Thứ Tư, Tháng 10 1, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Israel và bóng đen tội ác chiến tranh



ĐNA -

Ngày 30/09/2025, tờ Thế Giới Trẻ (Đức) đăng tải bài viết “Xung đột Trung Đông – Lời nói dối của Israel bị vạch trần”. Theo bài báo, hãng tin Reuters đã dựng lại toàn cảnh vụ sát hại phóng viên, qua đó phơi bày những chi tiết mâu thuẫn trong cách Israel giải thích sự kiện. Vụ việc đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội tại châu Âu về tính minh bạch thông tin và trách nhiệm quốc tế trong các cuộc xung đột tại Trung Đông.

Sau vụ ám sát có chủ đích các nhà báo, quân đội Israel đã bôi nhọ họ là “những kẻ khủng bố” (Khan Junis, ngày 25/8/2025). Ảnh: REUTERS.

Ngày 25/8, xe tăng Israel đã pháo kích vào mái nhà Bệnh viện Nasser tại Khan Yunis, miền nam Gaza. Ít phút sau, một đợt pháo kích thứ hai nhằm vào khu vực cầu thang, nơi nhóm nhân viên y tế và cứu trợ đang di chuyển thi thể và người bị thương từ vụ tấn công đầu tiên. Vụ việc khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo thuộc Reuters, Associated Press, Al Jazeera và một số hãng truyền thông khác.

Phía quân đội Israel tuyên bố mục tiêu của họ là một “camera Hamas”, được cho là dùng để giám sát hoạt động quân sự và chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Tuy nhiên, tính hợp pháp và mức độ chính xác của lời giải thích này đang gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng quốc tế.

Hãng tin Reuters cho biết, nhà quay phim Hussam Al-Masri, người thiệt mạng trong vụ pháo kích đầu tiên, đã lắp đặt camera tác nghiệp của mình trên mái Bệnh viện Nasser từ tháng 5 và thường xuyên truyền hình ảnh trực tiếp về cho tòa soạn. Để bảo vệ thiết bị khỏi nắng nóng và bụi, Masri dùng một tấm thảm cầu nguyện phủ lên trên.

Trong thời điểm xảy ra vụ tấn công, Masri vẫn đang truyền hình ảnh trực tiếp thì tín hiệu bất ngờ dừng lại. Reuters khẳng định, chiếc camera bị Israel gọi là “camera Hamas” thực chất là tài sản của hãng. Khu vực cầu thang dẫn lên mái nhà cũng được các phóng viên sử dụng như một văn phòng dã chiến, nơi có điện và kết nối internet phục vụ cho việc tác nghiệp, chụp ảnh, quay phim và gửi tin tức.

Sau khi xem xét tài liệu do Reuters cung cấp, phía quân đội Israel thừa nhận vụ pháo kích diễn ra không có sự phê chuẩn của cấp trên, song danh tính người ra lệnh vẫn chưa được làm rõ. Câu hỏi gây tranh cãi là vì sao, chỉ 9 phút sau vụ tấn công đầu tiên, khu vực cầu thang – nơi dùng để đưa người chết và bị thương xuống – cũng trở thành mục tiêu pháo kích.

Theo nhiều nguồn tin, kể từ ngày 7/10/2023 đến nay, đã có tới 240 nhà báo thiệt mạng trong các vụ tấn công liên quan đến quân đội Israel, làm dấy lên những nghi vấn lớn về tính minh bạch và mức độ tuân thủ luật pháp quốc tế trong các chiến dịch quân sự tại Gaza.

Những bằng chứng từ Reuters cùng các nhân chứng sống sót đã phơi bày bản chất tấn công bừa bãi và coi thường luật pháp quốc tế trong chiến dịch quân sự của Israel. Việc nhắm mục tiêu vào bệnh viện, nhân viên y tế và nhà báo – những đối tượng được pháp luật quốc tế bảo hộ – không chỉ là thảm kịch nhân đạo, mà còn là tội ác chiến tranh rõ rệt. Cho đến nay, sự thiếu minh bạch và những lời biện minh mâu thuẫn từ phía quân đội Israel càng khoét sâu nghi ngờ rằng đây không phải là sai lầm đơn lẻ, mà là một chuỗi hành động có hệ thống, nhằm bịt miệng sự thật về cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza.

Hồ Ngọc Thắng/Nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/509424.nahostkonflikt-l%C3%BCge-israels-aufgedeckt.html