Hiểm họa tai nạn giao thông (TNGT) không loại trừ bất kỳ một ai và luôn có thể xảy ra trong mọi thời khắc tham gia giao thông. Nó không chỉ lấy đi sức khỏe, tính mạng của nhiều người, TNGT còn để lại những nỗi đau dai dẳng về tinh thần cho các gia đình có nạn nhân. Những giọt nước mắt, những ám ảnh kinh hoàng, day dứt khôn nguôi. Đâu đó vẫn có không ít những câu chuyện đau lòng về một gia đình đầm ấm, hạnh phúc bỗng chốc rơi vào cảnh thương tâm, nghẹn ngào.

Vừa qua, phóng viên ASEAN News có dịp đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN1989, trú thôn Liên Thành, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).
Không khí tang thương vẫn bao trùm khắp con ngõ nhỏ sau 4 ngày tổ chức tang lễ cho anh Hiếu. Một ngôi nhà cấp bốn đơn sơ nằm sâu trong con ngõ vẫn ảm đạm với những ánh mắt thất thần của những người thân bởi chính họ cũng chưa hết bàng hoàng, đau xót. Chị Nguyệt là vợ anh Phạm Văn Hiếu (40 tuổi), nạn nhân trong vụ xe chở quan tài anh trai mất lái, đè trúng người dẫn đến tử vong.
Sau khi thắp xong nén tâm nhang cho anh Hiếu, chúng tôi đã có những trải lòng đầy xúc động khi nghe chị Nguyệt bên cạnh những đứa con thơ chia sẻ: “ Cuộc sống trước mắt, tôi cũng chưa hình dung sẽ phải đối diện như thế nào, ba đứa con con quá nhỏ, mẹ già gầy yếu cùng với nỗi mất quá lớn như thế này… Tôi và các con đã vô cùng đau đớn khi nhận được hung tin, anh Hiếu mất đi không những gia đình mất đi trụ cột chính mà còn khiến con mất cha, vợ mất chồng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh… cùng với đó sẽ là bao nhiêu những vất vả, lo toan thường ngày sẽ chỉ còn một mình tôi gồng gánh nuôi con khôn lớn”. nói tới đây những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt người phụ nữ ấy.
“Không tin đó là sự thật” có lẽ đó chính là cảm giác của chị Nguyệt ngay lúc này, thế nhưng sự thật là điều không thể chối bỏ. Giờ đây, cuộc sống sẽ đổ dồn lên đôi vai gầy của chị, một mình chị phải vừa phải làm mẹ, làm cha lo lắng cho mẹ già gầy yếu và những đứa trẻ thơ, chúng vẫn cứ hồn nhiên cười nói, nô đùa bên di ảnh của người cha yêu quý.

Lời nói hồn nhiên của đứa bé khiến những người trong căn nhà nhỏ bỗng dưng chết lặng. Một bà cụ ở cái tuổi gần đất xa trời, một người vợ mất chồng, cùng 3 đứa trẻ mồ côi cha sẽ biết dựa vào đâu mà sống? Mấy đứa trẻ biết lấy ai nuôi nấng nên người. Biết lấy ai chở che, nương tựa khi va vấp trong đời? Ai sẽ trả lời những câu hỏi ấy cho gia đình nhỏ này? Sẽ không ai chắc chắn trả lời những câu hỏi ấy…. và tôi… cũng vậy.
Trên bậc thềm, bốn mẹ con trẻ đã không còn nước mắt mà chảy nữa, ngồi bệt xuống, ánh mắt vô định, đứa lớn ôm chặt đứa nhỏ như niềm an ủi đối với nhau, ai đều cũng biết ” Cả nhà đang nhớ anh Hiếu rất nhiều”.
Trước sự việc đau thương này, Chính quyền địa phương, con em xã Thanh Liên xa quê, đồng hương Thanh Chương đang tổ chức kêu gọi, quyên góp giúp đỡ gia đình nạn nhân để phần nào vượt qua những khó khăn trước mắt.
Cuộc sống là vậy, như một dòng sông vô thường, luôn trôi, luôn thay đổi, không bao giờ tĩnh lặng. mọi vật tồn tại đều phải chịu sự biến đổi của thời gian. Ngay cả con người cũng không thể tránh khỏi những rủi ro, mất mát. Không thể phủ nhận quy luật tự nhiên của sự biến đổi và phát triển. Thời gian làm cho mọi thứ thay đổi, có thể tạo ra hoặc hủy diệt, phát triển hoặc suy tàn, và không có gì có thể tồn tại vĩnh viễn. Tuy nhiên, có một điều duy nhất mà con người có thể gìn giữ vượt qua thời gian, đó chính là tình người.

Tình người là yếu tố tinh tế nhất, nó giữ cho con người gắn kết và tồn tại qua mọi biến đổi. Câu nói “Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại” nói lên sự quý báu của tình người trong cuộc sống của chúng ta.
Chia tay cả nhà chị Nguyệt, chúng tôi vẫn ám ảnh với đôi mắt nhìn xa xăm của chị, cũng như sự hồn nhiên ngây thơ của ba đứa trẻ.
Tôi rất tâm đắc một câu nói “Nơi lạnh nhất không phải ở Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương”. Tình yêu thương như một phép màu kỳ diệu, làm ấm lòng và nâng đỡ trái tim mọi người. Đó là lý do tại sao có người nói: “Mọi thứ trên đời có thể mất đi, chỉ có tình yêu thương là còn mãi”. Trong hoàn cảnh này, gia đình chị Nguyệt cần lắm những tấm lòng nhân ái giúp đỡ chị để qua đó gia đình chị có cơ hội vượt qua nỗi đau ấy.
Tăng Anh Thành
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An hoặc gửi về địa chỉ:
Chị Nguyễn Thị Nguyệt (Vợ anh Hiếu). Điện thoại: 0865010115
Thôn Liên Thành, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
STK: 5111264760. Ngân hàng BIDV.
Chủ Tài khoản: Nguyễn Thị Nguyệt.