Thứ Năm, Tháng 1 8, 2026
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Ngày 7/1/1979 – Mốc son của Chủ nghĩa quốc tế vô sản



ĐNA -

Ngày 7/1/1979 đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của khu vực và thế giới, khi quân tình nguyện Việt Nam phối hợp cùng lực lượng cách mạng Campuchia tiến vào Phnom Penh, giải phóng thủ đô khỏi ách thống trị của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là biểu tượng của chính nghĩa, nhân đạo và tinh thần quốc tế cao cả của cách mạng Việt Nam, góp phần cứu nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt vong, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước chùa Tháp.

Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng thủ đô Phnom Penh, ngày 7/1/1979. Ảnh tư liệu

Ngày 7/1/1979, khi chính nghĩa vượt lên gian khó lịch sử
Cuối thập niên 70 của thế kỷ 20, khi Campuchia chìm trong cơn ác mộng diệt chủng, Việt Nam cũng đang đối mặt với những thử thách khốc liệt. Vừa kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam vẫn chưa kịp hàn gắn vết thương chiến tranh thì lại phải đối diện với vòng vây cấm vận khắc nghiệt từ các thế lực Mỹ và phương Tây. Phía Bắc, Trung Quốc hậu thuẫn Khmer Đỏ liên tục gây hấn, tấn công biên giới Tây Nam, thảm sát dân thường Việt Nam. Trong khi đó, nhiều tổ chức quốc tế dưới ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây lại cáo buộc Việt Nam “xâm lược” Campuchia, bóp méo sự thật lịch sử.

Trong bối cảnh ấy, ngày 7/1/1979 không phải là kết quả của một quyết định mang tính chính trị đơn lẻ, mà là sự trỗi dậy của lương tri nhân loại trước tội ác diệt chủng diễn ra ngay bên kia biên giới Việt Nam, nơi hòa bình và an ninh khu vực bị đe dọa nghiêm trọng. Dưới sự chỉ huy của Đại tướng Lê Đức Anh, quân tình nguyện Việt Nam phối hợp cùng lực lượng cách mạng Campuchia tiến vào Phnom Penh, chấm dứt chế độ diệt chủng Pôn Pốt và cứu hàng triệu người dân Campuchia khỏi nguy cơ bị xóa sổ.

Đây là một cuộc “xuất ngoại” chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại, mang trọn vẹn ý nghĩa chính nghĩa và trách nhiệm quốc tế cao cả. Không nhằm xâm lược, không tìm kiếm lợi ích, Việt Nam chiến đấu để giải phóng Campuchia, giúp nhân dân nước bạn giành lại quyền sống và quyền làm chủ đất nước.

Chiến thắng ấy không chỉ đến từ sức mạnh quân sự mà còn từ sức mạnh đạo lý, từ một dân tộc vừa thoát khỏi chiến tranh, vẫn chịu cấm vận, nhưng không làm ngơ trước thảm họa nhân loại. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh không phải để chiếm giữ, mà để trao trả tự do và hy vọng cho một dân tộc khác.

Sự thật lịch sử ấy, dù vẫn bị một số thế lực cố tình xuyên tạc đã được chính nhân dân Campuchia và lương tri quốc tế ghi nhận. Ngày 7/1/1979 không chỉ là ngày giải phóng thủ đô Phnom Penh, mà còn là ngày hồi sinh của cả một dân tộc. Đó là dấu mốc mở ra con đường sống, đặt nền móng cho Campuchia vượt qua thảm họa, tái thiết đất nước và hội nhập với thế giới như hôm nay.

Người dân Campuchia lưu luyến vẫy chào, chia tay Quân tình nguyện Việt Nam về nước năm 1989. Ảnh tư liệu

Ngày 7/1/1979 vì thế mãi mãi là một mốc son lịch sử, không chỉ của Campuchia mà còn của cả lương tri nhân loại. Bởi trong thời khắc đen tối nhất, khi cái ác thống trị và sự sống bị đẩy đến bờ tuyệt diệt, vẫn có những con người mang trong mình lý tưởng cao cả, không ngại hy sinh vì một dân tộc khác. Đó là những người lính bộ đội tình nguyện Việt Nam, những người mà nhân dân Campuchia kính trọng gọi bằng cái tên thiêng liêng: “đội quân nhà Phật”.

Danh xưng ấy không chỉ là sự tri ân, mà còn là lời khẳng định giá trị nhân đạo sâu sắc của một cuộc chiến đấu vì chính nghĩa. Bởi khi chính nghĩa lên tiếng, khi lương tri được hành động hóa bằng dũng khí và hy sinh, thì bóng tối, dù dày đặc đến đâu cũng không thể che khuất ánh sáng của sự sống, tự do và nhân phẩm.

Minh Văn