Ngày 15/8/2025, tờ Thế Giới Trẻ (Đức) đăng tải bài viết của nhà báo Jakob Reimann với tiêu đề “Xung đột Trung Đông – Vùng Chết Gaza”. Bài viết cho biết, Israel đã bắt đầu xua đuổi người Palestine khỏi dải Gaza ven biển và đang tiến hành đàm phán với năm quốc gia về khả năng tiếp nhận họ.

Quân đội Israel đã biến Dải Gaza thành “vùng đất chết”, theo mô tả của hãng thông tấn WAFA. Chỉ trong vòng 24 giờ, từ thứ Tư đến thứ Năm, ít nhất 54 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương. Trong số này, có năm trẻ em tử vong khi một cuộc không kích nhằm vào trại tị nạn ở Thành phố Gaza. Tình trạng tuyệt vọng lan rộng khi người dân tìm kiếm lương thực tại các điểm phân phối hàng cứu trợ, nhưng ngay cả những nơi này cũng trở thành mục tiêu tấn công. Kể từ khi được lập vào tháng 5 và do lính đánh thuê Mỹ điều hành, các điểm phân phối đã chứng kiến hơn 1.850 người thiệt mạng.
Hôm thứ Tư, giới lãnh đạo quân sự Israel chính thức phê chuẩn kế hoạch chiếm đóng Thành phố Gaza, một kế hoạch đã được “Nội các An ninh” bật đèn xanh từ cuối tuần trước. Tuy nhiên, theo các phóng viên địa phương, chiến dịch quân sự thực tế đã được mở rộng ngay trong những ngày trước đó. Để biện minh cho quyết định này, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Hamas hiện chỉ còn kiểm soát thành phố trung tâm ở dải ven biển cùng trại tị nạn Al-Mawasi. Trên thực tế, đây được coi là dấu hiệu báo trước những vụ thảm sát mới, khi phần lớn cư dân Gaza trước đó đã bị dồn ép vào đúng hai khu vực này.
Tại Thành phố Gaza, khoảng một triệu người Palestine, gần một nửa dân số toàn dải bờ biển đang chen chúc trong những khu lều tạm giữa đống đổ nát. Theo hãng tin Đức dpa hôm thứ Năm, để mở rộng chiến tranh, Israel dự kiến huy động tới 100.000 quân dự bị, với kế hoạch đối đầu Hamas kéo dài ít nhất đến năm 2026. Trước đó, Tổng tư lệnh Lục quân Ejal Samir từng cảnh báo về rủi ro của một chiến dịch chinh phạt toàn diện Gaza, viện dẫn tình trạng thiếu hụt nhân lực, sự kiệt sức của binh sĩ tiền tuyến và nguy cơ đối với các con tin còn sống. Tuy nhiên, vị tướng cấp cao nhất này sau đó đã thay đổi lập trường, phê chuẩn việc mở rộng chiến dịch tấn công.
Trong khi đó, Israel tiếp tục truy tìm các đồng minh cho chiến dịch bị nhiều nhà quan sát quốc tế gọi là “thanh trừng sắc tộc” ở Gaza. Theo hãng tin AP, Tel Aviv đang tiến hành đàm phán bí mật với chính phủ Nam Sudan về khả năng tái định cư người tị nạn Palestine tại quốc gia châu Phi này, một đất nước nghèo đói và bị chiến tranh tàn phá. Mức độ tiến triển thực tế của kế hoạch tái định cư cưỡng bức này hiện vẫn chưa rõ. Với chính quyền Tổng thống Salva Kiir, một thỏa thuận với Israel có thể trở thành “cánh cửa” để lấy lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng thúc đẩy mạnh mẽ ý tưởng thanh trừng Gaza hồi đầu năm. Theo AP, mục tiêu của Juba là xóa bỏ lệnh cấm nhập cảnh do Washington áp đặt và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với giới tinh hoa chính trị nước này.
Theo kênh Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Nam Sudan đã bác bỏ mọi thông tin cho rằng nước này có thể đáp lại những động thái của Israel, gọi các báo cáo này là “vô căn cứ” và phủ nhận việc đang tiến hành đàm phán tiếp nhận người Palestine. Tuy nhiên, Times of Israel cho biết, chính phủ Netanyahu đồng thời đàm phán với Indonesia, Libya, Uganda và Cộng hòa Somaliland tự xưng ở Somalia nhằm thăm dò khả năng các nước này chấp nhận người tị nạn từ Gaza, dù chưa đạt được thỏa thuận cụ thể nào.
Times of Israel đưa tin, chính phủ Netanyahu đang tiến hành đàm phán với Indonesia, Libya, Uganda và Cộng hòa Somaliland tự xưng của Somalia nhằm thăm dò thiện chí tiếp nhận người dân từ Gaza, dù chưa đạt được thỏa thuận cụ thể nào. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh I24 News hôm thứ Ba, được Die Zeit dẫn lại, Netanyahu tuyên bố: “Chúng tôi không xua đuổi họ; chúng tôi cho phép họ rời khỏi khu vực này.”
Theo giới phân tích, đây là cách diễn đạt mềm mại cho một kế hoạch mang tính cưỡng bức: trước tiên tạo điều kiện để người Palestine rời khỏi các khu vực giao tranh trong Dải Gaza, sau đó khuyến khích họ rời đi hoàn toàn. Nhưng không dừng ở đó, Netanyahu còn khẳng định ông đang thực hiện một “sứ mệnh lịch sử” cho “Đại Israel”, tuyên bố đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong thế giới Ả Rập, bao gồm cả Liên đoàn Ả Rập, kéo dài tới tận thứ Năm.
Những diễn biến này cho thấy chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza không chỉ dừng lại ở mục tiêu quân sự chống Hamas, mà còn mở rộng sang một chiến lược tái định cư cưỡng bức với quy mô và tầm ảnh hưởng vượt xa chiến trường. Việc đàm phán với nhiều quốc gia, từ châu Phi đến Đông Nam Á, cùng những phát biểu mang tính ý thức hệ của Thủ tướng Netanyahu đã khoét sâu căng thẳng trong khu vực và làm gia tăng nghi ngại từ cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh chiến sự dự kiến kéo dài ít nhất đến năm 2026, tương lai của hơn hai triệu người Palestine ở Dải Gaza vẫn phủ bóng bởi những bất định chính trị, nhân đạo và pháp lý chưa từng có tiền lệ.
Hồ Ngọc Thắng/nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/506197.nahostkonflikt-todeszone-gaza.html