Thứ Năm, Tháng 5 8, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Tuyến đi bộ ven sông Hương đẹp như mơ giữa lòng Cố đô



ĐNA -

Sông Hương từ lâu đã là biểu tượng thơ mộng của Huế, nhưng chỉ đến những năm gần đây, dòng sông này mới thật sự được “sống lại” trong một hình hài mới: năng động, thân thiện và đầy sinh khí, nhờ tuyến đi bộ tuyệt đẹp uốn mình theo hai bờ sông xanh, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Từ cầu Trường Tiền, cây cầu trăm năm tuổi gắn liền với bao kỷ niệm của người dân xứ Huế, men theo bờ Nam, con đường lát đá thanh thoát của tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu dẫn du khách qua những điểm dừng chân nên thơ như cầu gỗ lim bắc ngang mặt nước, bến Thừa Phủ gợi bao niềm xưa, công viên và quảng trường thoáng rộng trước Trường Quốc Học rợp bóng cây xanh cổ thụ. Và ở phía bên kia, tiếp nối từ cầu Trường Tiền qua cầu Phú Xuân đến tận cầu Dã Viên, nơi dòng Hương lặng lẽ chuyển mình ôm lấy cố đô trầm mặc. Dọc tuyến bờ Bắc này, tuyến đường đi bộ cũng được cải tạo, mở rộng, kết nối các không gian xanh và văn hóa dọc dòng sông, từ quảng trường và bến Thương Bạc đến bến Nghênh Lương Đình, lên cầu Bán Nguyệt, hình thành nên một chuỗi cảnh quan hài hòa giữa thiên nhiên và con người.

Không chỉ là công trình hạ tầng đô thị, tuyến đường đi bộ hai bờ sông Hương là kết tinh của khát vọng giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên và di sản văn hóa Huế. Đó là nỗ lực bền bỉ của chính quyền, đặc biệt là ngành Văn hóa & Thể thao thành phố Huế, trong việc biến một không gian vốn yên tĩnh, tĩnh lặng trở thành điểm đến sôi động và gần gũi với cộng đồng.

Mỗi sáng sớm hay chiều muộn, dọc theo tuyến đường này là dòng người chuyển động tưởng như hối hả nhưng lại rất thanh bình: những người trẻ chạy bộ rèn luyện sức khỏe, những nhóm phụ nữ đủ các lứa tuổi khiêu vũ nhịp nhàng theo tiếng nhạc, nhóm trung niên đạp xe thong dong, trẻ em chơi đùa ríu rít bên bờ cỏ, và đâu đó dưới dòng sông lấp loáng ánh nắng, hàng chục tay bơi cừ khôi đang lướt sóng nhẹ nhàng hoặc vui đùa thỏa thích trên mặt nước trong xanh.

Không gian ấy không chỉ mang đến cảm hứng sống tích cực cho người dân địa phương, mà còn làm say lòng du khách trong và ngoài nước. Nhiều người đã ví tuyến đi bộ này là “con đường đẹp nhất Việt Nam để đi bộ ngắm cảnh”, thậm chí có thể là một trong những tuyến đường đi bộ ven sông đẹp nhất Đông Nam Á, nơi vẻ đẹp tự nhiên, kiến trúc cảnh quan và sức sống cộng đồng cùng hòa nhịp.

Sông Hương, qua những thay đổi tích cực ấy, ngày càng gắn bó sâu sắc hơn với đời sống cộng đồng và văn hóa của thành phố. Các sự kiện lớn như Festival Huế, lễ hội áo dài, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, khiêu vũ tập thể, lễ hội thể thao… ngày một thường xuyên diễn ra bên dòng Hương thơ mộng. Sông Hương đang trở thành không gian văn hóa sống động, và hơn thế nữa, trở thành một hình ảnh, một thương hiệu nổi bật về xứ Huế, vừa mang vẻ đẹp nên thơ truyền thống, vừa chứa đựng sức sống hiện đại và thân thiện.

Sắp tới, thành phố dự kiến tiếp tục mở rộng tuyến đường đi bộ đến khu vực cầu Nguyễn Hoàng, đồng thời lát đá thêm nhiều đoạn ven sông để tăng tính kết nối và thẩm mỹ. Điều này không chỉ tạo nên một hành lang cảnh quan liên tục, thuận lợi cho việc tiếp cận dòng sông, mà còn mở ra nhiều không gian sinh hoạt công cộng chất lượng cao, nơi người dân được thụ hưởng vẻ đẹp quê hương một cách gần gũi và trọn vẹn.

Sông Hương không còn là dòng sông chỉ để ngắm từ xa, mà đã trở thành một phần sống động của cuộc sống đô thị Huế hôm nay. Trên tuyến đi bộ ấy, người ta không chỉ đi để rèn luyện thân thể, mà còn để chữa lành tâm hồn, để thở sâu trong làn gió sông mát lành, để lắng nghe tiếng lòng mình giữa lòng cố đô đang chuyển mình, vừa dịu dàng vừa đầy năng lượng.

Và rồi, bất cứ ai từng một lần đi bộ dọc hai bờ sông Hương, ngước nhìn cây cầu Trường Tiền soi bóng dưới làn nước xanh, lắng nghe tiếng chim gọi bình minh, đều sẽ mang theo trong tim một Huế thật đẹp, không chỉ bởi quá khứ vàng son, mà bởi chính sự sống động, tươi mới và đầy nhân văn của hôm nay.

Hương Bình