Thứ Sáu, Tháng 10 10, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Người dân Đức xuống đường phản đối sự liên kết của Berlin với Chính phủ Israel



ĐNA -

Ngày 27/09/2025, tờ Thế Giới Trẻ (Đức) đăng tải bài viết “Palestine – Mọi ánh mắt đổ dồn về Gaza”. Bài báo cho biết, nhiều người dân đã xuống đường tại Đức để phản đối sự liên kết của Berlin với Chính phủ Israel trong bối cảnh xung đột leo thang tại Dải Gaza. Những cuộc biểu tình này không chỉ phản ánh sự bất bình trước chính sách đối ngoại của Đức, mà còn cho thấy sự lan tỏa của một làn sóng đoàn kết quốc tế ngày càng mạnh mẽ với nhân dân Palestine.

Mọi người xuống đường: Phản đối sự thông đồng của Đức với Chính phủ Israel Ảnh : REUTERS.

Các cuộc biểu tình đoàn kết với Palestine đang có sự thay đổi rõ rệt. Chính trị gia cánh tả Jules El-Khatib chia sẻ với tờ ND hôm thứ Sáu: “Tại những cuộc tuần hành vì Palestine, không còn xuất hiện cờ Saudi Arabia hay Ai Cập, mà thay vào đó là biểu tượng quốc tế, cờ hòa bình và biểu ngữ của các tổ chức Do Thái.” Theo ông, bất chấp đau khổ hiện tại, đây có thể là sự khởi đầu của một phong trào quốc tế mới.

Điều này cũng cho thấy tính toán sai lầm của những lực lượng ủng hộ cuộc chiến mà chính phủ và quân đội Israel đang tiến hành ở Gaza và Bờ Tây trước mắt cả thế giới. Với họ, sinh mạng người Palestine không có giá trị; con số thương vong, các vụ xả súng có chủ đích hay cái chết vì đói bị coi là “phóng đại”. Trong khi Tòa án Hình sự Quốc tế mở cuộc điều tra tội ác diệt chủng, chính phủ Đức vẫn khẳng định cáo buộc này là vô căn cứ và tiếp tục cung cấp vũ khí, cho đến khi làn sóng phản đối quốc tế buộc Berlin phải nhượng bộ.

Tại Đức, giống như ở nhiều quốc gia phương Tây khác, sự đồng hành chính trị đi kèm với các biện pháp đàn áp trong nước: từ phân biệt chủng tộc mang tính thực dân, đến cảnh sát trấn áp biểu tình, giải tán tụ tập, và hạn chế quyền tự do báo chí, học thuật. Tất cả trở thành một phần của “công việc bẩn thỉu”, như cách Friedrich Merz từng gọi.

Họ không thể ngăn cản phong trào quốc tế chủ nghĩa thêm nữa. Làn sóng ấy đã lan rộng khắp các châu lục, và ngay cả ở Đức, nơi đảng Tự xưng cánh tả từ lâu chịu ảnh hưởng của những luận điệu “bài Do Thái” từ truyền thông và cả nội bộ một cuộc biểu tình với hàng chục nghìn người dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Bảy này. Hình ảnh ấy gợi nhắc đến sự thức tỉnh của thế hệ từng xuống đường phản đối nạn diệt chủng ở Việt Nam cách đây 60 năm.

Khi đó, cuộc chiến tranh thuộc địa ở Việt Nam đã kéo dài 20 năm; tại Palestine, Israel đã duy trì nó ít nhất 58 năm. Chỉ riêng năm 2023, trước ngày 7/10, lực lượng của họ đã sát hại hơn 600 người Palestine. Trong bài phát biểu ngày 8/10/2023, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Chúng ta sẽ biến Gaza thành một hòn đảo hoang tàn.” Lời nói ấy nay đã trở thành hiện thực với sự hậu thuẫn từ Đức. Và điều đó, nhất định, phải chấm dứt.

Phong trào đoàn kết với Palestine, từ những con phố Berlin cho đến các quảng trường trên thế giới, không chỉ phản ánh sự phẫn nộ trước thảm kịch nhân đạo, mà còn cho thấy sự trỗi dậy của một lương tri quốc tế mới. Trong bối cảnh bạo lực leo thang và sự tiếp tay của các cường quốc, tiếng nói của hàng triệu người dân thường trở thành đối trọng đạo lý duy nhất. Lịch sử đã chứng minh: không một chế độ hay liên minh chính trị nào có thể ngăn chặn sức mạnh của những phong trào mang tính nhân bản và toàn cầu. Và lần này, Gaza đã trở thành tâm điểm cho sự thức tỉnh ấy.

Hồ Ngọc Thắng/Nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/509205.pal%C3%A4stina-all-eyes-on-gaza.html