Ngày 14/5/2025, tờ Thế Giới Trẻ có trụ sở tại Berlin đã đăng tải bài viết của nhà báo Đức Susann Witt-Stahl với tiêu đề “Moscow phải bốc cháy”. Bài viết trích dẫn tuyên bố của nhóm cực hữu Đức DFK để cảnh báo về mối nguy hiểm khi các lực lượng cực đoan có thể tiếp cận vũ khí hiện đại thông qua sự hậu thuẫn từ phương Tây dành cho Ukraine. Tiêu đề không phản ánh quan điểm của tác giả, mà nhằm nhấn mạnh một thực trạng đáng lo ngại.

“Tình huynh đệ Đức–Ukraine” và bóng ma phát xít trong chiến sự hiện đại
Một “tình huynh đệ chiến đấu Đức–Ukraine” mới đang dần hình thành, đúng như kỳ vọng của giới cực hữu thân phương Tây, nhằm chống lại “kẻ thù Bolshevik”. Cuộc chiến mà chính giới và truyền thông Đức đã chuẩn bị về mặt tư tưởng suốt nhiều năm, từ tháng 6/2023, nay đã được tiếp sức bởi các phần tử tân Quốc xã Đức.
Nhóm “Quân đoàn Tình nguyện Đức” (DFK) tuy chỉ là một lực lượng nhỏ, nhưng vẫn được quân đội Ukraine chính thức sáp nhập vào từ tháng 4/2025, trở thành một phần của Tiểu đoàn tấn công số 49 “Carpathian Sich”. Tiểu đoàn này có nguồn gốc từ các thành viên đảng Svoboda và nhóm Sokil, hình thành năm 2014 sau Maidan, và tiếp nối di sản của tổ chức phát xít OUN thời 1938. Một số thành viên từng phục vụ trong lực lượng nổi dậy UPA, trong đó có chỉ huy Roman Shukhevych – người vẫn được tiểu đoàn tôn vinh. Một số đơn vị trong tiểu đoàn hiện sử dụng biểu tượng đầu lâu và chữ rune SS của Đức Quốc xã trong phù hiệu.
DFK vẫn duy trì liên hệ với các tổ chức cực hữu Ukraine như Svoboda, Sokil và Azov. Họ từng chúc mừng sinh nhật Adolf Hitler công khai trên mạng xã hội và phủ nhận ngày 8/5/1945 là ngày giải phóng nước Đức. Tháng 8/2024, DFK cùng các nhóm tân Quốc xã khác đã tham dự một hội nghị của “Quốc tế Phát xít” tại Lviv. Việc họ bày tỏ lòng trung thành với lý tưởng phát xít dường như không khiến giới quân sự Kyiv quan ngại.
Việc DFK được tích hợp vào quân đội Ukraine đồng nghĩa với việc các cá nhân mang tư tưởng tân phát xít giờ đây có thể tiếp cận vũ khí hiện đại từ phương Tây và được đào tạo theo tiêu chuẩn NATO. Theo Stephan K., người sáng lập DFK, các thành viên sẽ được “trang bị đầy đủ, huấn luyện kỹ thuật, chăm sóc y tế và chuẩn bị cho chiến tranh đô thị”. Trong một thông điệp gây sốc cuối năm 2024, nhóm này đặt câu hỏi đầy ám chỉ: “Khi nào thì ‘Kim Ngưu’ (tên lửa Taurus) sẽ tới? Moscow phải bị thiêu rụi.”
Hồ Ngọc Thắng/Dịch từ: https://www.jungewelt.de/artikel/499987.ukraine-moskau-muss-brennen.html