Chiều 8/6/2025, Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2025, sự kiện diễu hành “Việt Phong Hội Tụ” đã diễn ra tại cố đô Huế quy tụ hơn 1200 người từ ba miền tham gia tôn vinh vẻ đẹp của áo dài và các hình thái Việt phục truyền thống. Đây không chỉ là một màn trình diễn thị giác hoành tráng, mà còn là một khẳng định mạnh mẽ về sự phục hưng của văn hóa mặc truyền thống trong đời sống đương đại.
Bức tranh Việt phục sống động giữa lòng cố đô
Dọc theo tuyến đi bộ dài gần 3km qua những địa danh biểu tượng của Huế như Nghênh Lương Đình, cầu Trường Tiền, đường Nguyễn Đình Chiểu, cầu gỗ Lim đến quảng trường Quốc Học, người dân và du khách được hòa mình vào một cuộc diễu hành Việt phục công phu, quy mô lớn mang tên “Việt Phong Hội Tụ – Tinh hoa của văn hoá trang phục Việt truyền thống”. Mười khối diễu hành với bản sắc riêng lần lượt tiến bước trong âm vang nhạc lễ, tiếng chén gõ, sanh tiền rộn ràng, tái hiện không gian văn hóa xưa đầy kiêu hãnh – nơi mỗi người như một đóa hoa khoe sắc giữa vườn di sản văn hoá Việt.
Mở đầu là Khối Nhà hát nghệ thuật Ca kịch Huế, gồm 20 nhạc công trình tấu các thanh âm cung đình bằng chén, sanh tiền, âm sắc vừa dung dị, vừa thâm trầm như mở cánh cổng thời gian, dẫn dắt người xem về quá khứ vàng son.
Tiếp nối dòng chảy văn hóa truyền thống là hình ảnh ngây thơ, trong trẻo của 200 học sinh Trường Tiểu học Quang Trung và 100 học sinh Trường THCS Chu Văn An trong tà áo dài ngũ thân, đồng phục truyền thống đặc trưng. Sự xuất hiện của các em như một lời khẳng định đầy hy vọng rằng tình yêu với Việt phục đang được nuôi dưỡng và gieo mầm vững chắc trong thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của di sản dân tộc.
Một trong những điểm nhấn độc đáo và đầy ấn tượng là Khối Ngự giá “Bách Hoa Bộ Hành”, do nhóm Bách Hoa Bộ Hành thiết kế và phục dựng. Đây là lần đầu tiên tại Huế, hình ảnh đoàn ngự giá triều Nguyễn được tái hiện sống động trên đường phố, với phục trang dựa trên các tư liệu lịch sử thời Nguyễn cuối thế kỷ XIX, đầu XX. Các quan viên, thị vệ, mệnh phụ, phi tần… hiện lên đầy trang nghiêm và trang nhã, như bước ra từ tranh xưa, mang theo cả hơi thở cung đình cổ kính trở lại giữa đời thường.
“Việt Phong Hội Tụ” không chỉ là một lễ hội thị giác rực rỡ sắc màu, mà còn là một tuyên ngôn đầy tự hào về bản sắc văn hóa Việt. Giữa lòng kinh đô di sản, những tà áo dài, áo ngũ thân, nhật bình… đã sải bước trong niềm kiêu hãnh, kể tiếp câu chuyện dân tộc bằng chính hơi thở của từng nếp vải, từng bước chân tôn nghiêm.
Và hơn thế, sự kiện đã khẳng định mạnh mẽ rằng: Việt phục không còn là ký ức nằm trong bảo tàng hay sân khấu mà đang sống lại từng ngày trong đời sống đương đại, như một phần không thể thiếu của dòng chảy văn hóa Việt Nam hôm nay.
Hương Bình