Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Đà Nẵng: Dự án “Giáo dục thông qua âm nhạc” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ được triển khai tại Mái ấm Hope School

ĐNA -

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, Chính Phủ Nhật Bản đã quyết định thông qua Quỹ vì cộng đồng, tài trợ các tổ chức phi lợi nhuận, tham gia vào hoạt động phúc lợi xã hội ở các nước và khu vực đang phát triển, dựa trên đề xuất của doanh nghiệp Nhật. Ở khu vực Asean, các doanh nghiệp Nhật đã đề cử 4 quốc gia gồm Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Trường Hy Vọng (HOPE School) – do FPT sáng lập, tọa lạc tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn)- chính thức được chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam. Chính Phủ và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản đã chọn ngôi Trường duy nhất, được thành lập và đi vào hoạt động với mục đích trở thành mái ấm thật sự, nơi nuôi dưỡng, giáo dục và đào tạo các bạn nhỏ đã không may mắn, khi người thân – người sinh thành và nuôi dưỡng đã qua đời do đại dịch Covid-19. Dự án “Việt Nam và Nhật Bản cùng thắp sáng hy vọng” đã đến với HOPE School trên tinh thần đồng hành lâu dài, cùng FPT chăm sóc, nuôi dạy các con nên người.

Tổng Giám đốc Sompo Japan, ông Nagaoka: Tôi từng trăn trở rằng, liệu mình có thể làm gì cho con trẻ nơi đây?.Ảnh trong bài: Trần Ngọc.

Tối qua 13/3/2023, chương trình “Việt Nam và Nhật Bản cùng thắp sáng hy vọng” đã diễn ra tại Trường tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng. Sự kiện được tài trợ và bảo trợ của Công ty Sompo Japan (Công ty Bảo hiểm liên hiệp), Nhạc trưởng Honna Tetsuji (Tư vấn) cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO).

“Chúng tôi đã nhen nhóm lên những ngọn lửa nhỏ đầu tiên, giờ đây, chúng tôi được sự đồng hành, giúp sức của cộng đồng, tiếp tục thắp sáng lên niềm hy vọng vì một ngày mai tươi sáng và tràn đầy hy vọng cho các con. Khi cảm nhận được lòng nhân ái mà xã hội, cộng đồng, cũng như bao người đã dành cho mình, các con sẽ lớn lên và sống trong sự tử tế, sống có trách nhiệm và cũng sẽ cùng chung tay thắp sáng hy vọng cho những cảnh đời kém may mắn khác”, bà Trương Thanh Thanh – Giám đốc trách nhiệm xã hội FPT kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hy Vọng đầy cảm xúc và chia sẻ.

“Chúng ta cùng tiếp tục thắp sáng lên niềm hy vọng vì một ngày mai tươi sáng và tràn đầy hy vọng cho các con” – bà Trương Thanh Thanh

“Việt Nam & Nhật Bản cùng thắp sáng hy vọng”
Đây là dự án giáo dục mang tính nhân văn và nghệ thuật cao, kỳ vọng sử dụng âm nhạc để chữa lành vết thương, khơi dậy hạnh phúc – món quà quý giá đối với các em có hoàn cảnh thiệt thòi rất đặc biệt.

Chương trình sẽ mang năng lượng từ âm nhạc truyền cho lớp trẻ có hoàn cảnh kém may mắn hơn hẳn, gửi gắm vào các em nguồn cảm hứng tích cực, cũng như những yêu thương mà cuộc đời luôn dành cho các em – nuôi dưỡng mầm xanh hy vọng, giúp các em có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Dự án sẽ được kéo dài trong vòng 3 năm, mỗi năm được tổ chức 3 lần.

“Vào tháng 7 năm ngoái, lần đầu tiên, tôi có cơ hội đến thăm trường Hy Vọng, tôi đã vô cùng ấn tượng và xúc động, các bạn nhỏ đã đón chào tôi bằng những tình cảm hồn nhiên nhưng nồng hậu. Khi trở về Hà Nội, tôi trăn trở liệu mình có thể làm gì cho con trẻ nơi đây?.

