Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đã thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Cũng vào ngày này năm 1969, lúc 9 giờ 45 phút, Người Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất đã vĩnh biệt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho dân tộc và bạn bè quốc tế.

Sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sinh ngày 19/5/1890 tại làng Sen, Nghệ An, chủ tịch Hồ Chí Minh (tên khai sinh Nguyễn Sinh Cung) sớm nuôi chí lớn cứu nước. Năm 1911, Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộc. Trải qua gần 30 năm bôn ba qua nhiều châu lục, Người đã tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và khẳng định con đường cách mạng Việt Nam: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Ngày 3/2/1930, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng thời xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, vì mục tiêu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.
Ngày 2/9/1945 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước đông đảo đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam và tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một nhà nước mới, kết tinh ý chí của một dân tộc đã bền bỉ, kiên cường đấu tranh để giành quyền tự quyết, độc lập và tự do.

Vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 2/9/1969, đúng vào ngày Quốc khánh thiêng liêng của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Thế giới đã vĩnh biệt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào cả nước. Hai mươi bốn năm trước, cũng vào ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Người đã thay mặt dân tộc tuyên bố với thế giới về quyền độc lập, tự do của Việt Nam. Sự giao thoa đặc biệt ấy khiến ngày 2/9 trong ký ức dân tộc vừa mang niềm tự hào về một đất nước giành lại quyền làm chủ vận mệnh, vừa lắng sâu niềm tưởng nhớ và tri ân Người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc và nhân dân.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Người đi xa, nhưng di sản Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, từ lòng yêu nước, khát vọng độc lập, tinh thần nhân văn đến lối sống giản dị, trong sáng, gần gũi với nhân dân, đã trở thành những giá trị bền vững, góp phần bồi đắp sức mạnh tinh thần và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.
Bởi vậy, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Quốc khánh không chỉ là trở về với ký ức hay bày tỏ lòng biết ơn đối với một lãnh tụ đã hiến dâng trọn đời cho đất nước. Ý nghĩa sâu xa hơn là biết tiếp nối những giá trị Người để lại bằng trách nhiệm của mỗi người trong hiện tại: gìn giữ thành quả độc lập, bảo vệ Tổ quốc, sống có trách nhiệm, lao động, học tập, sáng tạo và chung sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Ngày 2/9 vì thế không chỉ nhắc chúng ta nhớ về một thời khắc đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc, mà còn đặt ra trách nhiệm viết tiếp những giá trị của độc lập trong mỗi chặng đường phát triển. Tưởng nhớ Người là để thêm trân trọng quá khứ; biết ơn Người là để sống có trách nhiệm hơn với hiện tại; và tiếp nối Người là cùng nhau vun đắp tương lai đất nước. Khi niềm tự hào được chuyển hóa thành hành động, khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành trọn đời theo đuổi sẽ tiếp tục được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành sức mạnh đưa dân tộc Việt Nam vững bước đi tới tương lai.
Kính cẩn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.
Thế Nguyễn


