Ngày 25/4/2023,tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Tân cảng Sài Sòn, chi hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Hà Tĩnh về xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh , tỉnh Hà Tĩnh để bàn giao căn nhà tình nghĩa cho bà Lê thị Hiên sinh năm 1942, mẹ của liệt sỹ: Nguyễn văn Uy hy sinh ngày 6/2/1985 tại Lào.

Về dự lễ Khánh thành, bàn giao nhà có Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, nguyên Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự; bí thư huyện ủy Hồ Huy Thành, phó chủ tịch tịch ủy ban nhân dân huyện Dương Thị Vân Anh, các cơ quan chức năng của huyện, của xã, chủ tịch, phó chủ tịch chi hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ, phó chủ tịch ccb tỉnh Lê Ngọc Hương, đại diện cơ quan Tân cảng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng nhiều bà con địa phương đến chung vui với gia đình.

Niềm vui của mẹ liệt sỹ được nhân lên khi mùa mưa ở vùng đất nắng, gió Lào cháy da, mưa thối đất với căn nhà ọp ẹp được thay bằng căn nhà hai gian tuy nhỏ nhưng có nơi ngủ, nơi thờ cúng, có bếp và công trình phụ khép kín. Ở tuổi 82, lưng còng, đi lại vất vả, khi có căn nhà mới mẹ khỏe ra hơn, nói cười vui hơn, khoản tiền tri ân không nhiều nhưng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Cầu mong cho mẹ sống khỏe, sống lâu hơn.
Tăng Thành
Bài viết cùng chuyên mục
“Nghĩa tình biên giới” – Nối tình hậu phương với những người lính nơi tuyến đầu
Lần đầu tiên công bố – trao Danh hiệu – Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố Tử Tế”
Ký ức Nam Bộ kháng chiến và nghĩa tình hôm nay
Mùa trăng cổ tích giữa đời thường: Khi tình yêu thắp sáng những nụ cười ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh
Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người vùng Dân tộc Miền núi đổi mới để thích ứng và phát triển
Tết độc lập trên những công trường miền Tây

