ phun trào mãnh liệt như những cột sóng dội vào vách đá.

Đội Phần Lan đẩy cao kịch tính với các màn tung loạt pháo tầm cao, bắn nối tiếp, kết hợp pháo tầm trung làm cả bầu trời bừng sáng. Những đường nét pháo hoa xanh lục, tím lam, và hồng rực, loé lên như cực quang, hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo của xứ Bắc Âu, khiến khán giả như sống trong vùng Lapland lạnh giá.

Đặc biệt, trong một chương trình diễn, ngôn ngữ âm nhạc đổi giọng điệu, “Bóng phù hoa” trong Album “Vũ trụ cò bay” của ca sỹ trẻ Phương Mỹ Chi, bất ngờ nhẹ nhàng vang lên giữa màn trình diễn. Ban đầu khán giả có đôi chút ngỡ ngàng vì màn trình diễn của Đội Việt Nam 1 đã kết thúc. Nhưng rồi ồ lên thích thú khi nghe đúng một âm hưởng  bản nhạc Việt, vang vọng giữa những tiếng pháo nổ mang màu sắc Bắc Âu. Một lời chào thân thiện, Những chùm pháo đan xen hình quạt, xoáy tròn như những cánh cò bay, mang đến một khoảnh khắc giao thoa kỳ diệu giữa hai nền văn hóa. Một đẳng cấp thể hiện tính khác biệt, thể hiện sự tinh tế trong tôn trọng văn hóa địa phương của JoHo Pyro Professional Fireworks AB.

JoHo Pyro Professional Fireworks AB khai thác tối ưu 3 tầm bắn. Ảnh: T.Ngọc

Màn trình diễn “Nordic Lights” (Ánh sáng Bắc Âu) của đội Phần Lan mang đến bầu không khí hoàn toàn khác, sâu nhưng mãnh liệt, có lúc lại da diết như lời động viên, khuyên nhủ nhau  hãy tiên về phía trước. Đó là màn hiệu ứng ánh sáng chuyển động uyển chuyển như sóng ngầm, dữ dội, cho phép người xem liên tưởng về hành trình sinh tồn khắc nghiệt của người dân vùng đảo xa xôi. Người chiến thắng sẽ dành được tất cả (tựa đề  một ca khúc nổi tiếng của ban nhạc Abba: The Winner Taks It All) với tiết tấu từ chậm rãi, khoan thai bất ngờ bùng lên dồn dập sôi động, kéo mọi người trào dâng cảm xúc với niềm tin rằng một kỷ nguyên mới đã đến. Nếu vượt qua mọi hoàn cảnh và thách thức, con người đã mở ra chương mới của chính mình, trong dòng chảy bất tận của thời gian.

Điều này cũng được tiết mục “Fly Me To The Moon” và phần trình diễn vũ điệu truyền thống Phần Lan (tức Vũ điệu Can-can), diễn ra trước đó – như một lời chào mừng của Ban tổ chức, cho màn trình diễn của JoHo Pyro Professional Fireworks AB  – sắp bắt đầu, truyền đạt tinh thần phóng khoáng và biến hóa để vượt qua tất cả, theo đúng tính cách Bắc Âu.

Khẳng định rõ nét sức hút mãnh liệt ngay từ DIFC 2008, đến nay DIFF vẫn được ghi nhận là sự kiện văn hóa – du lịch được mong chờ nhất mỗi mùa hè của Đà Nẵng. Năm nay DIFF 2025 sẽ kéo dài đến 12/7/2025. Sau đêm khai mạc tối qua (31/5), các đêm pháo hoa tiếp theo, diễn ra vào mỗi tối thứ bảy trong các tuần kế tiếp: Đêm thứ hai  (7/6/2025, chủ đề: Nghệ thuật sáng tạo, hai đội trình diễn là Việt Nam 2 – Ba Lan ; Đêm thứ ba (14/6/2025), chủ đề : Hành trình kết nối, hai đội trình diễn: Canada – Trung Quốc;  Đêm thứ tư (21/6/2025), chủ đề : Phát triển bền vững, hai đội trình diễn : Bồ Đào Nha – Anh ; đêm thứ năm (28/6/2025), chủ đề : Công nghệ dẫn lối, hai đội trình diễn: Hàn Quốc – Ý.

DIFF 2025 sẽ nghỉ một tuần trước đêm chung kết (tối 12/7/2025) với chủ đề: Đón kỷ nguyên mới./.

Trần Ngọc