Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Học bổng “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” đến vớisinh viên khó khăn của Đại học Đà Nẵng

ĐNA -

(Đà Nẵng). Chiều ngày 31/1/2024, Công đoàn Đại học Đà Nẵng ; Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Đà Nẵng và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Đà Nẵng đã tổ chức trao học bổng chương trình Tết sum vầy – Xuân chia sẻ, hỗ trợ sinh viên Đại học Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em được nhận suất học bổng 3 triệu đồng.

Các em sinh viên đón nhận Học bổng “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ”. Ảnh trong bài: T.N.

Học bổng “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng do các ông Hồ Kỳ Minh-Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng; Võ Minh – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng, và Trần Đình Chánh – Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng khởi xướng. Đồng hành với mục tiêu nhân văn, thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội của các Ngân hàng, đã có 17 Ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cùng tham gia.

“Đây cũng là tinh thần đồng hành với sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng Đại học Đà Nẵng, luôn nhiều sự quan tâm, chăm lo cho sinh viên, “lấy người học làm trung tâm”; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các em vững tâm trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng (thứ hai, từ phải sang); PGS.TS Trần Hữu Phúc – Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng(thứ hai, từ trái sang) tặng hoa tri ân ông Hồ Kỳ Minh-Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng (giữa); Võ Minh – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng (bìa phải ảnh), và Trần Đình Chánh – Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng (bìa trái ảnh).

Những suất học bổng hỗ trợ, động viên sinh viên Đại học Đà Nẵng đã giúp nhiều em vượt qua những giai đoạn rất khó khăn, nuôi dưỡng niềm tin trên chặng đường chinh phục ước mơ của mình”, PGS.TS Trần Hữu Phúc – Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng bày tỏ.

Theo ông Võ Minh – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng, kể từ lần trao học bổng “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” này, chương trình sẽ được duy trì, tiếp tục động viên tinh thần, cổ vũ nghị lực vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ và niềm tin vào tương lai của các bạn sinh viên. Đây là cũng là trách nhiệm xã hội của hệ thống các Ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn thành phố, thiết thực san sẻ yêu thương, giúp đỡ các cháu sinh viên nghèo.

Công đoàn Đại học Đà Nẵng tri ân các Ngân hàng đã chung tay làm nên Quỹ Học bổng.

Hoa nghị lực nhân ái của vườn Xuân
“Em sẽ cố gắng học thật giỏi, phấn đấu trở thành người có ích, để ba mẹ vui lòng. Em cũng nhận được sự giúp đỡ từ ông bà nội, ngoại và hôm nay là tấm lòng của các nhà hảo tâm. Niềm tin và lòng tri ân những trái tim nhân ái luôn thôi thúc  em phải học tốt, học giỏi, sau này  thành đạt, em cũng sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh khác”, bạn Ngô Thị Thảo, sinh viên lớp 23 STH3, khoa Sư phạm Tiểu học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, chia sẻ.

Bạn Ngô Thị Thảo, sinh viên lớp 23 STH3, khoa Sư phạm Tiểu học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình, bố bị mất sức khỏe, không thể lao động mưu sinh; mẹ là công nhân ở một nhà máy nhựa, nhưng công việc nhiều năm qua không ổn định, đời sống gia đình hết sức khó khăn; Thảo không có được điều kiện học tập như bạn bè cùng lứa. Nhưng cũng từ hoàn cảnh, Thảo nhận ra chỉ có học giỏi, mới thay đổi được hoàn cảnh. Từ đó, bằng chính nghị lực bản thân, Thảo nỗ lực vươn lên, và quyết tâm vào đại học.

Khi đã khôn lớn, cô bé vừa học vừa xin đi làm nhân viên ở các cửa hàng, để tự trang trải sinh hoạt bản thân, có tiền lo cho việc học và giúp đỡ ba mẹ.Nhận được suất học bổng, Thảo cho biết sẽ dành một khoản lớn để tặng quà tết cho ba mẹ, cho chị (là nạn nhân chất độc màu da cam, do di truyền từ mẹ), cho em … Một phần còn lại, Thảo mới để dành cho bản thân. Và cũng là sinh hoạt phí học tập.

 Ngô Thị Thảo, sinh viên lớp 23 STH3, khoa Sư phạm Tiểu học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, cũng là sinh viên đại diện cho các bạn được trao học bổng, phát biểu tri ân.

Bạn Ngô Thị Thảo (áo cam, bìa trái ảnh, hàng thứ hai) ; bạn Dương văn Thành (hàng trước, thứ ba từ trái sang).

Cũng như Ngô Thị Thảo, bạn Dương văn Thành (sinh viên lớp 22 TDDH2, ngành Tự động hóa, khoa Điện, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng), cũng chia sẻ rằng: Sẽ dành một ít khoản học bổng, gửi cho mẹ, phụ giúp mẹ lo Tết cho cả nhà.”Mẹ em rất cực, quanh năm làm lụng trồng rau, quả, củ để lo kinh tế cho cả nhà. Không may, hai năm nay, bị tai nạn giao thông, sức khỏe mẹ suy giảm nhiều”, Thành cho biết.

Bố mất từ năm học lớp 2, gia cảnh quá khó khăn, Dương văn Thành nuôi dưỡng quyết tâm thành tài bằng con đường học vấn, mang lại niềm an ủi và tự hào cho mẹ, cho ba. Nối chí người anh lớn đang theo học năm cuối Học viên Quân Y. Chỉ tự học là chính (chủ yếu học online), Thành thi đỗ vào khoa Điện, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng với số điểm rất cao (27.65).

Ngoài giờ học và tự học, Thành đi làm thêm, làm gia sư để có tiền tự trang trải cho bản thân.”Em sẽ cố học giỏi, đi làm, trước hết em phải tự lo liệu cuộc sống của mình, không trở thành gánh nặng cho mẹ, em sẽ để dành phụ giúp thêm và chăm lo sức khỏe cho mẹ. Sau này, khá hơn, em nhất định giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như em”

Đây chỉ là 2 trong số 100 sinh viên được trao học bổng “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ”. Các em tỏa sáng và khoe sắc. Mỗi em là một bông hoa của nghị lực vượt nghịch cảnh và tràn đầy lòng nhân ái của vườn Xuân sinh viên các trường thành viên Đại học Đà Nẵng./.

T.Ngọc