Thứ Sáu, Tháng 7 4, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Nhiều tội ác của quân đội Israel xảy ra tại các điểm phân phối lương thực và hàng cứu trợ cho người Palestine



ĐNA -

Ngày 04/7/2025, tờ Thế Giới Trẻ (Đức) đăng tải bài viết của nhà báo Ina Sembdner với tiêu đề “Chiến tranh ở Gaza – Một hệ thống giết người”. Bài viết phản ánh những lời khai gây chấn động từ các nhà thầu phụ về tình trạng bạo lực nhắm vào người Palestine đang tìm kiếm viện trợ. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ghi nhận nhiều tội ác xảy ra tại các điểm phân phối lương thực và hàng cứu trợ. Trước tình hình đó, một số quan chức Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel.

Giữa cảnh hỗn loạn: Trong một lần phân phát, một người phụ nữ đã bị trúng lựu đạn gây choáng vào đầu. Ảnh: Uncredites/AP/dpa

Bất chấp mọi hiểm nguy, người dân tại Dải Gaza vẫn liều mình tiếp cận các điểm phân phối để tìm kiếm chút lương thực cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, những trung tâm phân phối do Hoa Kỳ kiểm soát thay mặt cho Israel đã trở thành “vùng tử thần” suốt hơn một tháng qua, khiến hàng trăm người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trước hiện thực khắc nghiệt, làn sóng phản kháng âm ỉ đã bắt đầu bùng lên. Hai nhân viên từng làm việc tại đây đã cung cấp lời khai và hình ảnh chấn động về bạo lực thường nhật cho hãng tin AP. Một trong số họ cảnh báo: “Nếu mọi thứ tiếp diễn như hiện nay, những người vô tội sẽ tiếp tục bị thương — và có thể bị giết.” Theo điều tra, công ty UG Solutions của Hoa Kỳ, thông qua các nhà thầu phụ, đã sử dụng vũ lực không cần thiết — gồm đạn thật, lựu đạn gây choáng và hơi cay — trong gần như mọi đợt phân phối, dù không có mối đe dọa nào rõ ràng.

Các đoạn video do nhân chứng tại hiện trường cung cấp và được hãng tin AP xác minh cho thấy hàng trăm người Palestine chen chúc giữa những cánh cổng kim loại để nhận viện trợ, trong tiếng súng và lựu đạn gây choáng vang dội. Một số cảnh quay được ghi lại từ đầu tháng 5 — thời điểm Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) bắt đầu nối lại hoạt động sau nhiều tháng phong tỏa — đã hé lộ cách lực lượng an ninh mang vũ khí hạng nặng của Hoa Kỳ xử lý đám đông. Trong đó, một người thừa nhận từng dùng xe tăng Israel để “biểu dương lực lượng”, dù nói rằng “không muốn quá hung hăng”. Một đoạn khác ghi lại tiếng la hét hoảng loạn: “Ôi! Tôi nghĩ họ đã bắn trúng ai đó!”. Theo dữ liệu nội bộ mà AP thu thập, chỉ trong một lần phân phát vào tháng 6, các nhà thầu đã sử dụng ít nhất 37 quả lựu đạn gây choáng, 27 đạn cao su, đạn khói và 60 bình xịt hơi cay — chưa kể đến đạn thật. Trong bối cảnh đó, người Palestine đang bị kẹt giữa hai làn hỏa lực: từ Israel và chính lực lượng an ninh Hoa Kỳ.

Cuộc điều tra gây chấn động về các trung tâm phân phối viện trợ tại Gaza đi kèm với báo cáo mới nhất từ Tổ chức Ân xá Quốc tế, công bố ngày thứ Năm, trong đó cáo buộc Israel đã “gài bẫy” người Palestine tuyệt vọng và đói khát thông qua các điểm viện trợ bị quân sự hóa dưới danh nghĩa GHF. Báo cáo cảnh báo: các điều kiện tại đây đã tạo nên “một sự kết hợp chết người giữa đói khát và bệnh tật”, đẩy toàn bộ dân số đến ngưỡng chịu đựng. Cùng ngày, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, bà Francesca Albanese, cũng trình bày trước Hội đồng Nhân quyền tại Geneva, lên án Israel phải “chịu trách nhiệm cho một trong những cuộc diệt chủng khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại”. Chỉ trong 24 giờ của ngày thứ Năm, ít nhất 118 người Palestine đã thiệt mạng. Báo cáo của LHQ còn nêu tên hơn 60 tập đoàn đang tiếp tay cho cuộc chiến. “Những gì tôi đang khám phá không phải là một danh sách, mà là một hệ thống – và hệ thống này phải bị chấm dứt”, bà Albanese tuyên bố, đồng thời kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận vũ khí toàn diện và đình chỉ mọi thỏa thuận thương mại liên quan.

Cuộc khủng hoảng tại Dải Gaza không chỉ là thảm kịch nhân đạo do xung đột quân sự, mà còn là hệ quả của một hệ thống viện trợ bị thao túng và quân sự hóa. Khi những người dân đói khát bị đẩy vào “bẫy viện trợ” dưới họng súng, và các tổ chức quốc tế lên tiếng báo động về diệt chủng, trách nhiệm không còn chỉ thuộc về một quốc gia, mà là thách thức đạo lý đối với toàn cộng đồng quốc tế. Nếu không có hành động cụ thể nhằm chấm dứt bạo lực và đảm bảo viện trợ nhân đạo đúng nghĩa, những thảm kịch như hiện tại sẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong cuộc khủng hoảng Gaza.

Hồ Ngọc Thắng/nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/503276.krieg-gegen-gaza-m%C3%B6rderisches-system.html