Ngày 1/1/2026, tại một nhà ga tàu điện ngầm lịch sử đã ngừng hoạt động ở Manhattan, ông Zohran Mamdani, thành viên Đảng Dân chủ, đã tuyên thệ nhậm chức Thị trưởng thành phố New York. Ông trở thành nhà lãnh đạo Hồi giáo đầu tiên của thành phố lớn nhất nước Mỹ, đặt tay lên kinh Koran trong lễ tuyên thệ.

Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Thị trưởng New York, ông Zohran Mamdani nhấn mạnh, nhà ga tàu điện ngầm cũ, nơi diễn ra lễ tuyên thệ là “minh chứng cho tầm quan trọng của giao thông công cộng đối với sức sống, sức khỏe và di sản của thành phố chúng ta.”
“Đây thực sự là vinh dự và đặc ân của cả cuộc đời tôi,” ông Mamdani nói trong bài phát biểu ngắn tại buổi lễ mang tính riêng tư, do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James, một đồng minh chính trị của ông chủ trì, diễn ra ở nhà ga Tòa thị chính cũ.
Theo kế hoạch, ông Mamdani sẽ tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai trong buổi lễ công khai tại Tòa thị chính New York lúc 13h cùng ngày, với sự chủ trì của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Sau đó, thành phố sẽ tổ chức “tiệc đường phố công cộng” tại khu Broadway – “Canyon of Heroes” để chào mừng sự kiện.
Tại buổi lễ, ông công bố bổ nhiệm ông Mike Flynn làm tân Ủy viên Sở Giao thông vận tải.
Ông Mamdani không chỉ là Thị trưởng Hồi giáo đầu tiên mà còn là người gốc Nam Á đầu tiên và người đầu tiên sinh ra ở châu Phi đảm nhận vị trí đứng đầu thành phố New York. Ở tuổi 34, ông cũng là Thị trưởng trẻ nhất của thành phố trong nhiều thế hệ.
Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết mang lại sự thay đổi đột phá, với các chính sách nhằm giảm chi phí sinh hoạt tại một trong những đô thị đắt đỏ nhất thế giới. Cương lĩnh của ông bao gồm chăm sóc trẻ em miễn phí, xe buýt miễn phí, đóng băng tiền thuê nhà cho khoảng một triệu hộ dân và thí điểm mô hình cửa hàng tạp hóa do thành phố điều hành. Tuy nhiên, vị tân thị trưởng cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức thường nhật như xử lý rác thải, tuyết và chuột, cùng sức ép từ dư luận về hạ tầng giao thông.
Sinh ra tại Kampala (Uganda), ông Mamdani cùng gia đình chuyển đến New York khi mới 7 tuổi. Trưởng thành trong bối cảnh xã hội Mỹ hậu 11/9, ông từng chia sẻ rằng người Hồi giáo khi ấy không phải lúc nào cũng được chào đón. Ông trở thành công dân Mỹ năm 2018.
Trước khi bước vào chính trường, ông từng tham gia vận động tranh cử cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ tại New York, rồi đắc cử vào Hội đồng lập pháp bang năm 2020.
Giờ đây, ông Mamdani tiếp quản một thành phố đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19: tội phạm bạo lực giảm, du lịch khởi sắc và tỷ lệ thất nghiệp trở lại mức trước đại dịch. Tuy vậy, giá cả leo thang và tiền thuê nhà tăng vọt vẫn là mối lo lớn của người dân. Ông cũng phải đối mặt với sự hoài nghi từ một bộ phận cộng đồng Do Thái ở New York do những phát biểu chỉ trích chính phủ Israel trong quá khứ.
Lễ nhậm chức của Zohran Mamdani không chỉ đánh dấu một trang mới trong lịch sử thành phố New York, mà còn phản ánh sự đa dạng và chuyển mình của nền chính trị Mỹ hiện đại. Trước mắt ông là hàng loạt cơ hội và thách thức, từ việc duy trì đà phục hồi kinh tế đến hiện thực hóa những cam kết táo bạo về công bằng xã hội. Với lý tưởng tiến bộ và năng lượng của tuổi trẻ, Thị trưởng Mamdani đang được kỳ vọng sẽ mang đến một New York năng động, bao dung và bền vững hơn trong những năm tới.
Daisy N