Tôi hỏi Nhạc trưởng Honna và ngay lập tức ông ấy hiểu điều tôi đang tìm kiếm là gì ? Đó là một dự án sử dụng âm nhạc để kết nối, chữa lành nỗi đau mất người thân do Covid-19 trong lòng các em. Nhạc trưởng Honna đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và tối hôm nay, các con sẽ tận hưởng một chương trình âm nhạc từ những cảm xúc ấy”, Ông Taketoshi Nagaoka, Trưởng đại diện VPĐD công ty Bảo hiểm Sompo Japan tại Hà Nội, Tổng giám đốc Cty Bảo hiểm Liên hiệp, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam giải thích nhân duyên khởi nguồn của dự án.

Mong sao tình thương yêu và ngôn ngữ âm nhạc sẽ hòa quyện, chữa lành nỗi đau mất người thân do Covid-19 trong lòng các em.

“Tối nay chúng ta đón nhận một món quà đặc biệt từ những người bạn Nhật Bản, một món quà minh chứng rằng, tình thương yêu luôn có sức mạnh lớn lao. Và ở đây, chúng ta đã gặp nhau và giao tiếp bằng một ngôn ngữ chung, đó là ngôn ngữ của tình yêu thương, của âm nhạc. Đây là món quà tinh thần quý báu mà Chính phủ Nhật Bản dành cho Tập đoàn FPT nói chung và Trường Hy Vọng nói riêng, giúp chúng tôi vững bước trên con đường thực hiện một dự án dài hơi nhưng luôn đầy hy vọng”- bà Trương Thanh Thanh bày tỏ.

Âm nhạc lan tỏa thông điệp bình an và hạnh phúc
Chương trình “Việt Nam và Nhật Bản cùng thắp sáng hy vọng” đầu tiên diễn ra vào tối 13/3/2023 tại khuôn viên của trường. Các nghệ sỹ (VNSO) đã trình diễn nhiều tác phẩm nổi tiếng dành tặng các em (Salut d’amour – Lời Chào Tình Yêu, của nhà soạn nhạc lừng danh Edward Elgar; Turkish March – Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, của nhạc sĩ Mozart; hay Merry Go Round từ bộ phim nổi tiếng Howl’s Moving Castle, giai điệu dễ thương của Under the sea từ bộ phim Nàng tiên cá,…).

Xúc động nhất là tiết mục do chính các “Nghệ sỹ” là học sinh trường Hy Vọng cùng tham gia biểu diễn với dàn nhạc (liên khúc thiếu nhi quen thuộc: Em yêu trường em; Đưa cơm cho Mẹ đi cày…).

Các em đã hát với niềm vui được hòa nhập, được sống và hưởng những quyền, sự chăm sóc yêu thương như bao con trẻ khác. Đó cũng là lời cảm ơn thành tâm dành tặng các cô chú khách mời, thầy cô, các anh chị quản sinh. Chương trình diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp và xúc động.

“Đây là khoảnh khắc tôi đã chờ đợi rất lâu” – Nhạc trưởng Honna Tetsuji.

“Đây là khoảnh khắc tôi đã chờ đợi rất lâu, từ khi chia sẻ ý tưởng về dự án với ông Nagaoka. Trước đó, tôi rất ấn tượng với các chương trình thiện nguyện và hoạt động vì cộng đồng của FPT, đặc biệt là ngôi trường Hy Vọng – nơi nuôi dưỡng và đào tạo các em nhỏ không may mất người thân vì Covid-19. Và điều tôi muốn truyền tải không diễn đạt bằng ngôn từ, mà bằng âm nhạc từ trái tim, đó là sự đồng điệu trong tâm hồn, được thể hiện qua các giai điệu nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng, cũng như chính giọng hát của các em học sinh”, nhạc trưởng Honna Tetsuji cho biết.

Thiên thần nhỏ Nguyễn Ngọc Diệp (với số áo 11181) trên đường chạy Happy Run và trên sân khấu của chương trình tối qua (bé mặc áo khoác trắng).

“Con rất vui khi con được tham gia biểu diễn tối nay. Con rất thích múa hát và nấu ăn. Ở đây con được thầy cô và các bạn yêu thương chăm sóc con, dắt con ra bãi biển để chơi. Mơ ước của con sau này sẽ trở thành bác sỹ. Nếu một lúc nào đó phải xa trường, con rất nhớ thầy Quyền – cô Châu, nhớ nhiều thầy cô nữa và rất nhớ các bạn của con, bởi từ nơi đây con được học, được chơi, được chăm soc, con đã lớn lên, …”, bé Nguyễn Ngọc Diệp (quê ở Bình Dương), học sinh lớp 2, Trường Hy Vọng, hồn nhiên trả lời./.

Trần Ngọc