Thứ Năm, Tháng 4 24, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Thành phố Huế bừng sáng trong ngày hội của tri thức – Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4-2025

Giữa lòng thành phố di sản, nơi lưu giữ những tinh hoa của một cố đô từng là trung tâm học thuật và văn hóa lớn của đất nước, tiếng nói của sách hôm nay lại một lần nữa vang lên, nhẹ nhàng mà sâu lắng, gợi nhớ, khơi mở và dẫn đường.

ĐNA -

Sáng 23/4/2025, trong không gian trang trọng nhưng đậm chất thơ của Thư viện Tổng hợp thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 – năm 2025. Từ sáng sớm, lãnh đạo thành phố, đại diện các Sở, ban, ngành, các nhà giáo, học sinh, sinh viên và đông đảo người yêu sách đã có mặt đông đủ, mang theo niềm háo hức, trân trọng dành cho tri thức và văn hóa đọc.

Ông Nguyễn Thanh Bình, PCT Thường trực UBND TP Huế tham dư và cắt băng khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Lễ khai mạc không chỉ là sự kiện mang tính hình thức, mà thực sự là một không gian văn hóa sống động và truyền cảm hứng. Đặc biệt, hai ấn phẩm mới của Tủ sách Huế – “Huế – di tích và danh thắng” và “Hương ước các làng ở thành phố Huế” – đã được giới thiệu trang trọng trong sự kiện. Nếu “Huế – di tích và danh thắng” dẫn dắt bạn đọc dạo bước qua từng góc di tích, từng vẻ đẹp thiên nhiên của đất cố đô, thì “Hương ước các làng ở thành phố Huế” lại mở ra một cánh cửa để hiểu sâu hơn về nếp sống, phong tục, tinh thần tự quản và tri thức bản địa của người dân nơi đây qua từng dòng hương ước xưa.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc

Không dừng lại ở việc trưng bày và giới thiệu sách, Ngày Sách năm nay còn ghi dấu bằng hoạt động phát động cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”, nhằm khơi dậy và nuôi dưỡng tình yêu sách trong giới trẻ. Cuộc thi không chỉ kêu gọi học sinh, sinh viên đọc sách, mà còn biết chia sẻ, lan tỏa giá trị của sách đến cộng đồng. Mỗi “đại sứ” được tìm ra từ cuộc thi sẽ là một hạt giống tri thức mang trong mình niềm tin rằng sách có thể thay đổi cuộc đời, và từ đó, góp phần thay đổi xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Bình, PCT Thường trực UBND TP Huế tặng hoa

Phát biểu khai mạc, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, đã nhấn mạnh thông điệp sâu sắc: “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, chính là tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của một xã hội văn minh, khai phóng và tiến bộ.” Lời phát biểu ấy không chỉ là kim chỉ nam cho Ngày Sách năm nay, mà còn là lời mời gọi cộng đồng cùng chung tay thắp lên ánh sáng tri thức cho tương lai.

BTC tặng hoa cho các nhà tài trợ, thành viên Ban giám khảo.

Sau lễ khai mạc, thêm một hoạt động đặc biệt tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng: vòng chung kết cuộc thi thiết kế bìa sách do Thư viện Tổng hợp thành phố phát động. Với hơn một nghìn học sinh từ các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tham gia, cuộc thi đã trở thành điểm nhấn đầy màu sắc và sáng tạo của Ngày Sách năm nay.

BTC tặng sách cho đại diện các Thư viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn.

Một Ban giám khảo gồm những nhà nghiên cứu mỹ thuật, nhà thiết kế, nhà giáo, nhà xuất bản uy tín và giàu kinh nghiệm được thành lập để chấm chọn công tâm và kỹ lưỡng. 50 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ thuật trình bày, mà còn bởi khả năng cảm thụ nội dung sách, tinh thần sáng tạo và tình yêu dành cho con chữ. Những bìa sách đầy màu sắc, với nhiều chất liệu nghệ thuật khác nhau, đang được trưng bày trang trọng tại không gian lễ khai mạc,  như những bông hoa tri thức rực rỡ do chính các em học sinh vun trồng.

Không gian triển lãm mẫu thiết kế bìa sách của học sinh

Không khí tại Thư viện Tổng hợp thành phố hôm nay không đơn thuần là sự náo nhiệt của một sự kiện lớn, mà còn là cảm xúc lặng thầm của những ai yêu mến sách, thứ tài sản vô giá của nhân loại. Những bàn tay nhỏ lật từng trang sách cũ, ánh mắt háo hức của các em học sinh khi đọc những tác phẩm mới, hay nụ cười lặng lẽ của một thầy giáo già giữa dãy kệ sách, tất cả đã làm nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng và sâu lắng của văn hóa đọc.

Trưng bày sách tại lễ khai mạc

Ngày Sách không kết thúc sau Lễ khai mạc hay vài giờ đồng hồ của ngày hôm nay. Ngày Sách là một lời mời gọi bền bỉ, là cuộc hành trình dài của từng cá nhân trong cộng đồng. Và thành phố Huế, với chiều sâu văn hóa, với bề dày tri thức, và trên hết, với tình yêu sách hiện diện trong từng mái trường, từng ngõ nhỏ – đang từng bước chắt chiu, bồi đắp cho hành trình ấy một cách bền vững và đầy tin tưởng./.

Hương Bình