Nhiều năm qua, bằng tấm lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia, bà Hà Thị Chi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn An Lão Xuôi, Chi hội trưởng Chi hội Phật giáo chùa An Sơn (xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ), đã cùng các sư cô, phật tử tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn An Lão Xuôi và Chi hội trưởng Chi hội Phật giáo chùa An Sơn, xã Vĩnh Phú, nhiều năm qua, bà Hà Thị Chi luôn tận tâm với công tác hội, gần gũi, sẻ chia, giúp đỡ hội viên phụ nữ và phật tử có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, hằng năm, bà tích cực vận động người thân, bạn bè chung tay đóng góp, đồng thời trích một phần thu nhập của gia đình để gây quỹ từ thiện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn không chỉ tại địa phương mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Những năm gần đây, bà cùng các hội viên phụ nữ phối hợp với Hội Phật giáo chùa An Sơn thường xuyên tổ chức quyên góp tiền, gạo, quần áo, chăn màn và các nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Đặc biệt, bà đã tham gia tổ chức nhiều chuyến cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ tại Làng Nủ (Lào Cai) và các tỉnh Phú Yên, Hà Giang… với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Những phần quà nghĩa tình được trao tận tay người dân vùng thiên tai không chỉ góp phần giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.
Qua những chuyến đi thực tế, chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của hội viên phụ nữ nghèo, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi hay những gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, bà Chi luôn trăn trở, mong muốn làm được nhiều việc có ích hơn để sẻ chia, giúp họ vơi bớt khó khăn. Với bà, niềm vui không nằm ở những điều lớn lao mà giản dị là được nhìn thấy những hoàn cảnh kém may mắn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ. Bà tâm sự, mỗi khi giúp đỡ được một gia đình hay một hoàn cảnh éo le, bà lại cảm thấy vui và thanh thản bởi luôn tâm niệm rằng “cho đi là còn mãi”.

Trên hành trình thiện nguyện ấy, bà Chi luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ của người bạn đời là cựu chiến binh Đỗ Văn Ngưỡng. Không chỉ động viên về tinh thần, ông còn tích cực cùng vợ tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Với mong muốn góp phần chăm lo đời sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ông bà đã dành hàng trăm triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tiếp thêm động lực giúp nhiều người vươn lên trong cuộc sống.
Đáng trân trọng, tấm lòng nhân ái của ông bà còn được thể hiện qua nhiều hoạt động hướng về biển, đảo quê hương và tri ân những người có công với đất nước. Ông bà đã nhiều lần tham gia các hoạt động hướng về Trường Sa, Hoàng Sa; tổ chức thăm hỏi, tặng quà tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và các cựu chiến binh từng chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị. Bên cạnh đó, gia đình còn hỗ trợ mỗi thôn thuộc xã Vĩnh Thịnh cũ từ 10 đến 20 triệu đồng để chung tay xây dựng nông thôn mới; trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các tổ chức chính trị – xã hội và những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Không chỉ tận tâm với các hoạt động thiện nguyện, bà Hà Thị Chi còn là người năng động, nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động xã hội ở khu dân cư. Trên cương vị công tác của mình, bà thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ, phật tử tham gia các lớp bồi dưỡng giáo lý Phật giáo do Hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ tổ chức, qua đó góp phần bồi đắp lòng nhân ái, tinh thần hướng thiện, ý thức sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.

Bằng những việc làm thiết thực, xuất phát từ tấm lòng chân thành và tinh thần trách nhiệm, bà Hà Thị Chi cùng gia đình đã góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng nhân văn, nghĩa tình.
Không chỉ tận tâm với các hoạt động thiện nguyện, bà Hà Thị Chi còn là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ gương mẫu, tích cực vận động hội viên thực hiện tốt quy ước, hương ước về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở khu dân cư; vun đắp tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đoàn kết cộng đồng. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và những việc làm thiết thực, bà đã góp phần lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống hôm nay.
Nhận xét về bà Chi, ông Trần Văn Nhân, Trưởng thôn An Lão Xuôi, chia sẻ: “Bà Hà Thị Chi là người có tấm lòng nhân ái và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, là tấm gương sáng để giáo dục con cái và thế hệ trẻ ở địa phương, giúp họ biết sống sẻ chia và hướng đến những điều tốt đẹp”.
Ở tuổi 66, bà Hà Thị Chi vẫn giữ nét chân chất, cởi mở với giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp và nụ cười phúc hậu. Qua câu chuyện về những chuyến đi thiện nguyện, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui giản dị của người phụ nữ luôn tâm niệm sống có ích, biết sẻ chia và dành tình thương cho những hoàn cảnh kém may mắn.
“Tôi mong muốn có sức khỏe, mong bạn bè tiếp tục đồng hành, tiếp sức để làm được nhiều việc thiện hơn nữa, mang cuộc sống an lành, hạnh phúc tới tất cả mọi người”, bà Chi bày tỏ.
Mong ước giản dị ấy cũng chính là động lực để bà tiếp tục hành trình sẻ chia, gieo những hạt mầm nhân ái, góp phần làm đẹp thêm tình người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Nguyễn Chiến
Bài viết cùng chuyên mục
Lắng đọng “Khúc tri ân” trước ngày 731 liệt sĩ trở về đất mẹ
Huỳnh Thúc Kháng – Từ di sản lịch sử đến những giá trị hôm nay
Chuyện ‘bên lề’ Hội nghị quân sự Trung Giã: Những tư liệu vô giá lần đầu được kể
“Dám đánh, biết đánh, quyết thắng”: Trận đầu Sư đoàn 3 Sao Vàng đánh bại “kỵ binh bay” tại Thuận Ninh
Xô viết Nghệ Tĩnh – 96 năm nhìn lại sức mạnh lòng dân và vai trò lãnh đạo của Đảng
Từ lời dặn của Người trước lúc đi xa đến trách nhiệm của chúng ta hôm nay

