Sáng 6/9/2026, tại Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, gần 200 vận động viên là sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn và thành viên các câu lạc bộ tham gia Giải Bắn cung BKC mở rộng lần II năm 2026. Giải tạo sân chơi giao lưu, thi đấu, góp phần lan tỏa phong trào bắn cung, đồng thời hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đến dự và theo dõi giải đấu có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Tùng Chinh, nguyên Vụ trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương; Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Đức Hải, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng; Thiếu tướng Phạm Xuân Trạo, nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 4. Sự hiện diện của các cựu chiến binh, tướng lĩnh ngay bên sân thi đấu giúp cuộc giao lưu giữa người lính năm xưa và sinh viên diễn ra gần gũi, tự nhiên hơn.
Giải do CLB Bắn cung BKC thuộc Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn phối hợp với CLB Trái tim Người lính Phương Nam tổ chức. Giải gồm 5 nội dung cá nhân ở cự ly 6 m, thi đấu loại trực tiếp. Mỗi trận có 3 vòng, mỗi vòng 5 mũi tên; nếu bằng điểm, các vận động viên bước vào loạt bắn phân định thắng thua.
Điểm đáng chú ý của giải không chỉ nằm ở những lượt tranh tài mà còn ở sự giao lưu giữa sinh viên và các cựu chiến binh. Trên sân, những người lính năm xưa đứng cạnh người trẻ, cùng theo dõi từng lượt kéo cung, ngắm bia. Từ môn thể thao trước mắt, những câu chuyện về sự bình tĩnh, kỷ luật và ý chí được chia sẻ một cách gần gũi.
Cựu chiến binh Nguyễn Công Trung, Chủ tịch Hội đồng quản lý và điều hành CLB Trái tim Người lính Phương Nam, ví cây cung và mũi tên hướng về phía trước như lời nhắc về tinh thần kiên trì, không chùn bước trước khó khăn. Theo ông, với những người từng đi qua chiến tranh, xác định mục tiêu, giữ bình tĩnh và theo đuổi đến cùng là những phẩm chất được tôi luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Trên sân thể thao, những giá trị ấy được chuyển tải đến người trẻ bằng một trải nghiệm khác.
Trung tướng Nguyễn Đức Hải cũng nhìn bắn cung từ yêu cầu về khả năng làm chủ bản thân. Theo ông, người chơi phải giữ đôi mắt, đôi tay ổn định, duy trì sự tập trung và bình tĩnh ở thời điểm quyết định. Đây cũng là những phẩm chất cần thiết trong học tập, công việc và cuộc sống, nhất là khi mỗi người phải đối diện với áp lực và những lựa chọn của mình.

Những chia sẻ ấy được sinh viên cảm nhận trực tiếp qua từng lượt bắn. Có em vừa rời vạch đã tìm người hướng dẫn hỏi vì sao tay bị rung; có em đứng ngoài chăm chú quan sát bạn thi đấu trước khi đến lượt. Một mũi tên chệch hướng không thể lấy lại, nhưng người bắn vẫn còn cơ hội điều chỉnh ở lượt tiếp theo. Qua đó, mỗi lần kéo dây, ngắm bia không chỉ hướng đến điểm số mà còn là quá trình rèn khả năng tập trung và tự điều chỉnh.
Việc kết hợp hoạt động thể thao với giao lưu cựu chiến binh cũng mở thêm cách tiếp cận trong giáo dục truyền thống. Thay vì chỉ nghe kể, sinh viên được gặp gỡ người đi trước và tiếp nhận câu chuyện từ những tình huống mình vừa trải nghiệm trên sân. Cây cung, tấm bia và từng lượt bắn trở thành điểm nối cho cuộc trò chuyện giữa hai thế hệ.
Cách tổ chức này phù hợp với định hướng giáo dục năm học 2026-2027, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, phát triển thể thao trường học gắn với giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến. Chỉ thị 31/CT-TTg cũng nhấn mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ Tổ quốc và nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao trong trường học.
Với gần 200 vận động viên tham gia cùng sự đồng hành của các cựu chiến binh, giải cho thấy thể thao có thể góp phần mở rộng không gian giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tuy nhiên, hiệu quả của một sân chơi không chỉ được đo trong một ngày thi đấu. Điều quan trọng là duy trì cơ hội tập luyện, hoạt động câu lạc bộ và những chương trình giao lưu thường xuyên; đồng thời bảo đảm kỹ thuật, an toàn và kỷ luật sân tập.
Cuối ngày, khi bảng điểm đã chốt, những tấm bia lần lượt được tháo xuống, chuyện thắng thua cũng khép lại. Sân trường trở về nhịp quen thuộc, chỉ còn lại niềm vui hiện rõ trên gương mặt những cựu chiến binh và sinh viên sau một ngày cùng thi đấu, giao lưu. Hình ảnh những người lính năm xưa đứng cạnh người trẻ, cùng dõi theo đường tên, trở thành dấu ấn đẹp của giải. Cự ly thi đấu chỉ 6m, nhưng chặng đường phía trước của người trẻ còn dài. Từ sân cung, bài học được gợi ra giản dị: đứng vững, nhìn đúng hướng, biết điều chỉnh và không bỏ cuộc khi mũi tên chưa tới hồng tâm.

Câu lạc bộ Bắn cung BKC được thành lập ngày 7/5/2026 theo quyết định của Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, nhằm đưa bộ môn bắn cung đến gần hơn với môi trường giáo dục, tạo sân chơi rèn luyện thể chất, tính kỷ luật, khả năng tập trung và sự kiên trì cho người học. Chỉ vài tháng sau khi thành lập, Giải Bắn cung BKC mở rộng lần II thu hút gần 200 vận động viên, cho thấy sức hút và khả năng phát triển của bộ môn này trong môi trường học đường.
Khác với những môn thể thao thiên về tốc độ hay đối kháng, bắn cung đòi hỏi sự ổn định và khả năng kiểm soát cơ thể. Trong vài giây trước khi mũi tên rời dây, vận động viên phải phối hợp tư thế chân, vai, tay kéo, điểm ngắm và nhịp thở, đồng thời giữ tâm lý ổn định. Một thoáng nóng vội hoặc mất tập trung cũng có thể khiến đường tên chệch khỏi mục tiêu.
Trọng Nguyễn- Nguyễn Khánh


