Thứ Hai, Tháng 8 25, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Hà Lan: Các bộ trưởng từ chức sau tranh cãi về lệnh trừng phạt



ĐNA -

Ngày 25/8/2025, tờ Thế Giới Trẻ (Đức) đăng bài viết của nhà báo Gerrit Hoekman với tiêu đề “Xung đột Trung Đông – Từ chức vì Gaza”. Theo bài báo, Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp đã tuyên bố từ chức, phản đối cảnh tàn sát ở Gaza và các kế hoạch mở rộng định cư của Israel tại Bờ Tây. Động thái này lập tức kéo theo sự ra đi của bốn bộ trưởng khác thuộc đảng Khế ước Xã hội Mới (NSC) theo đường lối tự do Cơ đốc giáo, trong đó có cả Bộ trưởng Nội vụ.

Caspar Veldkamp là một trong số ít nhà ngoại giao phương Tây không thờ ơ với số phận của người Palestine (Brussels, ngày 4 tháng 4 năm 2025). Ảnh: REUTERS

Họ vẫn tồn tại ở châu Âu: những chính trị gia dám chọn bản lĩnh.
Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp tuyên bố không thể tiếp tục đứng nhìn cảnh tàn sát ở Gaza và các kế hoạch định cư mới của Israel tại Bờ Tây. Tại quốc hội, ông từng cam kết thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn, song đề xuất này không nhận được sự đồng thuận từ hai đối tác trong liên minh – đảng Tự do cánh hữu VVD và Đảng Nông dân bảo thủ BBB. Trước thế bế tắc, Veldkamp đã đệ đơn từ chức vào tối muộn thứ Sáu. Quyết định của ông nhanh chóng tạo hiệu ứng dây chuyền: bốn bộ trưởng khác thuộc đảng Khế ước Xã hội Mới (NSC) theo đường lối tự do Cơ đốc giáo, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ, cũng đồng loạt từ nhiệm.

“Tính đến hôm nay, nạn đói đã chính thức xảy ra ở Gaza. 80% nạn nhân là dân thường. Người dân đang chết dần chết mòn”, Sara Dobbe, một thành viên quốc hội thuộc Đảng Xã hội đối lập (SP), phát biểu hôm thứ Sáu, nhắc lại cảnh báo mới nhất từ Phân loại An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) của Liên Hợp Quốc. IPC vừa tuyên bố nạn đói do con người gây ra ở Gaza ở mức cao nhất: “Thời gian tranh luận và do dự đã qua; nạn đói đang ở đây và lan rộng nhanh chóng. Không ai nên nghi ngờ rằng cần phải có hành động ngay lập tức”, Dobbe nói.

Ông Veldkamp muốn hành động, nhưng các đối tác liên minh lại không. Nỗ lực của ông sớm vấp phải sự thờ ơ và né tránh trong chính trường châu Âu, đặc biệt khi ông đề xuất đình chỉ các ưu đãi thương mại mà Israel đang hưởng theo Hiệp định Liên kết với EU – một bước đi có thể gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. Ít ra vào tháng 7, Ngoại trưởng Hà Lan vẫn còn ghi dấu ấn khi thúc đẩy lệnh cấm nhập cảnh đối với hai bộ trưởng cực hữu Israel, Bezalel Smotrich và Itamar Ben-Gvir, tại Hà Lan.

Bà Francesca Albanese, Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các Lãnh thổ Palestine bị Chiếm đóng, hôm Chủ nhật một lần nữa khẳng định: những bước đi then chốt để chấm dứt nguy cơ diệt chủng người Palestine là áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và triển khai tàu hải quân hộ tống các chuyến hàng viện trợ nhân đạo, phá vỡ vòng phong tỏa của Israel. Cùng ngày, dư luận quốc tế bàng hoàng trước tin một phóng viên quay phim người Palestine bị binh sĩ Israel bắn chết ở phía bắc Dải Gaza – một minh chứng mới cho cái giá khốc liệt mà báo chí địa phương phải trả để đưa tin từ vùng chiến sự.

Cuộc từ chức tập thể tại Hà Lan, những cảnh báo từ Liên Hợp Quốc cùng bi kịch tiếp diễn ở Gaza phơi bày sự chia rẽ và bất lực của cộng đồng quốc tế trước một cuộc xung đột kéo dài. Trong khi một số chính trị gia châu Âu, như Caspar Veldkamp, chọn đối diện với lương tri và trách nhiệm, phần lớn các cường quốc vẫn ngần ngại trả giá chính trị và kinh tế để buộc Israel thay đổi. Chính sự đối lập này không chỉ đặt ra câu hỏi về tương lai của liên minh cầm quyền tại Hà Lan, mà còn phản chiếu khoảng trống trong chính sách chung của EU đối với Trung Đông, một khoảng trống mà người dân Palestine đang phải trả giá bằng chính mạng sống của họ.

Trong lúc những toan tính chính trị còn giằng co tại châu Âu, thì ở Gaza, từng sinh mạng vẫn rơi xuống mỗi ngày, câu hỏi còn bỏ ngỏ là: bao giờ lương tri quốc tế mới đủ mạnh để biến lời hứa thành hành động?

Hồ Ngọc Thắng/nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/506821.nahostkonflikt-r%C3%BCcktritt-f%C3%BCr-gaza.html