Chủ Nhật, Tháng 10 12, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Israel trước cáo buộc diệt chủng: Khi nhân đạo và luật pháp quốc tế bị thách thức



ĐNA -

Ngày 03/9/2025, nhật báo Thế Giới Trẻ (Đức) đăng tải bài viết của nhà báo Jakob Reimann với tiêu đề “Chiến tranh Gaza – Bị cầm tù, tra tấn, bệnh tật”. Bài báo tập trung phản ánh trường hợp bác sĩ nhi khoa Palestine Hossam Abu Safija, người đã trải qua 250 ngày bị Israel giam giữ trong tình trạng tuyệt vọng. Theo Reimann, sức khỏe của Abu Safija hiện ở mức báo động, phơi bày những hệ lụy nhân đạo nghiêm trọng trong cuộc xung đột Gaza.

Cuộc sống thường nhật ở Gaza: Người Palestine chạy trốn về phía nam dải bờ biển ngày 1/9/2025. Ảnh: IMAGO

Theo luật sư Gheed Kassem, trong một tuyên bố đăng tải trên Instagram hôm thứ Hai, bác sĩ nhi khoa Gaza Hossam Abu Safija đang phải đối mặt với tình trạng sức khỏe nguy kịch. Ông mắc bệnh ghẻ, áp xe, các chứng viêm da nghiêm trọng và nhiều nhiễm trùng lan rộng. Vị giám đốc Bệnh viện Kamal Adwan (Beit Lahija, phía bắc Dải Gaza) chỉ được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời 30 phút mỗi tháng và đã giảm tới một phần ba trọng lượng cơ thể trong tám tháng kể từ khi bị bắt giữ.

Abu Safija bị quân đội Israel bắt cóc ngày 27/12/2024, trong cuộc bao vây và tấn công Bệnh viện Kamal Adwan, nơi binh lính phóng hỏa toàn bộ tòa nhà. Từ đó, ông bị giam tại Nhà tù Ofer ở Bờ Tây bị chiếm đóng, một cơ sở giam giữ khét tiếng với cáo buộc vi phạm nhân quyền có hệ thống. Tháng 4/2024, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Adnan Al-Bursh đã bị tra tấn đến chết tại đây, càng làm dấy lên quan ngại về tình trạng của Abu Safija.

Trong khi đó, chiến dịch quân sự của Israel tiếp tục leo thang tại Dải Gaza, với các cuộc tấn công tập trung vào khu vực Thành phố Gaza – nơi hơn một triệu người, tức một nửa dân số, đang sống trong cảnh đổ nát. Chỉ riêng ngày thứ Ba, ít nhất 78 người thiệt mạng, phần lớn tại thủ đô; hàng trăm người khác bị thương.

Theo Al Jazeera, một máy bay không người lái Israel đã giết chết 11 người tại Al-Mawasi, khu vực vốn được chỉ định là “an toàn” gần Khan Yunis trong đó có bảy trẻ em đang lấy nước từ điểm phân phối. Tại khu Daraj, phía đông Thành phố Gaza, một vụ không kích khác đã cướp đi sinh mạng của mười thành viên trong cùng một gia đình, theo The New Arab.

Tình trạng thiếu lương thực trầm trọng cũng gây thêm thương vong: chính quyền Palestine cho biết 13 người đã chết đói chỉ trong tuần qua. Kể từ khi chiến dịch tấn công bắt đầu vào tháng 10/2023, ít nhất 361 người Palestine, trong đó có 130 trẻ em, đã chết vì đói và suy dinh dưỡng. Ngày 22/8, Ủy ban Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực (IPC) chính thức tuyên bố nạn đói tại Thành phố Gaza, với hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp.

Những gì đang diễn ra tại Dải Gaza không chỉ là một cuộc xung đột quân sự, mà đã vượt ngưỡng thành những tội ác có hệ thống chống lại người Palestine. Việc Israel tiến hành giam giữ tùy tiện, tra tấn, không kích bừa bãi vào khu dân cư, sử dụng nạn đói như công cụ chiến tranh đã cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và Công ước Geneva. Bên cạnh thảm họa nhân đạo ngày càng trầm trọng, đây còn là sự thách thức đối với hệ thống pháp lý quốc tế và các giá trị phổ quát về nhân quyền. Nếu cộng đồng quốc tế không có biện pháp quyết liệt và ràng buộc, sự im lặng sẽ đồng nghĩa với việc dung túng cho tội ác chiến tranh và nguy cơ diệt chủng tiếp diễn ngay giữa thế kỷ XXI.

Hồ Ngọc Thắng/Nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/507505.gazakrieg-gefangen-gefoltert-krank.html