Ngày 08/9/2025, tờ Thế Giới Trẻ (Đức) đăng tải bài viết của nhà báo Wiebke Diehl với tiêu đề “Palestine – Nghĩa trang dành cho trẻ em ở Gaza”. Bài báo phơi bày tội ác chiến tranh khi, theo thống kê, trung bình mỗi giờ quân đội Israel lại cướp đi sinh mạng một đứa trẻ, đồng thời tiếp tục leo thang bạo lực tại dải Gaza. Trước thảm cảnh này, hàng chục ngàn người đã xuống đường yêu cầu chính phủ Israel nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Hamas, mở ra hy vọng chấm dứt vòng xoáy máu lửa trong sắc màu chính trị quốc tế đầy phức tạp.

Ít nhất một trẻ em Palestine đã thiệt mạng mỗi giờ trong suốt gần 23 tháng chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza – con số rúng động được Tổ chức quốc tế Save the Children công bố cuối tuần qua. Hơn 20.000 trẻ em đã bị giết hại, chiếm khoảng 2% dân số trẻ em ở vùng đất ven biển này. Trong đó, ít nhất 1.009 em dưới một tuổi; gần một nửa số trẻ em này sinh ra và chết trong cuộc diệt chủng. Nguy cơ tử vong do thương tích từ bom mìn ở trẻ em cao gấp bảy lần so với người lớn.
Thảm kịch chưa dừng lại ở đó: 24.011 trẻ em bị thương, trong đó có ít nhất 21.000 em vĩnh viễn mang thương tật, theo Ủy ban Liên Hợp Quốc về Quyền của Người Khuyết tật. Hàng ngàn em nhỏ vẫn mất tích, được cho là nằm lại dưới đống đổ nát. Các nhân chứng được Save the Children ghi lại mô tả nỗi đau của cha mẹ khi con bị xé nát trong bom đạn: những cái ôm cuối cùng bị đánh cắp, tiếng cười biến mất, nước mắt vĩnh viễn khô cạn.
Bên cạnh bom đạn, trẻ em Gaza còn đối diện cái chết vì đói. Hơn một triệu người – một nửa là trẻ em – đang chìm trong nạn đói thảm khốc. Ít nhất 132.000 trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ tử vong vì suy dinh dưỡng cấp tính, và 135 em đã chết vì đói. Thêm vào đó, 97% trường học và 94% bệnh viện tại Gaza đã bị phá hủy, khiến tương lai của cả một thế hệ rơi vào bóng tối.
Chỉ trong cuối tuần qua, quân đội Israel tiếp tục phá hủy nhiều tòa nhà cao tầng ở Thành phố Gaza với lý do “Hamas sử dụng”. Truyền thông quốc tế phát sóng cảnh tòa nhà 15 tầng đổ sập hôm thứ Bảy, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố trên mạng xã hội X: “Chúng tôi sẽ tiếp tục.” Quân đội đồng thời yêu cầu gần một triệu cư dân rời khỏi thành phố đến khu vực “nhân đạo” gần Khan Yunis, nơi thực tế cũng thường xuyên hứng chịu các cuộc không kích.
Ngay trước thềm một cuộc tấn công lớn có thể xảy ra tại Dải Gaza, cuối tuần qua hàng chục nghìn người Israel đã tiếp tục xuống đường biểu tình trước dinh thự Thủ tướng Benjamin Netanyahu, kêu gọi đạt thỏa thuận với Hamas nhằm đổi lấy tự do cho các con tin.
Trong tối thứ Bảy, Hamas tuyên bố sẵn sàng ký kết thỏa thuận nếu điều kiện bao gồm: lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, rút toàn bộ quân đội Israel khỏi Gaza và mở cửa nhập khẩu viện trợ nhân đạo. Đồng thời, lực lượng này kêu gọi trao đổi con tin Israel lấy tù nhân Palestine. Một kịch bản bước đầu được đề xuất là lệnh ngừng bắn 60 ngày, đổi lại mười con tin Israel còn sống sẽ được trả tự do.
Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu vẫn giữ lập trường cứng rắn: yêu cầu Hamas phải đầu hàng, giải giáp vũ khí và trả tự do ngay lập tức cho toàn bộ con tin Israel. Ông cũng khẳng định ý định duy trì sự hiện diện quân sự tại Dải Gaza, bất chấp áp lực từ trong nước và cộng đồng quốc tế.
Cuộc chiến tại Gaza đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới, khi các điều kiện thương lượng giữa Israel và Hamas vẫn còn cách xa nhau. Trong khi hàng chục nghìn người Israel yêu cầu một giải pháp nhân đạo để đưa con tin trở về, thì thực địa vẫn chìm trong bom đạn, đói khát và tuyệt vọng. Thảm kịch trẻ em Gaza cho thấy cái giá khốc liệt mà dân thường phải gánh chịu trong một cuộc chiến mang sắc màu chính trị quốc tế, nơi đối thoại dường như bị lấn át bởi bạo lực. Tương lai hòa bình chỉ có thể lóe sáng nếu các bên đặt nhân đạo và sinh mạng con người lên trên toan tính quyền lực.
Hồ Ngọc Thắng/https://www.jungewelt.de/artikel/507801.pal%C3%A4stina-kinderfriedhof-gaza.html