Theo AP, một hiện tượng hiếm có vừa xảy ra tại sa mạc Atacama (Chile), nơi vốn được xem là vùng đất khô hạn nhất hành tinh. Sau những cơn mưa trái mùa, hàng triệu bông hoa dại bất ngờ bừng nở, phủ sắc hồng tím lên vùng đất khô cằn, tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ ảo hiếm thấy.

Sa mạc Atacama nằm giữa dãy Andes và Thái Bình Dương, từ lâu nổi tiếng là “vùng đất không mưa” với lượng mưa trung bình chỉ khoảng 2 mm mỗi năm. Thế nhưng năm 2025, thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây một món quà bất ngờ, lượng mưa kỷ lục, có nơi đạt tới 60 mm trong hai tháng 7 và 8. Nhờ đó, vùng đất vốn khô khốc này được “đánh thức” bởi sắc màu rực rỡ của hơn 200 loài hoa dại.
Ông Víctor Ardiles, Trưởng ban Thực vật học của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Chile, cho biết: “Các loài hoa này thường ẩn mình dưới lớp đất khô cứng quanh năm, chờ đến khi đủ ẩm để nảy mầm. Khi độ ẩm đạt ngưỡng tối thiểu 15 mm, hạt giống sẽ ‘thức giấc’ và bung nở rực rỡ.”
Theo các nhà khoa học, hiện tượng “hoa nở giữa sa mạc” chỉ xảy ra khi bốn yếu tố: nước, ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm đồng thời hội tụ. “Không nơi nào khác trên Trái đất có hiện tượng tương tự như ở Chile. Đó là minh chứng cho sức sống kỳ diệu của tự nhiên giữa vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh,” ông Ardiles khẳng định.
Thảm hoa năm nay chủ yếu mang sắc hồng và tím, điểm xuyết vàng, đỏ, xanh lam và trắng, tạo nên bức tranh thiên nhiên mê hoặc. Hàng nghìn du khách đã đổ về Công viên quốc gia Llanos de Challe, cách thủ đô Santiago 800 km, để chiêm ngưỡng “mùa xuân ngắn ngủi” chỉ kéo dài đến tháng 11 trước khi cái nắng khắc nghiệt khiến hoa tàn lụi.
Nhằm bảo tồn hiện tượng tự nhiên quý giá này, Tổng thống Gabriel Boric đã thành lập Công viên Quốc gia Hoa Sa mạc (Desert Bloom National Park) vào năm 2023, bảo vệ hơn 570 km² vùng đất Atacama dọc tuyến cao tốc Pan-American. Đây không chỉ là di sản sinh thái độc đáo của Chile mà còn là minh chứng sống động cho khả năng hồi sinh kỳ diệu của thiên nhiên.
Hiện tượng hoa nở giữa sa mạc Atacama không chỉ là bức tranh thiên nhiên kỳ diệu, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về sức sống bền bỉ của Trái đất. Giữa nơi tưởng chừng cằn cỗi và vô vọng nhất, sự sống vẫn tìm thấy cách để vươn lên, rực rỡ và kiêu hãnh. Đó cũng là thông điệp đẹp đẽ mà thiên nhiên gửi đến con người: dù trong nghịch cảnh khô hạn nhất, sự hồi sinh vẫn luôn có thể nảy nở nếu có đủ “những giọt mưa” của hy vọng và yêu thương.
Hồng Sơn


