Thứ Sáu, Tháng 5 22, 2026
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img
[gtranslate]

Hải quân Israel chặn đoàn tàu quốc tế hướng tới Gaza giữa vùng biển quốc tế



ĐNA -

Ngày 21/05/2026, nhà báo Gerrit Hoekman đăng tải bài viết trên báo Thế Giới Trẻ cho biết quân đội Israel đã kiểm soát toàn bộ các tàu thuộc đoàn tàu “Sumud” và bắt giữ 428 nhà hoạt động. Thông tin này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng liên quan đến chiến dịch phong tỏa và kiểm soát hàng hải tại khu vực Gaza. Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich tuyên bố sẽ “trả đũa” sau khi xuất hiện các động thái pháp lý quốc tế nhằm vào ông liên quan đến cuộc xung đột hiện nay.

Các nhà hoạt động bị trói từ đoàn thuyền cứu trợ bị buộc phải nghe quốc ca Israel.

Trong một hành động cướp biển, hải quân Israel đã bắt giữ 50 chiếc tàu cuối cùng của “Hạm đội Sumud toàn cầu” vào thứ Hai và thứ Ba, ngăn chặn chúng tiếp tục hành trình đến Gaza. Ban tổ chức hạm đội đã thông báo điều này trên trang web của họ vào thứ Ba. Theo thông báo, vụ tấn công diễn ra ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Síp. Trang chủ của hạm đội đã đăng tải đoạn video trực tiếp cho thấy các binh sĩ Israel có vũ trang trên một chiếc xuồng cao tốc áp sát một chiếc du thuyền và bắt giữ nó.

Theo thông báo từ văn phòng truyền thông của hạm đội “Sumud” hôm thứ Ba, hải quân đã mất 35 giờ để thu giữ các thuyền buồm nhỏ và thuyền đánh cá. Đã có tiếng súng nổ nhắm vào thủy thủ đoàn của sáu tàu. Bộ Ngoại giao Israel nhấn mạnh rằng loại đạn được sử dụng là đạn cao su, không phải đạn thật. Theo văn phòng truyền thông, súng phun nước cũng được sử dụng. Một chiếc thuyền đã bị đâm cố ý.

Ban đầu, một số tàu đã tìm cách thoát thân và tiếp tục hành trình về phía Gaza, đúng với phương châm của đoàn tàu: “Sumud,” một từ tiếng Ả Rập có nghĩa là “kiên định.” Tuy nhiên, đến tối thứ Ba, tất cả các tàu đều đã bị khám xét. Chiếc tàu cuối cùng bị bắt giữ dường như là “Lina Al-Nabulsi.” Tên tàu được đặt để tưởng nhớ Lina, người khi đó 17 tuổi và bị quân đội Israel bắn chết vào ngày 15 tháng 5 năm 1976 tại Nablus, thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng, khi đang trên đường về nhà từ trường học.

Sau vụ bắt giữ bất hợp pháp các tàu thuộc “Đoàn tàu” hôm thứ Hai và thứ Ba, may mắn thay không có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Theo trang web của đoàn tàu, tổng cộng 428 thành viên thủy thủ đoàn đến từ hơn 40 quốc gia hiện đang bị Israel giam giữ. Trong số đó có ít nhất bốn người Đức. Hôm thứ Tư, Itamar Ben-Gvir, Bộ trưởng An ninh Quốc gia, đã đăng tải một video trên nền tảng X cho thấy các nhà hoạt động bị giam giữ đang bị làm nhục và ngược đãi. Trong một cảnh, hàng chục người bị trói quỳ úp ngược trên sàn nhà trong khi Ben-Gvir đứng trên họ và vẫy cờ Israel. Thủ tướng cực hữu của Ý, Giorgia Meloni, hôm thứ Ba đã yêu cầu lời xin lỗi về cách đối xử với các nhà hoạt động.

Ngày 30/4, hải quân Israel đã chặn bắt 21 chiếc thuyền chở 181 người ngoài khơi đảo Crete. Người Tây Ban Nha Saif Abukeshek và người Brazil Thiago Ávila đã bị đưa đến Israel để thẩm vấn. Theo luật sư của họ, họ đã bị tra tấn tại đó. Sau 10 ngày bị giam giữ, họ đã bị trục xuất, theo báo cáo của BBC.

Không một quốc gia nào triển khai quân đội “chống lại thường dân không vũ trang trừ khi có điều gì đó sâu xa hơn cả an ninh vật chất bị đe dọa. Điều bị đe dọa ở đây không phải là lãnh thổ. Đó là câu chuyện đã bịt miệng cả thế giới trong khi người Palestine phải sống dưới sự chiếm đóng, ngược đãi và phân biệt chủng tộc trong gần 80 năm”, văn phòng truyền thông của Sumud cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Ba. “Họ muốn bôi nhọ đoàn tàu viện trợ. Thay vào đó, họ đã phơi bày tội ác của chính mình trước toàn thế giới. Sự đoàn kết của thường dân không vũ trang đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với toàn bộ mạng lưới bao vây, phân biệt chủng tộc và diệt chủng”, tuyên bố tiếp tục.

Bộ Ngoại giao Israel hôm thứ Ba thông qua nền tảng X cho biết tất cả các nhà hoạt động đang trên tàu đến Israel, nơi họ có thể liên hệ với các văn phòng lãnh sự của nước mình. “Đoàn tàu này một lần nữa chứng minh chỉ là một chiêu trò PR của Hamas. Israel sẽ tiếp tục hành động hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với lệnh phong tỏa hải quân hợp pháp đối với Dải Gaza”, bộ này tuyên bố sai sự thật.

Trong khi đó, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague được cho là đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Bộ trưởng Tài chính cực hữu của Israel, Bezalel Smotrich. Chính bộ trưởng đã thông báo điều này vào thứ Hai. ICC vẫn chưa đưa ra bình luận. Do đó, vẫn chưa rõ liệu yêu cầu này có thực sự tồn tại hay không, hay chỉ là cái cớ để Smotrich ký vào lệnh cưỡng chế di dời làng Bedouin Khan al-Ahmar ở Bờ Tây, nơi sẽ bị phá hủy như một hành động “trả thù” cho ICC. “Tôi hứa đây chỉ là sự khởi đầu,” bộ trưởng đe dọa trong một video phát đi hôm thứ Ba. Smotrich tin rằng giới lãnh đạo ở Ramallah đứng sau lệnh bắt giữ: “Chính quyền Quốc gia Palestine đã gây ra chiến tranh – và họ sẽ phải trả giá bằng chiến tranh.”

Israel đang đối mặt với cuộc bầu cử sớm. Quốc hội đã bỏ phiếu gần như nhất trí trong lần đọc đầu tiên hôm thứ Tư để tự giải tán. Do đó, cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra vài tuần trước ngày bầu cử chính thức muộn nhất có thể là ngày 27/10.

Vụ việc liên quan đến “Hạm đội Sumud” tiếp tục làm gia tăng căng thẳng quốc tế xung quanh cuộc xung đột tại Gaza và đặt ra nhiều tranh cãi về quyền tự do hàng hải cũng như cách đối xử với các nhà hoạt động dân sự. Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng chia rẽ về chiến dịch của Israel tại Gaza, những hình ảnh và thông tin từ vụ bắt giữ được dự báo sẽ tiếp tục tạo ra làn sóng phản ứng ngoại giao trong thời gian tới.

Hồ Ngọc Thắng/Nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/522917.israel-auf-hoher-see-gekapert.html