Sáng 15/6/2025, giải chạy bộ, đi bộ “Tự hào thành phố tôi yêu” diễn ra sôi nổi tại TP Hồ Chí Minh, quy tụ hàng trăm vận động viên đến từ các cơ quan báo chí, đơn vị, doanh nghiệp. Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6). Ở nội dung marathon 21km khối báo chí, phóng viên Tạp chí Đông Nam Á đã xuất sắc về nhất.

Giải thu hút gần 6.000 vận động viên, trong đó có hơn 1.000 cán bộ, phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước. Các runner tranh tài ở bốn cự ly: 21km, 10km, 5km và đi bộ 3,5km. Tất cả các cự ly đều xuất phát từ đường Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và kết thúc tại khu vực Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức). Các vận động viên sẽ di chuyển qua các cung đường và địa danh ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, như đường Nguyễn Huệ, cột cờ Thủ Ngữ, đường Tôn Đức Thắng bên sông Sài Gòn, cầu Ba Son …

Trong không khí rộn ràng, tinh thần thể thao sôi nổi và cao thượng đã tạo nên một ngày hội đúng nghĩa của giới báo chí, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh: “Giải chạy là dịp để những người làm báo thể hiện niềm tự hào khi được sinh ra, lớn lên và gắn bó với TP Hồ Chí Minh, nơi luôn đi đầu trong đổi mới và sáng tạo.”

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, giải đấu nhằm tôn vinh tinh thần đoàn kết, biểu dương và tri ân những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ những người làm báo cách mạng. Giải hứa hẹn là nơi mà những bước đi, từng nhịp chạy sẽ để lại hình ảnh đẹp bên cạnh các hoạt động đồng hành đầy ý nghĩa với thông điệp “Tự hào thành phố tôi yêu”.
Theo nhà báo Trần Trọng Dũng, ngoài giải thưởng riêng cho hạng mục báo chí nhằm tạo động lực cho những người làm báo tham gia giải, ban tổ chức còn vận động quyên góp kinh phí giúp đỡ các nạn nhân da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí hỗ trợ thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Hồ Chí Minh.

Phóng viên Tạp chí Đông Nam Á về nhất cự ly 21km khối báo chí
Tại cự ly 21,06km dành cho khối báo chí trong khuôn khổ giải marathon “Tự hào thành phố tôi yêu”, vận động viên Nguyễn Đình Thứ (Bib J20661) đến từ Tạp chí Đông Nam Á đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 33 phút, giành giải Nhất đầy thuyết phục.
Chia sẻ sau khi về đích, VĐV Thứ bày tỏ niềm tự hào khi giành chiến thắng ở một giải đấu đặc biệt ý nghĩa: “Chạy bộ là môn thể thao tôi yêu thích vì luôn đòi hỏi nỗ lực vượt qua chính mình. Tôi rất tự hào khi được mang màu cờ, sắc áo Tạp chí Đông Nam Á góp mặt và giành chiến thắng ở cự ly 21,06km dành cho khối báo chí, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.”
Là phóng viên Ban Sự kiện Văn hóa Thể thao thuộc Trung tâm Thông tin và Truyền thông Văn hóa thế thao (Tạp chí Đông Nam Á), ngoài nhiệm vụ viết tin bài về thể thao, từ năm 2021, các VĐV Nguyễn Đình Thứ và Bùi Sơn Hải (thi đấu nội dung 10km) đã tham gia nhiều giải maraton khác trên cả nước theo nhiệm vụ của Trung tâm giao.

Giải chạy bộ, đi bộ “Tự hào Thành phố tôi yêu” không chỉ là sân chơi thể thao ý nghĩa dành cho những người làm báo và cộng đồng yêu vận động, mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc. Với thông điệp khơi dậy niềm tự hào về TP Hồ Chí Minh, nơi nhiều nhà báo đã sinh ra, lớn lên và cống hiến, chương trình tiếp nối truyền thống “thành phố nghĩa tình” khi vận động quyên góp được 700 triệu đồng ủng hộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục cho Hội Nhà báo Việt Nam với danh hiệu: Giải đi bộ, chạy bộ có số lượng người làm báo tham gia đông nhất Việt Nam, minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của một hoạt động vừa rèn luyện thể chất, vừa vun đắp nghĩa tình, tinh thần nghề nghiệp và tình yêu với thành phố mang tên Bác.
Giải chạy bộ, đi bộ “Tự hào Thành phố tôi yêu” là hoạt động thể thao ý nghĩa nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôn vinh tình yêu, niềm tự hào của những người làm báo đối với TP.Hồ Chí Minh, nơi họ đã sinh ra, lớn lên và gắn bó. Với số lượng người làm báo tham gia đông đảo, quy tụ nhiều nhà báo, phóng viên nhất, khẳng định sức sống và ý nghĩa lan tỏa của tinh thần thể thao nhân văn trong giới báo chí hôm nay.
Sơn Hải – Đình Thứ