Thứ Ba, Tháng mười một 11, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Cán bộ Cục An ninh nội địa – Giỏi nghiệp vụ, giỏi công tác dân vận



ĐNA -

Trong hai ngày (9 và 10/11/2025), Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) do thượng tá Huỳnh Nhân làm trưởng đoàn, phối hợp cùng Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an TP Cần Thơ và các nhà hảo tâm như Quỹ Khuyến học Khuyến tài Đông A, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh tổ chức chương trình trao quà cho học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long (khu vực Trà Vinh cũ) và TP Cần Thơ (khu vực Sóc Trăng cũ).

Tổng trị giá quà tặng gần 500 triệu đồng, gồm 150 xe đạp được trao cho học sinh, tiền mặt và nhiều phần quà thiết thực được trao cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã Đôn Châu và Tập Sơn tỉnh Vĩnh Long (khu vực Trà Vinh cũ) và xã Vĩnh Hải và Mỹ Hương TP Cần Thơ (khu vực Sóc Trăng cũ).

Thượng tá Huỳnh nhân và đồng đội cùng các nhà hảo tâm trao xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tá Huỳnh Nhân, người gieo yêu thương nơi những miền còn khó
Giữa bộn bề công việc của người chiến sĩ an ninh, Thượng tá Huỳnh Nhân, cán bộ Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) và đồng đội vẫn luôn dành cho mình một khoảng lặng đặc biệt, đó là hành trình sẻ chia yêu thương đến với những mảnh đời khó khăn. Không chỉ dừng lại ở một chương trình hay một chuyến đi, trong suốt nhiều năm qua, Thượng tá Huỳnh Nhân đã cùng đồng đội và các nhà hảo tâm âm thầm thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Thượng tá Huỳnh nhân và đồng đội cùng các nhà hảo tâm trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi xa xôi, nơi trẻ em vẫn còn thiếu thốn sách vở, đến những vùng nông thôn Nam Bộ còn nhiều khó khăn, anh đã cùng mọi người trao tặng xe đạp, quà tặng, học bổng, và cả những lời động viên ấm áp. Mỗi phần quà được gửi đi không chỉ là vật chất, mà còn chứa đựng tấm lòng của người cán bộ Công an luôn đặt tình người lên trên hết.

Thượng tá Huỳnh nhân và đồng đội cùng các nhà hảo tâm trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, vào mỗi dịp năm học mới, Tết Trung thu, Thượng tá Huỳnh Nhân đều dành thời gian trực tiếp đến với các em nhỏ, lắng nghe những câu chuyện hồn nhiên, chứng kiến niềm vui trong ánh mắt khi các em nhận được món quà đầu năm học hay chiếc lồng đèn nhỏ giữa đêm rằm. Với anh, đó là “những phần thưởng quý giá nhất của cuộc đời làm nghề”.

chính quyền địa phương trao hoa cho đoàn.

Không ồn ào, không phô trương, nhưng qua từng chuyến đi, từng chương trình thiện nguyện, Thượng tá Huỳnh Nhân đã lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Những việc làm giản dị ấy đã và đang trở thành nguồn cảm hứng, thôi thúc nhiều tấm lòng khác cùng chung tay gieo mầm yêu thương, để không ai bị bỏ lại phía sau.

“Ở nơi nào còn những mảnh đời khó khăn, ở đó vẫn luôn có dấu chân của người chiến sĩ công an nhân dân mang theo yêu thương và niềm tin.” Những việc làm của Thượng tá Huỳnh Nhân và đồng đội không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận, mà còn khơi dậy trong lòng mỗi người tinh thần “sống đẹp, sống có ích, vì cộng đồng.” Bởi hơn hết, lan tỏa yêu thương chính là cách đẹp nhất để giữ gìn bình yên trong lòng người.

Thế Nguyễn