Giữa tiết trời mưa rét đột ngột của những ngày cuối đông đầu xuân miền Bắc, “Tết Việt – Tết Phố 2026” vẫn diễn ra trang trọng, ấm áp và đầy sức sống tại khu phố cổ Hà Nội. Chương trình do Câu lạc bộ Đình Làng Việt phối hợp cùng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, các hội nhóm yêu áo dài và văn hóa truyền thống tổ chức, tiếp tục khẳng định một cách làm bền bỉ: đưa di sản trở lại với đời sống đương đại bằng chính sự tham gia chủ động của cộng đồng.

Sáng 8/2/2026, đoàn rước lễ khởi hành từ phố Đào Duy Từ, đi qua các tuyến phố cổ tiêu biểu và dừng tại Ô Quan Chưởng để thực hiện nghi lễ mở cửa ô, một nghi thức mang tính biểu tượng, gợi nhắc ký ức về Thăng Long – Kẻ Chợ xưa. Dù thời tiết không thuận lợi, mưa rét kéo dài, số lượng người tham gia vẫn rất đông, đội hình đoàn rước vẫn giữ được sự trang nghiêm, nhịp nhàng, thể hiện tinh thần trân trọng di sản và ý thức cộng đồng cao.
Đoàn rước năm nay quy tụ nhiều lực lượng và thành phần xã hội, từ đội kỵ xạ áo giáp, đội cưỡi ngựa nghi lễ, múa sênh tiền, cờ hội, đội tế – bê lễ – khiêng kiệu, đến Bách Hoa Bộ Hành rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, sự hiện diện của đại biểu đến từ nhiều địa phương miền Bắc, miền Trung và miền Nam cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của Tết Việt – Tết Phố như một mô hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng tiêu biểu.

Về phía khách mời và đại biểu, chương trình có sự tham gia của Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội; Phạm Sanh Châu, nhà ngoại giao kỳ cựu; cùng nhiều đại biểu quốc tế, nhà nghiên cứu, nghệ nhân. Về phía chính quyền địa phương, có ông Vũ Đăng Định, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm; ông Trịnh Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cùng đông đảo lãnh đạo phường và các phòng ban chuyên môn trực tiếp tham gia, phối hợp tổ chức.
Một điểm nhấn giàu ý nghĩa trong không gian Đình Kim Ngân là nghi lễ dựng nêu. Trước khi thực hiện nghi thức này, Trần Đoàn Lâm đã thay mặt Câu lạc bộ Đình Làng Việt chia sẻ, giải thích cặn kẽ về ý nghĩa nhân văn của tục dựng nêu ngày Tết: dựng lên trục kết nối giữa trời – đất – con người, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, hanh thông, thiện lành. Mỗi đại biểu tham dự được phát một tờ giấy hồng điều, để tự tay ghi lại ước nguyện của mình cho năm mới. Những tờ giấy ấy được thu lại, đặt vào một chiếc giỏ tre và treo lên đầu cây nêu – một nghi thức giản dị nhưng sâu sắc, khiến mỗi người trở thành một phần thực sự của nghi lễ, chứ không chỉ là người chứng kiến.

Trong không gian linh thiêng ấy, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, người nhiều năm đề xướng phục hưng quốc phục và các giá trị văn hóa truyền thống là người bạn, cũng là khách mời của chương trình đã ghi vào giấy hồng điều một câu đối ngắn gọn mà hàm súc:
“Bính Ngọ Hoàn Kiếm khai xuân mới – Tân xuân Kim Ngân rộn tết làng.” Câu chữ mộc mạc, nhưng gói trọn tinh thần của Tết Việt – Tết Phố: khai mở, kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Không dừng lại ở nghi lễ buổi sáng, chương trình còn tiếp nối bằng các hoạt động thơ ca, diễn xướng dân gian, gói bánh chưng – bánh tét, dạo phố cổ trong trang phục truyền thống và đêm ca trù “Hàn Lạp Nhã Ca”. Tất cả tạo nên một chuỗi trải nghiệm liên hoàn, nơi di sản không nằm trong bảo tàng hay sách vở, mà hiện diện sống động giữa đời thường.
“Tết Việt – Tết Phố 2026” vì thế không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà là minh chứng cho sức mạnh của cộng đồng khi cùng nhau gìn giữ, thực hành và làm mới truyền thống. Giữa mưa xuân phố cổ, di sản vẫn tỏa ấm – bằng niềm tin, sự trân trọng và những ước nguyện lành được gửi lên ngọn nêu đầu năm.
Hương Bình


