Ngày 11/9/2025, tờ Thế Giới Trẻ (Đức) đăng tải bài viết “Pháp – ‘Cút đi, Macron!’” phản ánh làn sóng biểu tình hàng chục nghìn người trên khắp nước Pháp nhằm phản đối Tổng thống Emmanuel Macron và tân Thủ tướng. Theo tờ báo, sự kiện này cho thấy tình trạng bất mãn xã hội ngày càng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức đối với chính quyền Paris trong bối cảnh kinh tế, chính trị và an ninh khu vực đang biến động mạnh.

Thủ tướng Pháp theo đường lối tự do cánh hữu François Bayrou, sau khi bị quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm hôm thứ Hai, đã chính thức bàn giao quyền lực cho cựu Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Sébastien Lecornu vào thứ Tư. Trong khi giới chính trị cấp cao tập trung tại dinh Thủ tướng Matignon, hàng nghìn người dân trên khắp nước Pháp tiếp tục xuống đường phản đối Tổng thống Emmanuel Macron. Bộ trưởng Nội vụ, một nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu trong nội các Bayrou vẫn giữ quyền chỉ huy lực lượng an ninh và đã triển khai khoảng 80.000 cảnh sát, hiến binh cùng phương tiện vũ trang hạng nặng tại các thành phố lớn. Các cuộc tuần hành nhìn chung ôn hòa, gắn với phong trào “Bloquons tout” (Hãy Chặn Mọi Thứ), nhưng đến chiều muộn đã ghi nhận gần 300 người bị bắt, hơn một nửa tại Paris, nơi người biểu tình tìm cách tràn vào ga tàu Gare du Nord.
Phong trào, vốn kêu gọi biểu tình toàn quốc vào thứ Tư và nhận được sự hậu thuẫn rộng rãi từ các công đoàn, được tổ chức trực tuyến theo mô hình “ngang hàng”, không có lãnh đạo cá nhân chỉ định. Hình thức này gợi nhớ tới làn sóng “Áo vàng” (Gilets jaunes) từng làm tê liệt nước Pháp mùa đông 2018/19 và buộc Tổng thống Macron phải đảo ngược kế hoạch cải cách thuế. Lần này, mục tiêu trực diện của các cuộc xuống đường chính là nguyên thủ quốc gia, người bị chỉ trích vì quyết định giải tán quốc hội hồi tháng 6/2024 vì toan tính chính trị. Sau cuộc bầu cử đầu tháng 7, Macron mất thế đa số, buộc phải dựa vào một liên minh mong manh gồm những người theo chủ nghĩa Macron, đảng Cộng hòa cánh hữu và đảng Dân chủ Xã hội. Liên minh này cam kết xây dựng một “nền tảng dân chủ” trong quốc hội, nhưng thực chất nhằm áp đặt chính sách thắt lưng buộc bụng trong bối cảnh nợ công đã vượt 3,4 nghìn tỷ euro, gánh nặng trực tiếp đè lên tầng lớp trung lưu và người lao động.
Không chỉ người biểu tình coi tân Thủ tướng Sébastien Lecornu là “bản sao” của Emmanuel Macron, chịu sự chỉ đạo từ Điện Élysée. Các đảng đối lập, từ cực hữu Rassemblement National (RN) đến Xã hội (PS), vốn thắng cử nhưng nhiều tháng không giành nổi ghế thủ tướng đã nhìn thấy cơ hội tiến tới một cuộc bầu cử mới. Cánh tả La France Insoumise (LFI) thậm chí còn mượn khẩu hiệu “Bloquons tout – Cút đi, Macron!” để kêu gọi nguyên thủ quốc gia từ chức, cáo buộc ông phá vỡ mọi nguyên tắc dân chủ. Trong khi đó, lễ chuyển giao quyền lực tại Matignon diễn ra trong bầu không khí nặng nề: toàn bộ nhân viên chờ đợi suốt một giờ khi người tiền nhiệm và tân thủ tướng lặng lẽ trao đổi. Lecornu, trước thách thức điều hành trong tình thế không đa số và sự phản kháng gay gắt từ công chúng, chỉ đưa ra kết luận ngắn gọn: “Chúng ta sẽ đến nơi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và chúng ta sẽ phải sáng tạo hơn.”
Khủng hoảng hiện tại phơi bày sự bế tắc quyền lực và sự xa rời quần chúng của Macron. Việc dựa vào những liên minh vá víu cùng chính sách thắt lưng buộc bụng không chỉ khoét sâu bất mãn xã hội mà còn làm suy yếu niềm tin vào nền dân chủ Pháp. Những khẩu hiệu “Cút đi, Macron!” không đơn thuần là biểu tượng phản kháng đường phố, mà đã trở thành chỉ dấu cho một nhiệm kỳ đang mất phương hướng. Trong khi Paris cố gắng duy trì hình ảnh ổn định, thực tế lại cho thấy một nền chính trị lung lay, nơi mà uy tín tổng thống đang sụt giảm nhanh chóng, đe dọa không chỉ vị thế của Macron mà cả vai trò lãnh đạo của Pháp trong Liên minh châu Âu.
Hồ Ngọc Thắng/nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/508065.frankreich-hau-ab-macron.html