Chủ Nhật, Tháng 10 12, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Nỗi kinh hoàng tiềm ẩn của Sudan



ĐNA -

Ngày 13/8/2025, tờ Guardian Weekly đăng tải bài viết “Nỗi kinh hoàng tiềm ẩn của Sudan”, hé lộ lời kể gây chấn động của nhân chứng Mark về cuộc tàn sát của lực lượng RSF kéo dài 72 giờ hồi tháng 4 tại trại tị nạn Zamzam, Bắc Darfur. Vụ thảm sát này có thể đã cướp đi sinh mạng hơn 1.500 thường dân, trở thành một trong những tội ác chiến tranh nghiệt ngã nhất trong cuộc xung đột đẫm máu ở Sudan.

Quang cảnh Dải Gaza nhìn từ máy bay cứu trợ của Jordan. Ảnh: Alessio Mamo/The Guardian.

Trong khi các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza chiếm sóng trên chương trình nghị sự tin tức toàn cầu suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, thì cuộc nội chiến tại Sudan lại gần như bị bỏ quên, hầu như không xuất hiện trên truyền thông phương Tây.

Tuy nhiên, điều đó không đúng với Mark Townsend của The Guardian, người bền bỉ đưa tin về hậu quả cuộc chiến giữa Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) do Ả Rập hậu thuẫn và quân đội Sudan kể từ khi xung đột nổ ra tháng 4/2023. Cuộc chiến này bị bao trùm bởi những hành động tàn bạo liên tiếp, khiến hàng triệu người mất nhà cửa và tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.

Tháng 4 năm nay, trùng thời điểm hội nghị do Anh chủ trì tại London nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh, một vụ thảm sát đã xảy ra tại trại tị nạn Zamzam ở Bắc Darfur. Ban đầu, thông tin về vụ việc chỉ rời rạc. Chỉ đến khi các báo cáo tình báo được ghép nối với lời khai nhân chứng, bức tranh đầy đủ mới hé lộ về cuộc tấn công của RSF vào trại này và lý do tại sao nó không bị ngăn chặn.

Cuộc tàn sát tại Zamzam không chỉ phơi bày mức độ tàn bạo của các bên tham chiến ở Sudan, mà còn là lời nhắc nhở cay đắng về những cuộc khủng hoảng nhân đạo đang bị thế giới lãng quên. Khi sự chú ý của truyền thông quốc tế tiếp tục hướng về những điểm nóng quen thuộc, hàng triệu con người ở Sudan vẫn đang sống trong bóng tối của chiến tranh, khẩn thiết chờ đợi công lý và một cơ hội được sống sót.

Thế Nguyễn