Thứ Năm, Tháng 7 31, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Thái Lan ưu tiên đàm phán song phương với Campuchia và bác bỏ vai trò bên thứ ba



ĐNA -

Ngày 25/7/2025, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin chính phủ Thái Lan cho biết, Thái Lan ủng hộ giải pháp đàm phán trực tiếp với Campuchia để giải quyết xung đột quân sự, thay vì nhờ đến hòa giải từ bên thứ ba. Động thái diễn ra trong bối cảnh giao tranh vẫn căng thẳng dọc tuyến biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Quân đội Thái Lan nã pháo về phía Campuchia trong ngày giao tranh ác liệt thứ hai giữa hai nước tại tỉnh Surin, Thái Lan, ngày 25/7/2025. REUTERS

Xung đột Thái Lan – Campuchia leo thang nghiêm trọng sau hơn một thập kỷ
Căng thẳng âm ỉ tại biên giới Thái Lan – Campuchia đã leo thang thành xung đột công khai tại nhiều điểm nóng dọc tuyến đầu, đánh dấu cuộc giao tranh dữ dội nhất giữa hai nước Đông Nam Á trong hơn 10 năm qua.
Ngày thứ Sáu, các cuộc đấu pháo tiếp tục nổ ra trong ngày thứ hai liên tiếp, khiến tình hình thêm phần nghiêm trọng. Trong khi Hoa Kỳ, Trung Quốc và Malaysia đề xuất đứng ra hỗ trợ đối thoại, Thái Lan vẫn kiên định với giải pháp đàm phán song phương. “Chúng tôi ưu tiên tiếp xúc trực tiếp với Campuchia,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nói với Reuters.

“Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự hòa giải nào từ một nước thứ ba”, Nikorndej nói trong một cuộc phỏng vấn.

Phát biểu hôm thứ Năm, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch luân phiên ASEAN cho biết, ông đã điện đàm với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, khuyến khích hai bên tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột biên giới đang leo thang.

Trong khi hoan nghênh các đề xuất hòa giải từ quốc tế, Bangkok vẫn nhấn mạnh mong muốn giải quyết vấn đề thông qua kênh song phương. “Chúng tôi đánh giá cao lời đề nghị và không loại trừ khả năng có một bên thứ ba hỗ trợ, nhưng hiện tại, các cơ chế song phương vẫn chưa cạn kiệt,” Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Russ Jalichandra nói với báo giới.

Bản đồ này hiển thị các địa điểm xảy ra xung đột quân sự dọc theo biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia.

Khủng hoảng Thái Lan – Campuchia: Đàm phán bế tắc, xung đột leo thang ra Liên Hợp Quốc
Căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia tiếp tục leo thang sau khi nỗ lực ngừng bắn do Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đề xuất, bất ngờ đổ vỡ. Trong bài đăng trên mạng xã hội tối thứ Sáu, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết cả hai nước ban đầu đồng ý với đề xuất của Malaysia, nhưng sau đó Thái Lan đã rút lại cam kết. Phía Thái Lan hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về tuyên bố này.

Giao tranh dữ dội đã nổ ra từ sáng sớm thứ Năm dọc khu vực biên giới tranh chấp kéo dài hơn một thế kỷ. Hai bên cáo buộc lẫn nhau khơi mào xung đột. Trước tình hình leo thang, Thủ tướng Hun Manet đã gửi yêu cầu tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đề nghị can thiệp và lên án “hành động xâm lược quân sự vô cớ” của Thái Lan. Hội đồng Bảo an cho biết sẽ tổ chức phiên họp kín để thảo luận về vụ việc vào thứ Sáu.

Về phần mình, Thái Lan giữ vững quan điểm giải quyết song phương. “Đây là cuộc đối đầu giữa hai quốc gia. Chúng tôi tin rằng cơ chế song phương là giải pháp tốt nhất,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu Campuchia chấm dứt bạo lực trước. “Cánh cửa của chúng tôi vẫn mở,” ông nói thêm.

Cuộc khủng hoảng ngoại giao leo thang khi Thái Lan triệu hồi đại sứ tại Phnom Penh và trục xuất phái viên Campuchia vào thứ Tư, nhằm đáp trả vụ nổ mìn khiến binh sĩ Thái Lan bị thương. Bangkok cho rằng các vụ nổ diễn ra gần đây, trong khi Phnom Penh bác bỏ cáo buộc.

Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Campuchia đang ngày càng vượt ra ngoài phạm vi song phương, kéo theo sự quan tâm và lo ngại của cộng đồng quốc tế. Dù cả hai bên đều khẳng định mong muốn hòa bình, các hành động quân sự và ngoại giao leo thang đang đẩy khu vực vào nguy cơ bất ổn nghiêm trọng. Trong khi cánh cửa đối thoại vẫn được tuyên bố “mở”, triển vọng hạ nhiệt căng thẳng phụ thuộc vào thiện chí thực sự và sự kiềm chế từ cả hai phía trong những ngày tới.

Minh Anh