Ngày 11/01/2026, đài truyền hình NTV của Đức đăng tải tuyên bố đầu tiên của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro sau khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong chiến dịch quân sự gây chấn động: “Chúng tôi là những chiến binh”, thể hiện quyết tâm kiên trì trước hoàn cảnh mới. Theo con trai ông, Maduro “vẫn ổn” và giữ tinh thần vững vàng trong trại giam của Mỹ, nơi ông đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và khủng bố, làm dấy lên làn sóng tranh luận và quan ngại trên trường quốc tế.

Sau khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ và đưa về giam giữ tại New York, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã lần đầu lên tiếng từ trong tù, qua lời kể của con trai. Theo đó, trong một video do đảng PSUV cầm quyền công bố hôm thứ Bảy, ông nói với các luật sư rằng “Đừng buồn” và khẳng định “Chúng tôi vẫn ổn. Chúng tôi là những chiến binh”, thể hiện tinh thần kiên cường bất chấp hoàn cảnh mới. Trong khi đó, tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez tuyên bố bà mong muốn “tổng thống của chúng ta” sớm trở về, giữa bối cảnh chính trị Venezuela tiếp tục đối mặt với căng thẳng sâu rộng sau chiến dịch lật đổ và bắt giữ nhà lãnh đạo này
Tình hình an ninh tại Venezuela tiếp tục được đánh giá “bất ổn” sau chiến dịch quân sự của Mỹ khiến cựu Tổng thống Nicolás Maduro và vợ, bà Cilia Flores, bị bắt giữ tại Caracas hơn một tuần trước và được đưa đến Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc “khủng bố ma túy” và các tội danh hình sự khác, nơi họ sẽ bị xét xử tại New York. Trong bối cảnh đó, những người ủng hộ Maduro tiếp tục yêu cầu thả tổng thống bị lật đổ, nhưng chỉ khoảng 1.000 người tập trung biểu tình hôm thứ Bảy ở phía tây Caracas, cùng với một cuộc biểu tình ủng hộ khác ở Petare với số người tham gia ít hơn đáng kể so với các cuộc biểu tình trước đây do lực lượng ủng hộ ông tổ chức.
Các quan chức cấp cao của chính phủ lâm thời, trong đó có Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez, không xuất hiện tại các cuộc biểu tình mà thay vào đó tham dự một hội chợ nông nghiệp, nơi bà tuyên bố sẽ “không nghỉ ngơi một phút nào cho đến khi chúng ta có được tổng thống trở về”. Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López cũng vắng mặt. Ngoại trưởng Yván Gil cho biết chính phủ Caracas đã khởi xướng quá trình “khôi phục quan hệ ngoại giao” với Hoa Kỳ, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân của mình tại Venezuela “rời khỏi đất nước ngay lập tức” do báo cáo về các nhóm dân quân vũ trang lập chốt kiểm soát đường và lục soát phương tiện, nhấn mạnh rằng tình hình an ninh “vẫn còn bất ổn”.
Diễn biến mới tại Venezuela không chỉ cho thấy sự rạn nứt trong nội bộ chính quyền lâm thời mà còn phản ánh tình trạng bất ổn sâu rộng cả về chính trị lẫn an ninh tại quốc gia Nam Mỹ này. Khi những nỗ lực biểu tình đang giảm nhiệt và các quan chức cấp cao giữ im lặng trước công chúng, tương lai của Venezuela vẫn đang bị bao phủ bởi nhiều ẩn số, từ tiến trình xét xử ông Maduro tại Mỹ cho đến khả năng khôi phục quan hệ ngoại giao với Washington trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hồ Ngọc Thắng/Nguồn: https://www.n-tv.de/politik/Wir-sind-Kaempfer-Maduro-geht-es-laut-Sohn-in-US-Haft-gut-id30226273.html


